Đất tốt

Đất đai mầu mỡ, lúa gạo đầy đồng là vùng đất mà hạt giống sinh ra nhiều bông trái, một hạt sinh ra ba chục, sáu chục hoặc một trăm. Những vùng đất này thường gặp ở các vùng đồng bằng nơi phù sa của các dòng sông bồi đắp. Nơi sản xuất lúa gạo nhiều nhất trên nước Việt Nam là đồng bằng sông Cửu Long, dòng sông này chảy qua các nước Lào, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt rồi chia làm hai nhánh Tiền giang và Hậu giang chảy qua miền Tây Nam bộ của nước Việt Nam để đổ ra biển.

 

Đất tốt sinh ra người tốt: Theo quan niệm dân gian của tổ tiên người Việt “Đất lành chim đậu” hay còn có nghĩa đất tốt sẽ sản sinh ra người tốt. Đất và người có liên hệ với nhau nên Chúa Giê Su nói về hạt giống tốt rơi vào vùng đất tốt Ngài nói đến những con người nhận lấy chân lý nước trời qua lời Chúa, người trở nên con cái Chúa biết yêu thương giúp đỡ những điều tốt cho nhiều người. Những con cái Chúa mang những hạt giống tốt của niềm tin, niềm vui, những phước hạnh đến cho nhiều người, đôi khi đến với cả một quốc gia, dân tộc. Các quốc gia Bắc Âu ngày nay được thế giới công nhận là những quốc gia có phúc lợi xã hội cao nhất, có lòng nhân ái hòa bình qua những dịp trao giải Nobel. Những nước quốc giáo là Cơ Đốc giáo như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan đa số công dân đều là con của Đức Chúa Trời. Người tốt là người có mối quan hệ ngoại giao với người tốt, phần lớn những người có tiếng tốt là những người thương người và hay cứu giúp những người hoạn nạn, ngạn ngữ có câu: “Bạn giao du thân mật với ai, người ta biết bạn là người thế nào.”

 

Đất tốt là đất được chăm sóc: Một hạt giống tốt sinh ra nhiều bông trái nó phải phát sinh từ vùng đất phù sa nhưng không thể thiếu bàn tay người chăm sóc. Chủ nhân vùng đất tốt mang máy cày xới đất trước khi gieo mạ, khi những mạ non phủ xanh đồng lúa họ bồi đắp những chất dinh dưỡng cho lúa bằng các loại phân bón và dùng hệ thống tưới tiêu hợp lý để cây lúa lúc nào cũng khỏe mạnh tươi tốt cho đến khi sinh ra thật nhiều hạt giống. Đời sống của một con cái Chúa cũng vậy, Đức Chúa Trời luôn cày xới để đất đai không bị khô cằn, hàng tuần hàng tháng, hàng năm con cái Chúa nhận được không biết bao nhiêu ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúa biến cải những con  người xấu trở thành người tốt, những người tốt vượt qua những khó khăn để sinh ra những bông trái xứng đáng đẹp ý Chúa. Phao Lô là một người có tiếng tốt và địa vị cao trong xã hội “Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si.” Công vụ 23:6, “Quản cơ đến, hỏi Phao-lô rằng: Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Rô-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải. Quản cơ lại nói: Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi.  Công vụ 22:27,28. Sau khi tin Chúa Phao Lô phải trãi qua nhiều thử thách để thành lập nhiều Hội Thánh, dắt dẫn nhiều người đến với Chúa và góp phần làm thay đổi thế giới tôn giáo của lục địa Âu châu qua ba cuộc hành trình truyền giáo của ông.

 

Đất tốt là đất được đầu tư lâu dài: Đức Chúa Trời là Đấng đời đời nên khi Ngài chọn lựa vùng đất tốt Ngài sẽ đầu tư cho vùng đất ấy đến đời đời. Những kẻ Chúa yêu thương thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. (Giăng 13:1) Tuy nhiên có những con cái Chúa sao lại không nhận được sự chăm sóc lâu dài? Hoặc giống như dân Isarel là dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn nhưng sao họ lại bị bỏ? Lời Chúa trả lời cho dân Israel trong Ê-sai 5:1-9 “Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang. Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ Ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa Ta với vườn nho Ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Nầy, Ta sẽ bảo các ngươi về điều Ta định làm cho vườn nho Ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả, vườn nho của Ðức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la. Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ! Ðức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời nầy: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở! Người ở trong Chúa không chuộng nếp sống “Ăn xổi ở thì” hay “Được dó quên đăng, được trăng quên đèn” Người được Chúa chăm sóc là người biết ơn Chúa và dùng mọi ơn phước Chúa ban cho để cứu giúp cho đời hay còn gọi là mở mang nước trời cho đến ngày Chúa trở lại.

 

Đất tốt là những người mà Chúa yêu thích, những người mang lời Chúa và tình yêu thương sự hi sinh của Chúa đến cho đồng bào dân tộc của mình. Những vùng đất tốt là những vùng đất sinh ra lúa thóc, lương thực thực phẩm cho những người nghèo thiếu. Đất tốt không phải là đất xây dựng nhà cao cửa rộng, cũng không phải là đất để buôn bán sang tay kiếm nhiều tiền của xây dựng cơ đồ. Chỉ có những ai làm theo lời Chúa dạy người ấy mới sinh ra được nhiều hạt giống tốt, được Chúa chăm sóc, được Đức Chúa Trời đầu tư hết mức cho đến khi người ấy được phần thưởng trên Trời.

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

  

 

 

 

 

 


 

Các bài khác :: CHỨNG NHÂN CHO NIỀM TIN
:: NỢ XẤU VÀ NỢ TỐT
:: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHRIST
:: NIỀM TIN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG LỜI NÓI
:: HI VỌNG NƠI CHÚA

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi