Giăng 1:14


Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến gần

 

 

 

 

 

   Giăng 1:14 "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha."

SUY NGẪM:

Đức Chúa Trời không toại nguyện khi công bố Sứ Điệp của Ngài. Đức Chúa Trời không thỏa lòng khi các tiên tri tỏ ra Sứ Điệp của Ngài. Đức Chúa trời không bằng lòng khi Sứ Điệp của Ngài bị hạn chế trong một quyển sách. Không, sứ điệp của Đức Chúa Trời được thấy có nơi Chúa Jêsus; Đức Chúa Trời đến trong xác thịt con người để sống như một người trong chúng ta. Điều nầy khiến cho ân điển có thể đến gần, có thể rờ đụng, và sẵn có trước mắt loài người. Tuy nhiên, ngay cả trong da thịt con người và nặng nề với tình trạng đạo đức của con người, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không thể bị giấu kín được. Ân điển và lẽ thật được tỏ ra nơi Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đến gần. Người ta có thể rờ đụng được Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Đức Chúa Trời biến thành hiện thực.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Aba Cha, là Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương, cảm tạ Ngài vì Kinh thánh, các vị tiên tri, những thầy thông giáo, cùng những học giả. Cảm tạ Ngài trên hết vì cớ Chúa Jêsus, là Lời của Ngài trong xác thịt loài người. Cảm tạ Ngài vì đã đến thế giới của con rồi tỏ cho con biết phải sống thể nào và Ngài yêu thương con nhiều là dường nào. Khi con hành trình qua sách Tin lành Giăng, làm ơn khiến cho con nhìn biết sự hiện diện và ý chỉ của Ngài cũng như con nhận biết Con của Ngài tốt hơn nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:12-13

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi