ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST

Cô-lô-se 3: 1-17. Câu gốc Cô-lô-se 3: 17

 

Đời sống là chuổi ngày dài trên đất. Thời thơ ấu ai cũng trải qua nhiều thói quen xấu. Những ảnh hưởng do xã hội hay hoàn cảnh cám dỗ khó có trẻ em nào chống chọi. Nhiều người đến khi trưởng thành có sự nghiệp thành đạt, có công danh trong xã hội, có gia đình hạnh phúc, nhưng vẫn không thoát khỏi cuộc sống phức tạp như tình cảm lăng nhăng, động cơ làm việc không tốt, lòng tham không đáy, danh vọng không phanh…Tánh nết con người theo bản năng chưa được thuần hóa không ai không nóng nảy, giận hờn, nói xấu, chửi rủa, và nói dối.v.v…Nếu được tu hành để chuyển hóa bản năng tự nhiên không biết có bao nhiêu người làm được. Lời Kinh Thánh nói rằng “Không có một người công bình nào, dẫu một người cũng không”. Sự đổi mới trong Christ nhờ hành động của Thánh Linh “Tạo nên con người mới” II Cô-rinh-tô 5: 17. Việc này nhờ vào huyết Chúa Giê Su làm sạch tội và ban cho một cuộc đời mới. 

 

Nhiều người cho rằng “Ham mến các sự ở trên trời” là trạng thái hoang tưởng hay do những người có tính cực đoan tôn giáo. Những tín đồ mê tín dị đoan theo các giáo phái lạ thường có tâm trạng như “Người sống ở cõi trên”. Nhưng thực tế trong Cơ Đốc giáo đây là tâm trạng khao khát thuộc linh mà con người đã bị mất mát trong cuộc đời. Điều này giống như tâm trạng của những trẻ mồ côi không cha không mẹ “Khao khát tình thương”. Hay những trẻ em bị cha mẹ ruồng bỏ, vì vấn đề gia đình có nhiều khuất tất. Cuộc sống mất mát tình cảm, những thiếu thốn tình cảm làm nảy sinh khao khát “Một mái ấm gia đình”. Thế gian đã làm con người mất đi những giá trị cao quý nên con cái Chúa cần trở lại tinh thần ham mến các điều tốt lành hơn ở trên trời.

 

Loài người từ lúc nghe theo lời ma quỷ xúi giục ăn trái cấm đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cuộc sống A-đam và Ê-va không còn hưởng tự do như lúc sống trong vườn Ê-đen. Sau đó sinh ra Ca-in, một người con không biết tình yêu là gì! Giết chết em mình là A-bên để rồi Ca-in phập phồng lo sợ sự trả thù, báo oán của người khác về việc hung ác mình đã làm. Tuy nhiên nếu được làm con của cha trên trời, những người ở trong Đấng Christ sẽ thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời tràn đầy trong lòng. Những người con thuộc về Chúa có thể tha thứ giống như Chúa Giê Su không? Trong khi đau đớn thân xác trên cây thập tự Ngài vẫn thốt lên những lời nhân ái: “Lạy Cha xin tha tội cho họ vì họ không biết những việc mình đang làm” (Lu-ca 23: 34). Mong muốn giống Chúa trên trời và ham mến các giá trị cao quý thuộc về thiên đàng sẽ giúp cho con cái Chúa có một đời sống mới khác biệt với thế gian.

 

Đời sống mới trong Đấng Christ được hình thành bởi quyền năng của Thánh Linh. Trong tấm lòng người có Thánh Linh không có sự hiện diện của thói hư và tật xấu. Sự đổi mới tánh nết và từ bỏ thói quen không phải dễ, trái lại đôi khi tánh nết hay thói hư tật xấu trói buộc con người cho đến chết. Tục ngữ có câu “Cái nết đánh chết không chừa”. Nhưng đối với những người tin nhận Chúa, Thánh Linh tự do hành động trong mọi ý tưởng, thói quen hay việc đối nhân xử thế sẽ có linh nghiệm vô cùng. Thánh Linh có soi sáng mọi người mới hiểu Kinh Thánh có giá trị thật lớn lao. Thánh Linh có kiểm soát tư tưởng, mọi người mới thấy môi miệng nói ra những lời ân hậu và có ích lợi cho người nghe. Thánh Linh có an ủi trong tâm linh người ta mới kềm chế được những cảm xúc bên ngoài như vui, buồn, giận, bực tức…Đời sống mới trong Đấng Christ còn được Thánh Linh ban cho những sự ngọt ngào trong ý tưởng nên lời nói như nước chảy, tâm linh như dòng sông và ý thức cứ tuôn trào không thôi.

 

Đời sống mới trong Đấng Christ được ban cho những người Chúa lựa chọn vì Ngài thấy tấm lòng những người có tinh thần thật sự khao khát và mong ước có Chúa ngự vào lòng. Tấm lòng mở ra, tâm trí sẽ minh mẫn hơn, đó là dấu hiệu của Thánh Linh hiện diện. Còn nếu lòng mở ra mà tâm trí mất sáng suốt, đó là dấu hiệu của những người “bị sét đánh”. Khi tình cảm chi phối, lý trí trở nên vô dụng. Trong Thánh Linh, đời sống mới không chìu theo tình cảm tư dục, trong Thánh Linh ý thức trở thành quan trọng cho từng ý tưởng hoặc việc làm. Ý thức tốt do Thánh Linh tạo ra làm cho đời sống thật thỏa vui, như nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ. Trái lại thói quen xấu bị Thánh Linh dùng ý thức quở phạt công khai hay âm thầm khiến nó biến mất khỏi đời sống rất tự nhiên.

 

Đời sống mới trong Đấng Christ là đời sống bình an trong tâm linh. Thánh Linh soi sáng khiến cho tâm trí được khôn ngoan sáng suốt. Hoàn cảnh cuộc sống của những cuộc đời biết phó dâng cho Chúa  không có điều gì đáng lo phiền, nhờ đó ai nấy lấy lời ca tiếng hát thánh thiện mà ngợi khen Chúa. Chỉ có những người có “tâm trạng” mới thích hát nhạc u buồn, nhưng con cái Chúa thích hát những ca vịnh, thơ thánh. Trong nhà Chúa những bài thánh ca đều nâng đỡ những ai đang ngã lòng và cứu vớt những ai đang tuyệt vọng. Nhiều người trước khi tin Chúa không biết ca hát ngợi khen như thế nào, đến khi tiếp nhận Chúa ai nấy đều hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Mọi lời nói hay việc làm trong đời sống được Chúa thay đổi đều biết cầu nguyện dâng trình cho Chúa. Vì thế có những người trước đây mỗi khi bệnh tật đều rất lo lắng, nhưng khi có Thánh Linh đều cầu xin Chúa chữa lành, sau đó tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Những sự thay đổi thật kỳ diệu, không bởi quyền năng của Thánh Linh, không ai trong thế tục có thể làm được những điều nầy. A-men! 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

  

 

 

    

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
:: NGƯỜI MANG VINH QUANG CHO NHÀ CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi