MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI

 

MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI

Năm tháng trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Ơn phước Chúa ban cho nhiều cuộc đời trong Hội Thánh chiếu sáng như những ngôi sao trên trời. Từ ngày Hội Thánh Công Bình nhóm trên tầng lầu ba nghe mưa rơi lợp độp đến nay phòng nhóm có sự êm ấm phước hạnh đã được mười bốn năm. Tạ ơn Chúa, thật kỳ diệu khi một người về nước Chúa thì Ngài cho người khác thêm vào Hội Thánh. Trong lúc tôi đi dự Hội Nghị Thần Học Á Châu vào cuối tháng 11 năm ngoái, ở nhà ông Nguyễn Văn Tài đột quỵ về nước Chúa thật nhanh. Chúa cho Mục sư quản nhiệm và Hội Thánh cử hành tang lễ thật chu đáo, bạn bè ông là giới văn nghệ sĩ thành phố đều khen đám tang của người theo Tin Lành Baptist quá tốt, văn minh. Những tháng tang lễ sau đó trong nhà ông đều bình an, gia đình không còn phải bận tâm lo hương khói hay cúng kiến gì cả. Cho đến một hôm bà Trang vợ ông Tài tự nguyện đến nhóm với Hội Thánh để tìm hiểu, vài tuần sau bà đã tin nhận Chúa và trung tín thờ phượng mỗi sáng Chúa nhật cùng với các con và các cháu.  

Trong dịp đi thăm viếng tết âm lịch vừa qua, ban thăm viếng và cầu nguyện của Hội Thánh vô cùng ngạc nhiên trước đức tin lớn của gia đình bà Lê thị Nga ngụ tại An Lạc, Bình Chánh. Bà làm chứng, sau khi tin Chúa và làm phép báp têm, bà cùng gia đình đã tự nguyện dẹp bỏ tất cả các thần tượng trong nhà, từ những tượng lớn đến những tượng nhỏ, từ những bàn thờ thổ địa quan công ở dưới nhà đến những bàn thờ trên lầu, luôn luôn lúc nào cũng có nhang đèn hương khói. Ngoài ra bà thường xuyên cúng kiến cho nhiều đền miểu, chùa chiền, nhưng việc làm ăn vẫn không khấm khá. Ngoài ra bà còn bị ma quỷ quấy phá trong giấc ngủ, bà luôn lo lắng sợ hãi, tâm trạng bất an, có lúc bà phải bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ vì ma quỷ quấy phá. Kể từ khi bà Lê thị Nga tin Chúa cùng hai con trai, bà nhận được niềm vui phước hạnh thật lớn không kể hết. Những sự cũ đều qua đi, mọi sự trong đời sống trở nên mới, bà như một người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, từ trong ngục tù của ma quỷ mà bước vào thiên đàng vinh hiển. Bà không còn sợ ma quỷ quấy phá vì bà và các con đều cầu nguyện mỗi tối trước khi ngủ, và sáng sớm trước khi đi làm, công việc làm ăn tiến triển đều đặn mặc dù trong lúc nhiều xí nghiệp đóng cửa vì đại dịch covid-19.

Hôm trước đây tôi nghe cô Mỹ Ánh hát tôn vinh Chúa buổi tối bài hát “Bỏ Ngài con đi với ai?” thật đầy xúc động. Tôi muốn thuật lại về hoàn cảnh một người tin nhận Chúa và học hỏi lời Chúa mà từ thời gian theo Chúa gần bằng với năm thành lập Hội Thánh. Đức tin và đời sống của cô được Chúa ban phước không ai trong Hội Thánh không biết. Cô bắt đầu tin Chúa chỉ có một mình, con cái còn nhỏ, cô làm nghề uốn tóc là công việc chính nuôi sống gia đình. Vì vậy chồng cô bắt bớ, không cho đi nhóm Chúa nhật vì ngày Chúa nhật đông khách hơn ngày thường. Vậy mà bởi lời cầu nguyện của cô mà chồng cô thay đổi tấm lòng, sau này anh Sang trở lại tin nhận Chúa, rồi con trai lớn của cô học xong sang Singapore làm việc. Cô không tiếp tục làm nghề uốn tóc mà chuyển sang kinh doanh. Chúa ban cho cô sự thông sáng lạ lùng, làm kinh doanh phải đi đây đi đó, giao thiệp nhiều trong nước cũng như nước ngoài. Cô chưa từng vào học một trường lớp ngoại ngữ nào vậy mà Chúa cho cô đi nhiều nước và giao dịch với những công ty ngoại quốc. Con trai thứ hai của cô qua quyền năng Chúa ban cho gia đình, em bắt đầu tin Chúa ở độ tuổi trung học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em đi phỏng vấn du học Mỹ, Chúa cho đi thật dễ mà gia đình không thể nào ngờ, giờ đây Chúa đã cho em tốt nghiệp Cao Đẳng cộng đồng và nhờ đó xin được thẻ làm việc ở lại tại Mỹ thêm một năm để sau đó chuyển sang Đại Học, trong khi nhiều du học sinh phải về nước. Hai con trai của cô là Khánh Giang và Minh Hiếu chẳng những là tín đồ yêu mến Chúa mà còn là những nhà truyền giáo tự nguyện mỗi khi trong Hội Thánh có nhu cầu. Anh Sang mỗi lần gặp tôi đều làm chứng hai con của mình bây giờ nó yêu mến Chúa nhiều lắm. Còn anh tuy không sốt sắng như xưa, nhưng Chúa vẫn ban cho anh nhìn biết quyền năng Chúa quá lớn. Tôi nguyện cầu xin Chúa cho các gia đình được ơn phước vật chất đầy tràn thì lòng tin kính và tâm linh càng cao hơn để hưởng được nước thiên đàng trong ngày Chúa quang lâm không xa.

Năm nay xảy ra sự kiện lớn nhất của thế giới là đại dịch virus Vũ Hán. Ngày nhóm đầu năm Âm lịch tôi đã công bố tin nầy cho Hội Thánh biết để chuẩn bị tinh thần cho sự nhóm họp trong tương lai. Thật tạ ơn Chúa đúng như những điều xảy ra, việc cách ly xã hội, đã không ngăn trở được việc nhóm họp thờ phượng Chúa mỗi ngày, cũng như việc nhóm thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật trong Hội Thánh các nơi hay như HT Công Bình tại đây. Chương trình nhóm online trực tuyến qua Facebook được thực hiện ngay sau thông báo của nhà nước về việc cách ly toàn xã hội để tránh dịch covid-19. Thật kỳ diệu số người vào nhóm với Hội Thánh trên online tăng gấp đôi gấp ba số tín hữu hiện diện hàng tuần, có lẽ có nhiều người ở các Hội Thánh khác hoặc những người ngoại cùng tham dự. Niềm hạnh phúc lớn nhất là việc thờ phượng Chúa của Hội Thánh lâu nay trên phòng cao, kín đáo không ai biết, không ai hay, giờ đây Chúa cho mọi người trên toàn thế giới đều biết sinh hoạt tin kính thờ phượng Chúa của những tín đồ Baptist Công Bình.

Tạ ơn Chúa nhờ việc tuân thủ pháp luật giúp cho mọi người tránh bị lây nhiễm bệnh, mà giờ cầu nguyện mỗi sáng hiện nay thu hút được đông người tham dự. Cách đây mười bốn năm khi tôi đến tạm trú nhà chị Bích, thủ quỹ Hội Thánh, gia đình tôi, gia đình chị, gia đình ủy viên Đình Duy, chị Vân, chị Thủy, chị Kiều.v.v…bền lòng cầu nguyện mỗi sáng không bỏ qua buổi nào kể cả những lúc tôi vắng mặt vì phải đi dự các chương trình hội thảo, hội nghị ở nước ngoài. Số người tham dự độ mươi người, nhưng đến khi đưa chương trình này lên online số người tham dự gấp mười lần. Thật tạ ơn Chúa! Lời Chúa ứng nghiệm trong Kinh Thánh: “Phúc Âm được truyền ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” Ma-thi-ơ 24: 14.

                                                                                    Kỷ niệm 14 năm thành lập HTBT Công Bình

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                         

 

  

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng
:: Ghi Nhớ Ơn Phước Chúa Ban

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi