Ngày Xuân nghĩ đến ơn lành

 

Ngày tết nhà nào cũng có hoa, tôi có chăm sóc hai loại hoa kiểng: Sứ và chuông vàng. Mỗi loại cây có hình dáng khác nhau, cây bông sứ thân cao trụi lá nhưng hoa vẫn đầy cành, những cánh hoa năm cánh  màu hồng nhạt phất phơ trong gió, cây chuông vàng hoa lá xum xuê, bông màu vàng giống như cái chuông nhỏ. Mỗi ngày tôi đều tưới nước và nó ra hoa dưới ánh nắng gay gắt suốt ngày cả trong những ngày xuân. Tôi nghĩ đến Chúa làm việc cách lạ lùng, dưới ánh nắng gay gắt cây vẫn ra lá, cành vẫn đơm hoa, con người dầu sống trong nhà mát mẻ đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn thiếu ánh sáng và nước sống từ Đức Chúa Trời, không hưởng được ơn lành của Chúa. Ê-sai 35:1.

Những ngày tết nhìn mọi người vui vẻ chúc nhau “Sống lâu trăm tuổi” nhưng người ta không nghĩ đến tuổi thọ quá lâu là điều đau khổ, không phải là hạnh phúc. Môi Se người từng sống đến một trăm hai mươi tuổi đã nói rằng: “Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.” Thi Thiên 90:10. Có nhiều người bước qua tuổi bảy mươi đã than thở “lao khổ” về nhiều chứng bệnh và nhiều người khác ở tuổi già  “buồn thảm” nhìn thấy con cháu nghèo khổ quá không còn muốn sống lâu để làm gánh nặng cho con cái. Tuy nhiên ơn lành Chúa dành cho người kính sợ Chúa thật lạ lùng không thể giải thích được về những qui luật trái ngược với quan niệm nhân sinh: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê Hô Va chắc được sức mới cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” Ê-sai 40: 31. Trong Chúa có nhiều ơn lành nhưng lớn nhất là sức khỏe. Nhiều người thấy tôi vui vẻ khỏe mạnh, trong mười năm qua chưa bao giờ tôi phải bệnh nặng vào bệnh viện hay phải nghỉ ngơi, gián đoạn hầu việc Chúa vì đau bệnh một ngày nào. Nhiều lúc tôi còn phải đi đứng rất nhiều hay ngồi hàng giờ viết lách trên máy vi tính, hoặc những chuyến đi dài ngày ra nước ngoài nhưng không hề bị đau ốm. Hàng ngày tôi phải tập luyện thể dục thường xuyên cho giảm cân. Nhưng nào ai biết mỗi bữa ăn từ mười năm nay tôi chỉ cần nửa chén cơm, đôi khi chỉ ăn một bữa cơm,  bữa chiều với thức ăn nhẹ, buổi sáng chỉ cần vài củ khoai hay một nắm xôi là đủ sức làm việc cho đến trưa. Mỗi buổi tối đi nhóm cầu nguyện tuần hoàn các gia đình tín hữu thường bổ dưỡng cho những món trái cây hay chè cháo thông công tôi không thể từ chối mặc dù đã nhiều lần tâm sự với các tín hữu là tôi thực sự đang cần giảm cân. Những ngày trong năm vừa qua tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kể cả đo điện não đồ, siêu âm tim, chụp X quang cột sống.v.v…Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị thoái hóa ba đốt sống lưng, một đốt sống cổ, huyết áp lên xuống thất thường làm ảnh hưởng tim mạch, sau khi xem điện tâm đồ bác sĩ tưởng tôi đã từng bị đột quỵ. Trong người tôi còn ẩn chứa một số bệnh đáng lý ra gây biến chứng nguy hiểm hoặc chuyển sang ung thư, nhưng tạ ơn Chúa! Ngài là Đấng gìn giữ sức khỏe nên tôi đã được chữa lành từ trước khi kiểm tra sức khỏe, thật kỳ diệu về quyền năng của Chúa, tôi biết Chúa có bảo vệ và thêm sức cho tôi trên bước đường hầu việc Ngài.

Ngày tết nhiều người chúc nhau “Làm ăn phát tài”, nhưng thật đáng buồn trong niềm vui của những ngày Xuân thay vì dùng thời gian rảnh để tâm tư tình cảm suy nghĩ cho kế hoạch sau những ngày Xuân sẽ làm việc gì để kiếm tiền nuôi sống bản thân hay giúp đỡ cho gia đình. Nhà nhà, người người lao đầu như thiêu thân vào những nơi đỏ đen, có nơi là sòng bài, có người chọn lô đề, có người xem đá bóng mà hình thức là cá độ, có người mê đá gà ăn tiền.v.v…lòng tham xúi giục ai nấy tìm kiếm việc phát tài nhanh chóng phó thác may rủi cho số phận. Người đời có câu tục ngữ: “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.” Nghĩ đến ơn lành Chúa ban cho tôi từ lúc còn nhỏ cho đến ngày nay về việc tiền bạc là một điều vui mừng không thể tả, từ nhỏ đến nay Chúa ban cho tôi có thể kiếm ra tiền bằng trí tuệ, nghề nghiệp thủ công hay bằng những công việc thiện nguyện…Lúc tôi vừa mới chín tuổi học lớp bốn, ba mẹ tôi làm truyền đạo tại một Hội Thánh Tin Lành nhỏ ở vùng quê của tỉnh Rạch giá, ngày tết tôi được các tín hữu lì xì cho tổng cộng là năm đồng, tôi bỏ ống heo đất, ra giêng tôi đập ống mua mười con gà con thả ngoài vườn, sau hơn ba tháng gà lớn lên tôi đem ra chợ bán kiếm được hai mươi lăm đồng, tôi lấy tiền đó mua năm con gà mái đem về đẻ lấy trứng đem bán, vòng quay như vậy mà cuối năm tôi có được trong tay một trăm đồng, số tiền khá lớn vào thời ấy. Tết đến tôi không còn chạy theo xin “lì xì” ai hết mà ai muốn cho thì cho, còn tôi đã có số tiền trong tay đang chuẩn bị làm ra tiền cho năm sắp đến. Đến nay theo cách tính âm lịch tôi đã được sáu mươi, gia đình tôi cảm tạ Chúa dầu không giàu có nhưng không ai tham lam tiền bạc, từ lúc ra Hội Thánh hầu việc Chúa đến nay  không bao giờ chúng tôi bị lâm vào cảnh cùng khốn, nghèo nàn. Ha-lê-lu-gia cảm tạ ơn Chúa!

Ngày xuân vui tươi hạnh phúc, Cơ Đốc nhân có nhiều thì giờ suy ngẫm lại cuộc đời, nhiều người ở trong nhà Chúa cũng như tôi thấy những điều thật lạ lùng và kỳ diệu quá sức, nên chúng ta cùng nhau ngợi khen ơn Chúa và không quên ơn lành của Chúa trong những ngày Xuân. A-men.

                                                                                                Mùng Một Tết Bính Thân

                                                                                              Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi