SỰ GÌN GIỮ CHĂM LO CỦA CHÚA

  Chúa Nhật 17/11/2019

SỰ GÌN GIỮ CHĂM LO CỦA CHÚA

            Thi-thiên 23: 1-6   Thi Thiên 23: 1

Những ai trải qua thăng trầm trong cuộc sống mới hiểu được Chúa đã gìn giữ chăm lo cho cuộc đời mình. Khi đọc Thi Thiên 23 thấm thía những điều của Chúa chăm lo cho Đa Vít cũng như giữ gìn ông đến cuối cuộc đời thật tuyệt. Đa Vít so sánh Chúa là người chăn, ông như con chiên: “Đức Giê Hô Va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”. Chỉ có người khiêm nhường, dầu được làm vua, vẫn nhớ ơn Chúa trong lúc hoạn nạn, thiếu thốn, khó khăn. Nếu không có Chúa giúp đỡ chở che thì ông chỉ là một chàng nghệ sĩ tài ba, đàn hát cho triều đình Sau Lơ chứ đâu có cơ hội ra trận đối đầu với tướng khổng lồ Gô-li-át. Trong tay Đa Vít không một tấc sắt mà hủy diệt nhuệ khí cả đạo binh Phi-li-tin và trở về trong chiến thắng khải hoàn với thanh gươm của Gô-li-át.

Khi thiếu thốn nghèo đói, một ổ bánh mì giống như một bữa ăn sang trọng trong nhà hàng. Những ai đã trãi qua cảnh khổ rồi mới thấy, lúc quá đói có xin cũng không ai cho, có ăn cắp cũng bị bắt giữ. Sau Lơ đuổi Đa Vít chạy trốn, ông cùng đường mạt vận, không ai bên mình giúp sức, chạy đến gặp thầy tế lễ để xin vài ổ bánh không men ăn cho đỡ đói. Nếu Chúa không thương xót, thầy tế lễ khẳng khái, có quyền từ chối, vì đây là bánh thánh, người thường không được ăn đến thì sao?  Có một vị giám đốc kể rằng: “Tôi từng có trong tay hàng tỷ bạc nhưng cũng có lúc tôi cần một gói xôi ăn sáng mà vẫn không có đủ tiền mua.” Cuộc đời nếu chỉ có qui luật tự nhiên có lẽ không ai cần đến Chúa. Tuy nhiên những người sống theo khuôn khổ luật lệ của lương tâm đều khát khao một niềm tin tuyệt đối, đó là những gì mà một người suýt chết đói nhiều lần và sống thường xuyên trong cảnh đói nghèo trước khi làm vua, nói lên niềm tin nơi Chúa “Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

Ngày xưa người ta thích vào những nơi yên tĩnh lặng lẽ để suy tư tìm kiếm sự an bình cho tâm hồn. Ngày nay nhiều người thích sự ồn ào của nơi phố chợ nên không thể hiểu được tâm hồn an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, đến bên mé nước phẳng lặng không có một làn sóng nhô trên mặt hồ. Những người khao khát cuộc sống nội tâm thường hay bị thiệt thòi về vật chất vì không có thói bon chen với cuộc đời, tuy nhiên đời sống gần gũi bên Chúa không phải lao tâm khổ trí vì những tính toán tiền bạc, địa vị. Đặc biệt không bị lao đao lận đận về những chuyện tình cảm lăng nhăng. Hạnh phúc là những gì hiếm hoi cho những người nghệ sĩ đứng sau hào quang của sân khấu. Những người có tài năng, nhiều tình cảm nhưng không bao giờ thích lối sống có sự kiểm soát trong tâm hồn. Người đi với Chúa có cuộc sống bình dị mà được Chúa bổ linh hồn bằng cách dẫn dắt theo các lối công bình, chỉ có ở trong Chúa mới nhận được. Ngoài Đức Chúa Trời người ta chí đạt được đức công chính mà không bao giờ có công bình: “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” Rô-ma 3: 10. Đức công chính do loài người ban tặng cho nhau nhưng công bình mới là thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ba thuộc tính của Đức Chúa Trời là “Yêu thương – Công Bình – Thánh khiết” đời đời không thay đổi. Vì danh của Chúa nên Ngài dẫn đường cho con cái của Ngài vào các lối công bình. Đừng bị lầm với một con đường mà mọi người cho là công chính, vì có một con đường coi dường chính đáng cho loài người nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. ( Châm ngôn 14: 12)

Cơ Đốc nhân có được ưu đãi tránh khỏi giông tố, tai ương của cuộc đời? Thi Thiên của vua Đa Vít nói rằng ai cũng phải đi qua trũng bóng chết, nơi mà sự sợ hãi lên đỉnh điểm cao nhất. Vào thời khắc đó sự hiện diện Chúa, bàn tay của Chúa bao bọc, quyền năng của Chúa ngăn cản cách hữu hiệu những điều nguy hiểm hiền ra ngay trước mắt. Lúc bình thường không ai thấy nhưng giờ phút thập tử nhất sinh mắt người mới mở ra thấy điều kỳ diệu và biết rằng mình thật bình yên trong tay của Chúa. Khi tôi leo núi đá lên động Qumran gần bên biển chết tôi cứ nghỉ không biết làm cách nào trở về vì vách núi cheo leo hiểm trở, tôi cầu nguyện với Chúa. Lên đến động Qumran Chúa mở mắt cho tôi thấy người ta có một con đường thoai thoải đi xuống núi rất dễ dàng. Chúa an ủi tôi qua việc mà tôi sợ hãi.

Người thuộc về Chúa có kinh nghiệm trải qua nhiều hoạn nạn thử thách vì kẻ thù nghịch cố tình hảm hại bởi lòng ganh tỵ, ghen ghét đố kỵ. Kẻ thù có thể là bạn thân, có khi là đồng nghiệp, có thể là người trong nhà.v.v… Chính vì vậy mà họ mới chứng kiến được cảnh Chúa dọn bàn đãi ngộ cho kẻ mà trước đây họ đã từng cố tình vùi dập danh dự, chỉ vì người ấy quá tin tưởng vào Chúa trên trời mà không chịu sống thực tiển “Luồn cúi kẻ trên người trước”. Ba người Hê-brơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô không chịu cúi đầu thờ lạy pho tượng của vua Nê-bu-cát-nết-sa dựng lên nên bị những kẻ nịnh thần tố cáo khiến cho ba người bị quăng vào lò lửa nóng gấp bảy lần. Tuy nhiên Chúa ở cùng họ nên họ không bị thiêu cháy mà còn sống bước ra khỏi lò lửa. Vua Nê-bu-cát-nết-sa liền lập tứcngọi khen Đức Chúa Trời và ra chiếu chỉ thăng chức cho ba người. Chúa dọn bàn, chúc phước cho những ai bị kẻ thù nghịch gây khó khăn vì đời sống tin kính Chúa.   

Phước hạnh và sự thương xót của Chúa dành cho trọn đời của mỗi người là điều thật tuyệt vời. Đa Vít còn trẻ là người chăn chiên, lớn lên được tiến cung làm người đánh đàn, trưởng thành làm một tướng lãnh xông pha trận mạc, rồi bị vua Sau Lơ ganh tỵ hảm hại truy sát, phải chạy trốn trong rừng, trên núi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.v.v…Thế mà được ngồi trên ngôi cao cả, vinh hiển của nước Israel đó là vì ông biết Đức Chúa Trời đã gìn giữ và chăm sóc cuộc đời của ông.

 

                                                                                                Sài Gòn, mùa đông 2019

                                                                                              Mục sư Nguyễn Quốc Dũng      

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi