CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN

 

CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN

  II Các vua 8: 1-6;  Câu gốc II Các vua 8: 6

 

Niềm tin nằm trong lòng người chân thật, thời gian dầu có phôi pha, niềm tin không phai tàn. Đức tin không phải trong ý tưởng hay lời nói khoác của người vô tín, nhưng niềm tin vào phép lạ do người chân chính làm chứng cách chân thật. Những người được Chúa thay đổi làm chứng cho lẽ thật sẽ được Đức Chúa Trời giúp đỡ, có bằng chứng thuyết phục, lòng dạn dĩ, nói công khai trước mặt mọi người không hề sợ hãi. Bài học trong sách II Các vua 8: 1-6, nói về Ghê-ha-xi làm chứng cho phép lạ “Con trai của người đàn bà Su-nem chết sống lại” khiến cho vua và cả triều đình Israel nhận biết Đức Chúa Trời có quyền năng thật sự và tiên tri Ê-li-sê người của Đức Chúa Trời có ơn của Chúa để thực hiện các phép lạ không ai có thể làm được.

Trong Kinh Thánh từ Cựu ước cho đến Tân ước có rất nhiều câu chuyện phép lạ, và sự dạy dỗ của lời Chúa qua sự nhiệm mầu của những phép lạ nầy:

1.      Ghê-ha-xi người đầy tớ của tiên tri Ê-li-sê kinh nghiệm về sự chữa lành và mở mắt:

a.       II Các vua 5: 20-27, Ghê-ha-xi thấy quan tổng binh Sy-ri mang vàng bạc và quần áo tặng cho thầy mình sau khi ông được chữa khỏi bệnh cùi, nhưng tiên tri Ê-li-sê từ chối. Trong lòng Ghê-ha-xi nảy sinh tiếc nuối về những món quà đó nên ông đã lén thầy mình chạy theo quan tổng binh để xin ông một ít quà cho những đầy tớ khác của tiên tri Ê-li-sê (Thực ra ông đã lợi dụng danh thầy mình làm một việc dối trá). Ghê-ha-xi đã nói với quan tổng binh như vầy: “Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy có hai người trai trẻ, là môn đồ những tiên tri ở núi Ép-ra-im đến. Tôi xin ông hãy cho hai người ấy một ta lâng bạc và hai bộ áo. Na-a-man nói: xin hãy nhận lấy hai ta lâng. Người cố nài, đoạn để hai ta lâng bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đến tặng cho Ghê-ha-xi” II Các vua 5: 22-23. Sau khi Ghê-ha-xi nhận được món quà từ tay quan tổng binh tặng cho hai ta lâng bạc và hai bộ áo ông đã đem đi giấu trong nhà mình. Sau đó ông trở lại gặp thầy mình dường như rất vô tư trong sạch. Nhưng mọi việc làm của Ghê-ha-xi không qua mắt được tiên tri Ê-li-sê, nên ngay sau lời quở trách của tiên tri Ê-li-sê, trên người của Ghê-ha-xi nổi lên những mụt trắng dấu hiệu của bệnh cùi hiện ra đầy khắp thân người. Tuy nhiên, sau đó ông đã ăn năn tội và xin thầy mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời chữa lành, bằng không ông đã mang bệnh cùi này suốt đời.

b.      II Các vua 6: 15-17, “Tôi tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm, đi ra thấy một đạo quân kỵ binh đang vây thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! Chúa! Chúng ta sẽ làm sao đây? Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn. Sau đó Ê-li-sê cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin mở mắt cho kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người. Người nhìn thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê.” Sau lời cầu nguyện của tiên tri Đức Chúa Trời người đầy tớ ấy không còn sợ hãi, mặc dầu trước đó tôi tớ của tiên tri Ê-li-sê sợ hãi đoàn kỵ binh của vua Sy-ri sai đến bắt tiên tri Ê-li-sê, trong khi nhà của tiên tri không có một người bảo vệ. Những gì đang xảy ra trước mắt đã làm cho người tôi tớ của tiên tri Ê-li-sê cảm thấy bối rối và lo sợ. Nhưng rồi người đầy tớ của Ê-li-sê thấy một đạo binh có xe ngựa bằng lửa trên trời đông hơn. 

2.      Lời chứng thực của một người biết ăn năn được Đức Chúa Trời phù trợ:

Ghê-ha-xi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời nói chuyện với vua Israel chứng tỏ cho thấy ông là người không có bệnh tật nào cả và rất sáng suốt nên mới được trò chuyện với vua và quần thần trong triều đình Israel

a.       Ghê-ha-xi đã từng trãi sự sai lầm, lợi dụng niềm tin của người khác - Quan tổng binh xứ Sy ri là Na-a-man - Mưu cầu lợi lộc cho bản thân. Thi Thiên 94: 11-12 “Đức Giê Hô Va biết tư tưởng của loài người chỉ là hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va! Phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật pháp Ngài cho.”

b.      Ghê-ha-xi nói dối người khác để tạo niềm tin cho việc xin những món quà tặng. Vật chất đã làm mờ mắt tâm linh người theo Chúa, và sự tối tăm thuộc linh dẫn đến bệnh tật lây nhiễm và lòng sợ hãi. Bệnh tật và sợ hãi là nguyên nhân gây ra những khủng hoảng tinh thần của người không nhìn biết Đức Chúa Trời.

c.       Sau những sai lầm người đầy tớ của tiên tri Đức Chúa Trời biết ăn năn nên đã được Chúa chữa lành bệnh tật, mở mắt thiêng liêng và mở miệng cho nói cách mạnh dạn trước bao cặp mắt dòm ngó của vua chúa và quan quyền đa nghi.

d.      Đức Chúa Trời bênh vực và làm chứng cho người Ngài đã tha thứ bằng phép lạ đúng lúc, người đàn bà Su-nem được sắm sẵn để bênh vực cho lẽ thật đã có mặt ngay đúng giờ phút Ghê-ha-xi thuật lại phép lạ của Đức Chúa Trời, khiến vua không còn nghi ngờ.

 

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng  

Các bài khác :: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA
:: NGƯỜI MANG VINH QUANG CHO NHÀ CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi