CHÚA SỐNG LẠI ỨNG NGHIỆM LỜI KT

Chúa nhật 19/04/2020

CHÚA SỐNG LẠI ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH

Luca 24: 36- 49, I Cô 15: 1-11. Câu gốc Luca 24: 46

Từ xa xưa nhân loại chỉ biết có một từ “Chết” mà không hề hiểu được ý nghĩa của chữ “Phục Sinh”. Các môn đồ của Chúa Giê Su hiểu được sự sống lại từ ngày chứng kiến Chúa Giê Su phục sinh. Giải thích điều này không ai hiểu được, nhưng nhìn thấy tận mắt thì không ai dám nghi ngờ. Đó là lý do tại sao Chúa Giê Su sống lại không trở về trời liền nhưng Ngài ở với các môn đồ thêm bốn mươi ngày đêm để dạy dỗ họ về Kinh Thánh và phương cách sống bằng đức tin, để các môn đồ giúp cho nhân loại được vào nước Trời. Trong thời kỳ Cựu ước, “Luật Pháp”  Đức Chúa Trời ban cho dân Israel sau khi Môi-se ở với Chúa bốn mươi ngày và đêm, (Xuất 24: 18). Đến khi Chúa Giê Su tuyên bố “Mọi việc đã được trọn” trên thập tự giá (Giăng 19: 30). Những lời Kinh Thánh trong “Luật Pháp” Cựu ước đã được hoàn tất qua sự chết của Chúa Giê Su.

Sau khi chết và chôn trong mộ ba ngày, Chúa Giê Su sống lại như lời Ngài đã nói trước trong Ma-thi-ơ 16: 21 “Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.”. Một lời tuyên bố về sự chết và sự sống lại của chính mình là điều không tưởng đối với bất cứ ai trên thế giới này. Nhưng Chúa Giê Su đã công bố lời Kinh Thánh nói tiên tri về Ngài sẽ được ứng nghiệm như Thi Thiên 16: 10 có chép: “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.” Trước khi Chúa Giê Su đến thế gian, các hệ tôn giáo cổ đại của nhân loại đã bàn luận nhiều về vấn đề cái chết và kiếp sau. Tôn giáo của các dân tộc vùng Trung cận đông như Ai Cập, Sy-ri, vùng Lưỡng hà như đế quốc Asyri, Babylon. Đế quốc Ba tư có Bái Hỏa Giáo hay Ấn Độ có Bà-la-môn giáo. Không có một giáo lý nào nói về sự sống lại ngay trong chính thân thể của mình. Khoa học cho rằng vật chất không mất đi mà chuyển hóa sang một thể vật chất khác!!!

Kinh Thánh ghi chép Chúa Giê Su sống lại như sau: “Hãy xem tay, chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem – Thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. Đang lúc nói, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem” (Luca 24: 39-40). Chúa và các môn đồ nói chuyện với nhau sau khi họ đã nhìn thấy tận mắt cảnh Chúa bị đóng đinh và ngôi mộ chôn xác Chúa. Bây giờ họ gặp Chúa hiện ra trong thân thể nguyên dạng nói chuyện với họ. Các môn đồ thật sự đã thấy một thân thể sống lại nên không còn gì để nghi ngờ. Chúa Giê Su sau đó còn ở với họ cho đến lúc Ngài về trời bằng chính thân thể này. Trong Kinh Thánh đã từng ghi chép Hê-nóc đồng đi cùng với Đức Chúa Trời (Sáng 5: 24), tiên tri Ê-li lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa ( II Các vua 2: 11). Các sứ đồ của Chúa Giê Su đã khẳng định về điều này: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 17).

Khoa học không thể chứng minh những gì Kinh Thánh nói, cũng như tôi không thể mô tả hình dạng ông cố của tôi ra sao! Khoa học không thể làm, nên Chúa Giê Su sống lại làm ứng nghiệm (Không phải làm thí nghiệm) những lời Kinh Thánh nói về lãnh vực thân thể trên trần gian và thân thể sống đời đời giống nhau và khác nhau như thể nào. Không có nhân chứng cụ thể loài người khó mà biết về sự phục sinh, vì thế cho nên Chúa Giê Su đã sống lại giảng dạy cho mọi người biết và tin. Các môn đồ ở bên cạnh Chúa đã biết thật rõ ràng, tin hoàn toàn và ghi chép lại đầy đủ nhờ đó nhân loại ngày nay chúng ta có chứng cứ cụ thể về thân thể sống lại của Chúa Giê Su. Với bằng chứng rõ ràng và đức tin chắc chắn về một thân thể sống vinh hiển giúp cho các môn đồ của Chúa trở nên mạnh dạn. Chỉ mới năm mươi ngày, chưa đầy hai tháng sau của sự sợ hãi bỏ trốn, họ đã ra mặt công khai rao truyền về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê Su tại thành Jerusalem. Dư âm sự kiện Chúa Giê Su bị đóng đinh nơi trung tâm hành chính của vua chư hầu Hê-rốt hung ác vẫn còn. Nơi dinh của thầy tế lễ thượng phẩm Cai Phe đang kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo vẫn còn xôn xao về sự kiện ngôi mộ trống. Các sứ đồ của Chúa Giê Su truyền giảng nơi công cộng cho đám đông hàng ngàn người trong lúc quân lính La mã tuần tra hàng ngày để giữ gìn an ninh trật tự, nhưng họ không sợ bị bắt bớ.

Trong vòng mười ngày cầu nguyện thôi mà các môn đồ từ những người bình thường lại trở thành những người uyên thâm về ngôn ngữ nước ngoài. Nói tiếng “bồi” không khó, nhưng muốn nói về Kinh Thánh bằng ngôn ngữ nước ngoài phải là những người có trình độ cao và thật sự uyên bác. Vậy mà trong ngày lễ đầu mùa gặt của dân Do Thái, các môn đồ đã nói và giải thích về Chúa Giê Su trong Kinh Thánh cho hết thảy những người ngoại quốc hiện diện tại thành Jerusalem bằng tiếng nước ngoài. Chúa Giê Su đã sống lại ban Đức Thánh Linh cho họ, ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong sách Giô-ên 2: 28-32.

Lời Kinh Thánh chẳng những ứng nghiệm về sự sống lại của Chúa Giê Su mà còn ứng nghiệm tất cả những sự kiện trên thế giới. Sự ứng nghiệm quan trọng nhất mà toàn thể thế giới sẽ nhìn thấy trong tương lai Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá hiện ra trên chốn không trung và con cái Chúa sẽ tụ họp nhau ở đó trong một thân thể vinh hiển. Muốn thật hết lòng. A-men!

                                                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi