Chúa cứu tôi

Bài làm chứng của tiến sĩ Johan Botha (Nam Phi) ngày 10-5-2010

 

Tôi chỉ muốn nói lên một lời  làm chứng ngắn về sự bảo vệ tuyệt vời của Đức Chúa Trời Cha của chúng ta! Tôi đã ở West Coast-một tuần trước đây. Trong lúc tôi đang ngồi trên một mõm đá trước biển, đột nhiên một làn sóng lớn trào lên phủ chụp tôi và kéo tôi ra khỏi tảng đá. Tôi bị kéo xuống dưới sâu và không thể thở! Tôi đã thật hoảng hốt, bị sốc và lo lắng! Tôi cũng có thể nhớ những tiếng ầm ầm của đại dương như sóng trào dâng trên tôi. Tôi đã bị ném vào một tảng đá bởi một lượn sóng rất mạnh. Tôi nhớ lúc ấy tôi kêu Chúa trong ý nghĩ của tôi: "Cha ơi, xin giúp tôi! Tôi không muốn chết! Tôi quá trẻ!"

 

Ngay sau đó đột nhiên tôi bị đẩy lên, một luồng nước vụt mạnh khiến tôi văng qua khỏi những tảng đá rơi vào vùng nước sâu đại dương. Tôi bắt đầu gọi to cho bạn bè của tôi đang đứng trên bờ để được giúp đỡ. Tôi đã bị thất vọng và thực sự thấy cuộc sống của tôi kết thúc rất sớm, nó thật khủng khiếp! Điều gì làm cho vấn đề tồi tệ hơn, có phải là tôi không thể bơi ra xa bờ, bởi vì không có bãi cát mà chỉ có vô số những mũi đá nhọn rất sắc bén! Nó chính là cơn sóng của đại dương cuốn ra đập vào rất khủng khiếp - một cơn sóng đập mạnh trên tôi và nhấc tôi khỏi mặt nước vài mét. Tôi có thể nhìn thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đậu  trên đường cách xa chỗ tôi ngay sau đó, và đám đông tụ tập trên mõm đá. Tôi nhận ra rằng không ai trong số họ có thể giúp tôi, bởi vì nếu giúp tôi họ sẽ gặp nguy hiểm cho tính mạng của họ.

 
Ngay lúc
ấy tôi khóc kêu với Chúa bằng một giọng nói rất lớn: "Cha ơi! Con sợ phải chết ngay bây giờ ! Xin giúp đỡ con! Xin gởi thiên sứ của Ngài đển cứu con khỏi cái chết khủng khiếp này." Sau đó! Một cảm giác bình yên đến trên tôi và tôi nghe tiếng Chúa nói: "Con sẽ không chết, con chỉ bơi ra sâu hơn đừng để sóng biển xô con vào những tảng đá." Tôi đang cố sức chiến đấu để bồng bềnh trong nước nhờ vào quần áo tôi.

 
Sau đó
tôi không thấy có ai đến cứu, tôi bắt đầu hoảng sợ một lần nữa. Tôi gần như đã xa khỏi bờ khoảng 200 mét, những người đứng trên đất liền đã bắt đầu nhỏ dần, hình như tôi đã trôi ngày càng xa khỏi bờ hơn! Tôi cũng lo ngại về chuyện cá mập tấn công! Sau đó tôi cảm thấy Chúa nói cho tôi hãy bắt đầu bơi qua bờ biển đối diện cách xa gần 1,5 km - Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một bãi cát trắng nơi tôi có thể bước lên an toàn mà không bị các gành đá giết chết. Có lẽ tôi đã bơi gần mười phút khi tôi nghe những âm thanh của động cơ máy thuyền phía sau tôi. Tôi nhìn quanh và thấy một thuyền ca nô màu đỏ- với ba người đàn ông đứng trên và  đang tìm kiếm. Tôi hét to lên và họ nghe tiếng tôi, chiếc ca nô chạy về phía tôi kéo tôi lên khỏi vùng biển bão tố!

 
Đó là cảm giác về sự cứu vớt vĩ đại nhất trong cuộc đời mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó!
Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời đã gởi đến cho tôi những thiên sứ! Họ cuộn tôi trong tấm chăn ấm và nhanh chóng đưa ca nô vào đến cảng gần nhất ở Hermanus. Từ đó tôi đã được đặt vào xe cứu thương, và đưa thẳng đến bệnh viện Hermanus-Medi nơi đó làm ấm tôi lại và đã giúp cho tôi những thứ tránh bị sốc lạnh! Khi tôi nhìn xuống chân tôi thấy máu đầy cả chân, tạ ơn Chúa! không có cá mập đến gần tôi!

  
Sau khoảng hai giờ ổn định tôi đã trở về nhà, chỉ với một vài vết trầy xước nơi chân trái và bàn chân phải của tôi cùng với cảm giác bị sốc!  Ngày hôm sau tôi đã đi đến nơi cũ để xem chỗ tôi đã được kéo ra khỏi đá. Đó là một vực rất sâu khoảng 6 mét chiều cao với những đường đá nứt rất sắc chỉa ra mọi hướng. Tôi nhận ra rằng Đức  Chúa Trời giữ bàn tay của Ngài cho tôi suốt cả thời gian ấy! Ngài giữ đầu tôi khỏi va đập vào các tảng đá, Ngài giữ tôi khỏi chết đuối và Ngài đã sai thiên sứ của Ngài để cứu tôi khỏi sự chết!

 
 
Thi-thiên 91:9-12 "Bởi vì ngươi đã nhờ Ðức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Và Ðấng Chí Cao làm nơi ở mình, Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.  "

 
Các bạn thân mến: Tất cả những vấn đề trong thời điểm cuối cùng và xuyên suốt tất cả cuộc sống là: Bạn có một mối quan hệ cá nhân với Chúa cứu thế Giê Su của chúng tôi? Ngài đang chờ bạn!
Ngài yêu thương bạn! Hãy đến với Ngài trong lời cầu nguyện: "Lạy Chúa Giê Su. Tôi không biết Ngài, nhưng tôi muốn Ngài cứu  sống đời tôi. Xin vui lòng ngự vào lòng tôi và làm cho tôi thuộc Ngài. Tôi yêu Ngài! A-men”

 

                                                    Dịch từ trang Web của Christ Alone Ministries ngày 14/5/2010

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi