Nhận Được Phần Thưởng

 Theo Chúa là một việc làm đòi hỏi sự trung tín. Kỷ niệm năm thứ tám của Hội Thánh Baptist Công Bình không ai không vui mừng. Thời gian trôi qua từng ngày với công việc Chúa nặng gánh trên vai. Mỗi ngày mỗi tuần con cái Chúa đều hiệp lại thông công nhắc nhở nhau vững tin vào sự cứu giúp từ nơi Chúa dầu cho có nhiều thử thách vẫn đang rình rập chung quanh. Những buổi nhóm vui tươi tại nhà thờ hay những giờ phút cầu nguyện tại nhà dầu ngắn ngủi đều mang lại niềm vui cho những người trông đợi nhận phần thưởng của Chúa. Phần thưởng mà Chúa ban cho những người theo Ngài hiện nay là Đức Tin.

 

Bởi đức tin Hội Thánh nhận được nhiều thứ do Chúa ban cho. Những thứ mà Chúa ban cho không ai có thể cướp giật, tranh giành. Tháng Bảy đối với thế gian là tháng cô hồn, có những cô hồn sống mà cũng có những cô hồn chết đi tranh giành những thứ mà người trần gian cúng tế cho chúng. Với những người thuộc về Chúa như Lê Hoàng Huy Thạnh, con Bà Thu Thủy hay Bà Phan thị Nhung  mẹ của cô Phan Mỹ Ánh, Cô Lee Linh chị cô Lee Chu là những linh hồn mà ma quỷ không thể giành giật được vì họ đã nhận được phần thưởng sự sống đời đời do Đức Chúa Trời ban cho những người tin theo lời hứa của Ngài “Từ rày phước cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải vì những người ấy được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc…” Khải Huyền 14:13. 

 

Phần thưởng của đức tin là cuộc sống bình an, thanh thản, nhẹ nhàng trước những khó khăn chồng chất. Cuộc sống không ai tránh thoát được những khó khăn, áp lực, căng thẳng hàng ngày. Nhưng các tín hữu ngày Chúa nhật ăn mặc đẹp, sung sướng nghỉ ngơi ca hát, dâng hiến tiền bạc và thời gian cách vui lòng thỏa nguyện tại sao vậy? Vì đức tin trong mỗi tấm lòng của con người biết mọi việc đều có Chúa lo liệu, Chúa biết hết mọi sự và Ngài lo tất cả cho con cái của Ngài. Những ngày này của tám năm về trước tôi đến thăm một gia đình một người bạn học cũ, vợ chồng đều là người lương có cuộc sống thành đạt ổn định. Vợ chồng ngồi nói chuyện với tôi một lúc biết được tôi đã rời khỏi nhà thờ cũ mà không có nhà cửa riêng tư, con cái còn trong độ tuổi ăn học nên người bạn rất cảm thông với tôi mới hỏi “Vậy những ngày sắp tới ông sống ra sao?” Tôi chưa kịp trả lời thì vợ của người bạn đã lên tiếng: “Anh khéo hỏi! Ông ấy là Mục sư thì Chúa lo chớ sao!” Thật tạ ơn Chúa câu nói ấy đã làm cho tôi vẫn nhớ đến ngày nay. Cuộc sống trôi qua tám năm Chúa đã ban cho gia đình tôi nhiều điều lạ lùng không thể tả, tất cả đều là phép lạ mà Chúa còn thương và ban thưởng cho tôi. Cuộc sống không có nhà ở, không có lương tiền bổng lộc gì mà vẫn hầu việc Chúa bình an vui thỏa, gia đình hạnh phúc đó là phần thưởng của đức tin cho gia đình tôi. Đối với người mới tin Chúa, sự ban thưởng khác hơn, Nguyễn Duy Sơn quê ở Tuyên Quang miền Bắc xa xôi, vất vả lao động tại Mã Lai, tin Chúa tại Mã Lai. Khi về Việt Nam em thường ngày trung tín dự nhóm cầu nguyện của tôi mỗi sáng từ lúc chưa có gia đình, em biết dâng hiến hầu việc Chúa, tham gia các mục vụ. Phần thưởng Chúa ban cho việc làm ổn định, mức lương không thấp và gia đình hạnh phúc tin kính bên đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh.

 

Phần thưởng của đức tin là Lời Chúa yêu thương, nuôi dưỡng. Trong xứ Thánh người chăn chiên là những người đi trước, chiên theo sau, người chăn dẫn đến đồng có xanh tươi, mé nước an tịnh. Nhưng cũng đồng thời có những người đem chiên đến những chỗ làm thịt, họ đi sau bầy chiên dùng gậy gộc đánh đập, lùa bầy chiên đến lò sát sinh. Cuộc sống theo Chúa của những con chiên được phần thưởng là yên ổn sống trong một môi trường trong lành có Chúa bảo vệ không rơi vào nanh vuốt của những kẻ giả danh dẫn dắt chiên vào sự hư mất linh hồn.

 

Phần thưởng của đức tin là công khó thật sự trong nhiều công tác được Chúa chúc phước khiến nhiều bông trái đã gieo trồng và được chăm sóc chu đáo sinh sôi nẩy nở phát triển không phải theo số lượng mà theo chất lượng. Có những kết quả tạm bợ vì nó được làm bằng công việc của những người làm công giả dối. Một trong những câu chuyện mà tôi nghe thuật lại: Trong một nông trường mà người làm công được chủ trả tiền công cao ngất ngưỡng, giao quản lý đất rộng trong vùng đất tốt trồng cây trái, nhưng họ không lo làm việc mà ham ăn chơi nên không có cây nào ra trái. Khi hay tin chủ sẽ đi kiểm tra, họ vội vàng đi mua những cây có trái sẵn ở những nơi khác đem về trồng xuống để chủ thấy cây có đầy trái. Nhưng những dấu hiệu gian dối không qua mắt được chủ vì lá cây héo úa, không có trái nào xanh tươi hay chín tốt. Chủ tức giận đuổi tất cả đầy tớ dối trá, tham lam ra khỏi nông trường và giao cho những đầy tớ siêng năng chăm chỉ. Chúa trao phần thưởng cho những người siêng năng chăm chỉ. Chúa vẫn còn ban thưởng khi Hội Thánh trên đà phát triển như: Tín hữu siêng năng học lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, nhiều người chịu khó ra đi truyền giáo và xây dựng nên những gương mẫu của những người sống bởi đức tin, không đòi hỏi tiền bạc, không làm công gian dối, không làm mất uy quyền thuộc linh, không làm cho danh Chúa bị xấu hổ.

 

Phần thưởng của Chúa ban cho không kể hết, cũng không thể lấy gì so sánh. Cuộc sống kết nối bằng chuổi ngày yêu thương vui mừng hầu việc Chúa cho đến khi bước vào thiên đàng vinh hiển sống đời đời bên cạnh Chúa cùng với các thánh đồ. Lời Chúa phán: “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” Ma-thi-ơ 25:21.

                                                           

                                                                   Kỷ Niệm Năm Thứ Tám Thành lập HT Baptist Công Bình    

                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng          

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi