Nước Trời sắp đến

 Chúa Giê Su đã chịu phép báp-têm. Ngài đối mặt với sự cám dỗ của sa-tan trong 40 ngày. Ngài đã chiến thắng mọi sự tấn công của sa-tan. Bây giờ, Ngài sẵn sàng để bắt đầu sứ mạng trên đất. Giăng Báp-tít đã bị bắt vì niềm tin và lời rao giảng của ông. Thời điểm của Chúa Giê Su đã đến. Ngài đi đến xứ Ga-li-lê ở miền Bắc nước Palestine rao giảng phúc âm. Thông điệp của Ngài rất đơn giản. Mác 1:15 - "Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin vào phúc âm." Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Chúa Giê Su đến để báo trước về Nước Đức Chúa Trời gần đến. Chúng ta hãy đê ra một ít thời gian xem qua lời báo trước của Chúa Giê Su.

 

Đầu tiên, Chúng ta thấy rằng kỳ đã trọn. Chúa Giê Su phán,  "Kỳ đã trọn." Ý Ngài muốn nói là gì? Chúng ta quay ngược thời gian trở lại vài năm trước khi Khổng Tử sinh ra. Babylon là một đất nước thống trị thế giới  trong một thời gian. Đó là thời kỳ của Đa-ni-ên, tiên tri người Hê-bơ-rơ. Ông sống tại Babylon bởi vì dân tộc ông bị bắt đi lưu đày bởi người Babylon. Vua Babylon có một giấc mơ lạ, và không một nhà thông thái nào của Babylon có thể hiểu được. Tuy nhiên, Đa-ni-ên có thể hiểu được vì Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan để giải thích giấc mơ. Đa-ni-ên đến trước mặt vua và kể lại cho ông giấc mơ của ông. Đa-ni-ên 2:31-35, "Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn. Ðầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa thành một hòn núi lớn và đầy khắp đất.” 

 

Sau đó, Đa-ni-ên giải nghĩa cho vua nghe ý nghĩa của giấc mơ. Ông giải thích với vua rằng pho tượng tượng trưng cho bốn vương quốc lớn. Vương quốc đầu tiên là Babylon được đại diện bởi cái đầu bằng vàng. Ba vương quốc còn lại nối tiếp nhau thống trị thế giới. Theo dòng lịch sử những vương quốc này là Ba-tư, Hy-lạp và La-mã. Đa-ni-ên tiếp tục nói với vua rằng Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc thay thế những vương quốc này. Đa-ni-ên nói, "Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời." (Đa-ni-ên 2:44). Đa-ni-ên nói với vua Babylon rằng một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ lập nên một vương quốc sẽ đánh bại mọi vương quốc trên đất và tồn tại đời đời. Chúa Giê Su báo trước về vương quốc sắp đến đó.

 

Chúa Giê Su đến trong bối cảnh thời gian của nhũng vương quốc đó. Ngài đến thế gian vào thời điểm của đế quốc La-mã, La-mã đang thống trị thế giới lúc bấy giờ. Đất Palestine nơi Chúa Giê Su ở, là một phần của đế chế La-mã. Chúa Giê Su thông báo cho thế giới biết rằng kỳ đã trọn. Vương quốc của Đúc Chúa Trời sắp đến, vương quốc này sẽ thay thế tất cả các vương quốc khác. Vương quốc sẽ đánh bại tất cả các vương quốc khác đã đến trong bối cảnh đó. Chúa Giê Su đã thông báo và tuyên bố rằng nó sắp tới. Thông điệp của Ngài thật đơn giản, "Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin vào Phúc Âm."

 

Chúng ta hãy xem tiếp theo lời thông báo của Chúa Giê Su cần sự đáp ứng.  Vương quớc mới sắp đến. Đây không phải là vương quốc bình thường, mà là vương quốc của Đức Chúa Trời. Bây giờ, hãy ăn năn, Chúa Giê Su kêu gọi sự ăn năn. Thế giới đã chống lại cùng Đấng tạo hoá. Bây giờ, Đấng tạo hoá chuẩn bị thiết lập vương quốc của Ngài. Điều kiện đầu tiên cho bất cứ ai trở nên thành viên của vương quốc mới là phải ăn năn. Con người đã được kêu gọi từ sự chống nghịch Đức Chúa Trời để quay về với Ngài, biết phục vụ Ngài và nhận Ngài là Đức Chúa Trời và Chúa của họ.

 

Điều tiếp theo mà Chúa Giê Su thông báo tới loài người là họ phải tin vào phúc âm. Chúa Giê Su đã công bố phúc âm, nước Đức Chúa Trời sắp đến. Bấy giờ, tất cả mọi người đều được mời dự phần vào vương quốc ấy. Chúa Giê Su ban cho họ sự tha tội và khiến họ trở thành công dân của nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su sau đó tuyên bố, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6). Chúa Giê Su đến để thông báo về nước Đức Chúa Trời và mời mọi người đến với vương quốc ấy bằng việc ăn năn và tin vào phúc âm.

 

Cuối cùng, vương quốc sắp đến đang được thông báo ngày hôm nay. Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Kỳ đã trọn. Chúa Giê Su Christ sẽ tái lâm. Khi Ngài đến, Ngài sẽ đến trong vương quốc Ngài, nước Đức Chúa Trời. Vương quốc ấy đã được thông báo lại đi lặp lại nhiều lần từ khi Chúa Giê Su thông báo lần đầu tiên tại xứ Ga-li-lê gần 2.000 năm trước. Thông điệp tiếp tục được thông báo bởi những đầy tớ của Chúa Giê Su cho đến hôm nay. Con cái Chúa thông báo cùng một thông điệp ấy đến mọi người ngày hôm nay: “Nước Đức Chúa Trời đã gần đến”, chỉ có ăn năn và tin vào phúc âm. Nhiều người trên thế giới đã đáp lại thông điệp này, nhiều người đã trở thành công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su sẽ  sớm đến cùng với vương quốc ấy, và tất cả mọi người đã đáp lại thông điệp phúc âm trở nên người  của vương quốc nầy.

 

Nước Đức Chúa Trời sẽ thay thế tất cả các nước khác. Không một vương quốc nào trên đất hôm nay sẽ còn lại trong ngày tận thế. Duy nhất chỉ có nước Đức Chúa Trời tồn tại. Tất cả mọi nước của thế giới này sẽ bị huỷ diệt, nước Đức Chúa Trời sẽ tràn ra khắp đất và tồn tại đời đời. II Phi-e-rơ 3:10-13 nói, "Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Ðức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở."

 

Ngày nay, Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Hãy ăn năn và tin vào phúc âm. Chúng ta hãy nghe lời báo trước này và ghi nhớ trong lòng. Vương quốc của thế gian sẽ không tồn tại mãi. Không một quốc gia nào trên đất này sẽ còn lại. Chỉ có một vương quốc sẽ tồn tại vượt trên mọi vương quốc khác đó là Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta trở thành công dân của của vương quốc của Đức Chúa Trời nếu chúng ta ăn năn và tin vào phúc âm. Chúa Giê Su Christ đã chết trên thập tự để cứu chúng ta. Ngài đã chết để chúng ta có thể trở thành công dân của nước Đức Chúa Trời và được cứu. Giăng 3:16 nói, "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi