NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA

NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA

Ê-phê-sô 6: 10

Cuộc sống là món quà tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Thân thể con người hoạt động đủ mọi cách từ thể chất cho đến tinh thần hiện đang thừa hưởng một sức mạnh vô hình hết sức bí ẩn, trong khi khoa học không tạo ra được cơ thể có hệ miển dịch chống lại vi khuẩn. Sức lực từ đâu mà có người vác được một bao gạo, có người không xách nổi vài ký lô? Sức lực ở đâu mà một võ sĩ chịu đựng hàng chục cú đánh đập trong khi một người bình thường chỉ một cú đánh thôi đã ngã nhào. Sức mạnh từ đâu mà nước từ trên trời cứ liên tục đổ xuống cuốn trôi nhiều con đập kiên cố do loài người xây lên? Sức mạnh luôn vô hình và ẩn chứa ở những nơi không hề ai hay biết. Từ đầu năm đến nay thế giới cảm nhận được điều đó! Ngược lại con cái Chúa biết sức mạnh vô hình đó là sức toàn năng của Chúa do Kinh Thánh nói đến trong Ê-phê-sô 6: 10.

“Vả lại, anh em phải làm nên mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài”. Trong mọi thế lực không thế lực nào lớn hơn sức mạnh của Ma-quỷ. Tôi đã chứng kiến điều đó khi ngồi đối diện với anh Duy ngày xưa tại phòng tư thất Hội Thánh Hòa Hưng: Trong lúc bị quỷ nhập, mắt anh sòng sọc đỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, sau khi tôi lớn tiếng cầu nguyện, anh gầm rú lớn, dùng hai tay nâng cái bàn lớn và nặng bằng gõ đỏ lên và đập xuống đất ngay trước mặt trong lúc tôi đang cầu nguyện xin Chúa trục xuất quỷ ra khỏi anh. Tạ ơn Chúa sau khi đó, quyền lực của quỷ bị đuổi ra khỏi thân thể, anh nằm lăn trên đất gần nửa tiếng sau tỉnh dậy không biết điều gì đã xảy ra, từ đó anh tỉnh táo hẳn và trở nên hiền từ, mặc dầu sau này ma quỷ cũng vẫn còn đeo đuổi tấn công về một vài điều khác mong cướp sinh mạng anh nữa, nhưng Chúa đã ban sức toàn năng của Ngài để anh được đắc thắng. Trên cánh tay anh hiện nay vẫn còn những vết thẹo chứng minh cho quyền năng của Chúa cứu. Từ khi tôi rời khỏi Hội Thánh Hòa Hưng đi, anh đã cùng chung với tôi xây dựng Hội Thánh Baptist Công Bình đến ngày nay trong tấm lòng của người tin sức mạnh quyền năng sự cầu nguyện. Mỗi sáng anh từ Gò Vấp xuống nhà chị Bích, thủ quỹ Hội Thánh, để cầu nguyện chung với vài anh chị em trung tín. Sau đó mọi người bắt đầu cho một ngày làm việc chăm chỉ, siêng năng như một con ong thợ, đến tối trở về anh và vợ chở nhau đi cầu nguyện tuần hoàn tại các nhà tín hữu xa gần, như đôi tình nhân. Được Chúa thăm viếng, anh làm việc nhờ sức toàn năng của Ngài, bệnh tật hiểm nguy cũng được chữa lành. Người nhờ sức toàn năng của Chúa kinh nghiệm được cuộc đời của mình có ý nghĩa, không sống cho riêng mình mà dâng đời sống cho Chúa, mong muốn được phục vụ và trở nên có ích cho mọi người.   

Nhờ sức toàn năng của Chúa mà chị Bích, thủ quỹ của Hội Thánh Baptist Công Bình không phải không bao giờ bị bệnh. Nhưng có một điều Chúa ban cho sức khỏe trong suốt hai mươi năm qua từ ngày tin Chúa và hầu việc Chúa đến nay ít khi nào tôi thấy chị bệnh, mỗi sáng sớm chị đều sửa soạn căn phòng khách thật tươm tất, chu đáo để các con cái Chúa trung tín đến nhóm cầu nguyện mỗi buổi sáng và trò chuyện với nhau. Chúa ban cho chị sự thay đổi từ một gia đình theo Phật giáo Hòa Hảo rất sùng đạo. Chúa đã bắt phục chị bằng cách cho chị thấy anh chồng là Mục sư Baptist Đặng Vũ Thành trong giấc chiêm bao, sau khi Mục sư Thành về với Chúa, đã báo mộng kêu chị tin Chúa. Nhưng chị vẫn chưa tin được, đến khi chồng chị anh Đặng Vũ Đức, bị một tai nạn xe phải nằm điều trị mà tánh anh lại ghiền thuốc lá nặng. Chị đã nghe qua về quyền năng của Chúa nên chị có lời khấn nguyện: “Nếu Chúa cho chồng con bỏ thuốc lá, con sẽ theo Chúa.” Đến đúng giờ phút Chúa cứu một con chiên lạc trở về thì lời ước nguyện của chị đã được Chúa nhậm lời, anh Đặng Vũ Đức, chồng chị không còn thèm thuốc lá, sau khi đi đứng lại bình thường anh được Chúa cứu trước hết trong gia đình, chị và con gái, Huyền Trân, sau đó đã giữ sự hứa nguyện, mạnh dạn tin Chúa tại Hội Thánh Tô Hiến Thành. Sau đó chị chuyển sang Hội Thánh Hòa Hưng hầu việc Chúa trong công tác thăm viếng và cầu nguyện tại nhà thờ mỗi sáng sớm hàng ngày. Bởi ơn Chúa, tín hữu bầu chị vào Ban trị sự Hội Thánh Hòa Hưng. Sau ngày anh Đức chồng chị về nước Chúa, tôi rời khỏi Hội Thánh Hòa Hưng, một thời gian ngắn sau đó Chúa cho chị xây lại được nhà mới hai tầng lầu từ căn nhà cấp bốn trong khu trại gia binh cũ ngày xưa, mà qua việc này chị nhận thấy quyền năng và sức mạnh trong lời cầu nguyện Chúa ban cho quá sức tưởng tượng. Tiếp theo chị nhận được công việc làm cho văn phòng đại diện nước ngoài. Hàng ngày đi làm đến tối về mà đời sống thật vui thỏa và bình an, nghỉ hưu chị lại có công việc làm khác đến ngày hôm nay. Sức toàn năng của Chúa ban cho người góa bụa và mồ côi là nguồn ơn phước khích lệ cho con cái Chúa trong Hội Thánh Baptist Công Bình ngày nay.

Chúa đã dự bị nhà của chị Bích để ban cho gia đình chúng tôi có chỗ nương náu suốt mười bốn năm qua làm được những chương trình kỳ diệu quá sức tưởng tượng. Tại nhà này chúng tôi gọi là “Nhà cầu nguyện”: Mỗi sáng cầu nguyện, “Nhà điều hành Bếp ăn tình thương Phúc Ân”: Mỗi tuần đều nhóm cầu nguyện và bàn công việc từ thiện của Bếp Ăn Phúc Ân. “Nhà phép lạ”: Ma quỷ đã công phá nhà này dữ dội, Chúa vẫn giữ đức tin và bình an cho hai chị em cô Bích và cô Chân qua cơn bão tố. “Nhà cứu giúp”: Nhờ quyền phép Chúa làm được nhiều việc mà không cần nhiều tiền. “Nhà truyền thông Cơ Đốc”: Mạng lưới truyền thông Cơ Đốc mà Chúa ban cho tôi làm việc tại nơi đây trong nhiều năm qua, từ nhà này đến với nhiều linh hồn đang bị hư mất. Ngày nay trong cơn đại dịch Covid-19 toàn cầu, việc truyền thông lời Chúa đến với mọi nhà lại vô cùng quý giá hơn. Nhờ sự ban cho của Chúa mà Hội Thánh Baptist Công Bình thật sự nhìn thấy sức mạnh của sự cầu nguyện. Ha-lê-lu-gia tạ ơn Chúa.

                                                                                                         Kỷ niệm tạ ơn Chúa,

       14 năm thành lập của HTBT Công Bình

                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

     

Các bài khác :: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng
:: Ghi Nhớ Ơn Phước Chúa Ban

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi