NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT

 Suy ngẫm Chúa nhật 09/08/2020

 

NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT

Rô-ma 13: 8-10. Câu gốc Rô-ma 13: 8

 

Ngày nay trên thương trường người ta đều giao dịch bằng tiền thông qua ngân hàng. Trong những mối giao dịch lớn hay nhỏ, công ty hay cá nhân, phần lớn đều vay nợ ngân hàng. Từ đó ngân hàng phân loại ra hai loại: Người tốt mắc nợ trả đúng thời hạn, được coi là nợ tốt. Người không trả tiền nợ, cứ mỗi ngày để chồng nợ thêm coi là nợ xấu. Lời Chúa có chỉ dẫn mọi người nơi gửi gắm tiền bạc, của cải tốt nhất là Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 6: 20 và II Ti-mô-thê 6: 18-19) những người có mối quan hệ thân thiện với nước Trời sẽ không bao giờ mắc nợ xấu vì biết áp dụng lời Chúa “Chớ mắc nợ ai chi hết. Chỉ mắc nợ yêu thương nhau mà thôi...”. Những người mang nợ tốt trong Chúa sẽ chờ đợi để lãnh thưởng từ Chúa Giê Su Christ trong ngày tái lâm. (Khải Huyền 22: 12).

 

Điều khủng hoảng nguy hiểm nhất của thế giới ngày nay không phải từ loại virus  Sars-CoV-2 nhưng điều đáng sợ nhất là “Tiền”, tiền tệ có thể mất giá, làm cho nền kinh tế suy thoái, hay thị trường chứng khoán thế giới sụp đổ chỉ trong “một giờ”. Những người sống với Chúa mà để tiền bạc chi phối đời sống sẽ không thoát khỏi nguy hiểm khi đại họa “Tiền tệ” xảy ra cũng như vậy. Đức tin nơi Chúa có thể biến mất trong nháy mắt, ngay lúc hứng chịu những mất mát tiền bạc hay nợ nần. Những tín hữu trong nhà thờ mà đi vay mượn tiền bạc ở nơi thành phần xấu trong xã hội, người đời gọi là “Xã hội đen”, đều hứng chịu những tai ương khốn khổ chẳng những cho bản thân mà còn gieo rắt tai họa cho những thân nhân trong nhà. Cuộc sống của những người chung sống với quỷ không có giờ phút nào yên bình mà còn thấy đời sống như trong địa ngục. Vì vậy lời Chúa phán: “Chớ mắc nợ ai chi hết!” là lời cảnh tỉnh về tình trạng mà ma quỷ sẽ cướp lấy linh hồn nhiều người trong nhà Chúa, nếu như con cái Chúa không vâng theo mạng lệnh Ngài.   

 

Có một điều đáng thương trong dân gian mà theo quan niệm truyền thống, nhiều người sai lầm mù quáng nói rằng: “Mắc nợ tình cảm” là việc chẳng có gì phải lo. Mắc nợ tình cảm là hiện tượng đáng báo động ngày nay mà “Tình trạng bạo hành gia đình” khó thoát được, vì những phụ nữ trong gia đình lệ thuộc vào tình cảm cách mù quáng. Người xưa theo lối giáo dục “Hủ nho” dạy cho con gái khi về nhà chồng phải biết cam chịu, đừng than thở cũng đừng nghĩ đến việc thay đổi được thân phận:  “Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”. Tôi từng khuyên lơn và giúp đỡ nhiều gia đình trong Hội Thánh vướng phải tình trạng bạo hành gia đình. Có chứng kiến những gia đình này tôi thấy nhiều người quá nhu nhược đến nỗi bênh vực cho những người hành hạ mình chỉ vì sợ hãi sẽ bị trả thù trong nhà sau khi nói ra những việc bạo hành do chồng hoặc vợ gây ra. Không có lòng yêu mến Chúa con người trong trần thế lệ thuộc vào sự sợ hãi hơn là “Mắc nợ yêu thương”.

 

Chớ mắc nợ ai chi hết dù cho đó là một lời thề hay một lời hứa. Có những “Thế lực vô hình” trong thế giới tối tăm sử dụng lời thề hoặc lời hứa như là phương cách để kềm kẹp những người vô ý, lỡ lời cho vào mưu chước. Vua Hê-rốt trong ngày sinh nhật của ông, có một buổi tiệc đông đủ quần thần, trong lúc nhìn thấy con gái của Hê-rô-đia nhảy múa giữa buổi tiệc, vua lấy làm thích lắm. Ông lấy lời thề hứa cho người con gái trẻ đẹp nầy điều chi cô ấy muốn xin. Điều này giúp cho mẹ cô gái ấy thực hiện được mưu kế thâm độc, bà xúi con gái xin vua Hê-rốt ban cho cái đầu của Giăng Baptist để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã lỡ thề rồi, và tại bữa tiệc này có nhiều người dự tiệc chứng kiến, nên truyền lệnh chém Giăng trong ngục, rồi để chiếc đầu của Giăng Baptist trên mâm mà đem cho cô gái ấy, cô liền đem đến cho mẹ mình. (Ma-thi-ơ 14: 6-11) Những người gia nhập băng nhóm hay phe đảng thường phải tuyên thệ một lời “Thề”. Trong các  hội kín đều có những người bị bắt thề phải làm theo những việc xấu không cho ai biết. Những ai không tin Chúa lòng yếu đuối do sợ hãi, ma quỷ sẽ bắt nạt và lôi kéo vào những việc làm tội lỗi, gian ác. Chúa Giê Su khuyên bảo các môn đồ “Chớ có thề”. Hãy giữ đức tin và tinh thần tự do trong Chúa là không được thề thốt hoặc hứa hẹn với bất cứ ai sống trong tội lỗi và làm những điều không chính đáng. “Người lành do lòng chứa điều thiện mà thốt ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do lòng chứa điều ác mà thốt ra điều ác. Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hung ác mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà người ta sẽ được xưng công bình, cũng bời lời nói mà người ta sẽ bị trừng phạt” Ma-thi-ơ 12: 35-37.

 

Nợ yêu thương là loại nợ tốt nhưng phải xuất phát từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thúy Kiều vì trả nợ yêu thương cho cha mà đời sau người ta có câu khuyên bảo “Làm trai chớ theo gương anh hùng Thủy Hử, con gái chớ nên học theo gương Thúy Kiều.” Tình thương của những anh hùng Thủy Hử cướp của người giàu chia cho người nghèo, tình thương của Thúy Kiều vì thương cha mắc nợ, nên bán thân chuộc cha. Tất cả đều xuất phát từ tình thương con người nhưng không hợp với đạo lý của Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương nhân loại, tình yêu thương hi sinh cho nhiều người đang hư mất. Tình yêu thương không làm gương xấu cho mọi người. Trong vòng Hội Thánh của Chúa không có ai đi làm những việc xấu xa, gian trá, bất lương để nhắm đến mục đích làm từ thiện, cứu giúp mọi người. Nợ yêu thương nghĩa là con cái Chúa phải hi sinh, chịu nhiều khổ cực để làm công tác cứu người và giúp người ra khỏi hồ lửa chết đời đời. A-men!

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
:: NGƯỜI MANG VINH QUANG CHO NHÀ CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi