NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI

 Chúa nhật 15-03-2020

NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI

Mác 14: 26-31, câu gốc Mác 14: 31

Từ xưa đến nay những người chân chính không ai đặt niềm tin vào lời nói. Chỉ có việc làm mới chứng minh cho niềm tin. Nhiều người nghe nói về virus covid-19 nguy hiểm, nhưng không mấy ai tin cho đến ngày nay hàng trăm quốc gia bị lây nhiễm, mọi người mới thấy là đại dịch. Bài học Kinh Thánh hôm nay nói về Phi-e-rơ và các môn đồ tuyên bố mạnh dạn để cho Chúa thấy niềm tin: “Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy” Mác 14: 31. Đến lúc Chúa Giê Su bị bắt, tất cả các môn đồ bỏ Chúa trốn đi. Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Tại trước tòa án tôn giáo xử Chúa, ông ngồi chung với những người đầy tớ và lính canh để nghe ngóng tình hình. Đến khi có người phát hiện ra hạch hỏi, “Ngươi có phải là môn đồ của Giê Su không?” Lập tức ông chối bỏ, thậm chí còn thề thốt không hề quen biết.

Chúa Giê Su nói trước cho Phi-e-rơ biết “Đêm nay ngươi sẽ chối ta ba lần” nhờ vậy khi nghe tiếng gà gáy ông nhớ lại lời Chúa nói và đã đi ra ngoài khóc lóc thật thống hối. Các môn đồ của Chúa Giê Su không nhận thức được tình trạng nguy hiểm khi nói về việc sống chết với Chúa. Lúc họ bình yên ở bên cạnh Chúa, Phi-e-rơ nói mạnh miệng, chung quanh được các môn đồ khác tung hứng. Nhưng khi một đạo quân hàng trăm lính La-mã với áo giáp, gươm, giáo, khiên cầm hàng trăm bó đuốc tiến vào vườn Ghết-sê-ma-nê làm cho cả một vùng tối tăm sáng rực lên, hòa với tiếng bước chân rầm rập, các môn đồ hoảng kinh bỏ chạy. Lúc ấy các môn đồ không còn nhớ lời của họ nói. Niềm tin thay bằng lòng sợ hãi. Trước sự kiện Chúa bị bắt họ nói những lời mạnh mẽ thế nào thì ngay lúc quân lính La-mã đến bắt Chúa họ trở nên hèn nhát, chạy trốn để khỏi bị bắt. Bản chất của loài người lúc bình yên thì nói mạnh mẽ, lúc gặp nguy nan thì bỏ chạy. Vì vậy Chúa Giê Su nói với Phi-e-rơ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ, tâm thần thì muốn mạnh mẽ, nhưng xác thịt thì quá yếu đuối.” (Mác 14: 38).

Lời nói không chứng tỏ niềm tin cũng như “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Phi-e-rơ và các môn đồ trong lúc hăng hái đã làm như họ đang mặc chiếc áo của thầy tu. Họ nói rất quả quyết mạnh mẽ, ảnh hưởng đến các môn đồ khác, khiến cho tất cả đều nói theo y như vậy. Phi-e-rơ và các môn đồ nói với Chúa Giê Su không phải bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời. Họ nói như sức mạnh của bản năng chứng tỏ, trong con người ai cũng có. Người muốn chứng tỏ mình đạo cao đức dày, nói lời thanh cao. Người muốn chứng tỏ mình trí thức, nói lời văn chương, lý luận. Người muốn chứng tỏ mình giàu có, nói lời khoe khoang. Người muốn chứng tỏ quyền hành, nói cách ra lệnh. Ca dao có câu “Miệng nhà quan có gang có thép, miệng nhà khó vừa nhọ, vừa thâm.”.

Tuy nhiên trong quyền phép của Chúa Giê Su, người tin theo, nói về niềm tin bằng sức mạnh của tấm lòng. Phao Lô khuyên các tín đồ phải nói ra niềm tin của mình bằng tấm lòng mạnh mẽ, không nên yếu đuối che giấu trong lòng: “Như vậy, đức tin do người ta nghe, mà người ta nghe khi lời Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10: 17). Lời nói không tạo ra đức tin, nhưng nhờ lời nói, người ta hiểu được sức mạnh niềm tin. Trong Chúa Giê Su lời nói không phải là yếu tố quyết định nhưng sức mạnh của lời nói sẽ làm cho người ta tin. Niềm tin mà Chúa muốn cho Phi-e-rơ thấy đó là niềm tin từ tấm lòng, không phải sức mạnh trong bản năng của con người. Muốn theo Chúa phải nhìn ra được tấm lòng của mình, ăn năn thành thật với Chúa và xin Ngài ngự vào lòng, thay đổi tâm hồn luôn cả bản năng xác thịt yếu đuối. Nhờ đó bất cứ ai tin Chúa đều có sức mạnh trong lời nói và lời nói có đức tin trở thành sức mạnh của đời sống.

Lời nói do tư tưởng điều khiển làm cho con người không quyết định được điều gì. Tất cả hệ thống tư tưởng hay các hệ triết lý đều giống nhau là “Nói rất hay, làm rất dỡ.”  Phi-e-rơ đã được Chúa Giê Su nhắc nhở nhiều lần về cách nói thiếu suy nghĩ và tính nóng nảy. Phi-e-rơ là người biết vâng phục Chúa nhưng đời sống Phi-e-rơ thiếu nhẫn nại và mau mắn, lòng yêu mến Chúa thì nhiều nhưng không ít lần “Mau miệng, ham nói”. Một lần ông bị Chúa Giê Su quở trách là Sa-tan chỉ vì ông vừa nghe Chúa tiết lộ về sứ mạng của Ngài là phải bị treo lên thập tự giá, ông liền khuyên can Chúa đừng làm như vậy: “Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, việc đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu.” (Ma-thi-ơ 16: 22). Lần khác khi thấy Chúa Giê Su hóa hình trên núi có Môi-se và Ê-li hiện ra hai bên, ông nói với Chúa ngay: “Thưa thầy chúng ta ở đây tốt lắm, hãy dựng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li”.  Nhưng Phi-e-rơ không biết mình nói chi. (Lu-ca 9: 33). Trong lần Chúa rửa chân cho các môn đồ, ông nghe Chúa nói: “Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết!” Lập tức ông xin Chúa dội nước cho ông từ đầu đến chân luôn.” (Giăng 13: 9).

Phi-e-rơ tỉnh thức và ăn năn đúng lúc giúp cho ông dứt khoát thoát ra khỏi cơn khủng hoảng niềm tin. Lời nói mạnh mẻ tưởng rằng tạo ra niềm tin cho ông nhưng ông đã thất bại. Đến khi lòng Phi-e-rơ tan vỡ, những lời nói ăn năn thống hối xuất phát từ tấm lòng như Vua Đa Vít nói trong Thi Thiên 51: 17 “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu!”. Bây giờ niềm tin của Phi-e-rơ quyết định bằng sự ăn năn, thống hối. Vừa khi Phi-e-rơ nhìn qua bóng Chúa Giê Su bị áp giải khỏi tòa án, đồng thời ông cũng thấy ánh mắt Chúa quay lại nhìn ông, tự nhiên đâu đó tiếng gà gáy sáng vang lên làm thức tỉnh tấm lòng đau đớn. Phi-e-rơ đã đi ra ngoài khóc lóc cách đắng cay. Trong con người Phi-e-rơ bây giờ niềm tin dâng lên tự đáy lòng mà không còn giống những lời nói nông nỗi từ cửa miệng thốt ra. Tạ ơn Chúa!

                                                                                    Mùa Thương Khó & Phục sinh 2020

                                                                                          Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   

 

                       

 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
:: NGƯỜI MANG VINH QUANG CHO NHÀ CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi