Vui Buồn Những Ngày Trên Xứ Mỹ

 Hành trình trên đất Mỹ của tôi năm nay mang lại nhiều cảm xúc hơn những lần trước. Những vui buồn cá nhân trong tâm tình của một người hầu việc Chúa vâng lời của Chúa dạy “Cái gì của Sê Sa hãy trả cho Sê Sa, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”. Trước hết chuyện buồn chung của toàn thể các Mục sư trên nước Mỹ là việc Quốc Hội nước Mỹ thông qua luật cho phép những người đồng tính được phép kết hôn. Năm trước sau khi đi dự chương trình ăn sáng cầu nguyện tại thủ đô Hoa Kỳ tôi đã được nghe Quốc Hội nước này thông qua đạo luật cho phép người đồng tính kết hôn tại một số ít tiểu bang. Năm nay đạo luật này được áp dụng trên toàn quốc. Đa số các Mục sư và các con cái Chúa trên nước Mỹ đều thở than: “Thời đạo đức theo lời Chúa của nước Mỹ nay còn đâu!”

Những năm về trước lúc nền kinh tế Mỹ xuống dốc tôi có dịp đi thăm viếng nhiều gia đình con cái Chúa và cầu nguyện cho ai nấy được Chúa gìn giữ khỏi thất nghiệp, khỏi mất nhà cửa. Năm ấy, tôi còn nhớ từ thành phố Atlanta bay sang San Fransisco vào ngày đầu năm mới âm lịch 2008. Tôi cùng với Bà Tâm Trần và các tôi tớ Chúa như Mục sư Châu An Phước, Mục sư Nguyễn Khắc Phước đi cầu nguyện từ sáng sớm mùng một cho từng gia đình con cái Chúa trong vịnh San Fransisco đến một giờ khuya mới về đến nhà, sáng mùng hai tôi lại bay trở về thành phố Atlanta. Tạ ơn Chúa năm nay trở lại tôi chứng kiến kinh tế gia đình các tín hữu phất lên thật tốt, ai nấy đều hân hoan với cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tâm linh. Không còn tiếng than van hay những lời than thở. Tuy nhiên những người Việt không tin Chúa không được hưởng phước như vậy. Trên chuyến xe đò Hoàng từ Arizona về Los Angeles, ngồi bên cạnh tôi là một người Việt cở trung niên ngoài bốn mươi nhưng trông anh già hơn tôi nhiều, anh không theo tôn giáo và đang thất nghiệp, anh cứ gục đầu lầm bằm than thở, tôi tò mò hỏi anh có buồn về chuyện gì? Anh nói rằng anh ước ao được rời khỏi nước Mỹ, anh nói nước Mỹ ngày nay tội lỗi lắm, nhiều thứ đang được du nhập vào nước Mỹ, những tôn giáo từ các nước Trung Đông, những thần tượng ở các nước Á châu đầy dẫy trên nước Mỹ, vì nước Mỹ là nước tự do, anh nói thì thào những lời tiên tri gì đó tôi không hiểu, tôi cố gắng làm chứng cho anh nhưng chẳng được gì. Đến chợ ABC tại Westminster trước khi xuống xe tôi tặng anh mười đồng để mua thức ăn chiều. Cuộc sống của người trung niên không theo đạo này làm tôi nhớ đến lời của người con trai trong Kinh Thánh: “Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói.” (Lu-ca 15:17). Tại bến xe ABC trước khi chuyển sang chuyến xe đò Hoàng khác đi về thành phố San José miền Bắc Cali, tôi gặp anh Hoàng Linh chủ hảng xe đò này, tôi không ngờ anh là con trai của Bà Mai-thị-Ký, bạn của ba mẹ tôi. Chúa ban phước thật nhiều trong công việc kinh doanh xe đò của anh tại nước Mỹ, có lúc anh thoát chết trong đường tơ kẻ tóc khi những tên giang hồ cạnh tranh bắn anh, nhưng Chúa gìn giữ cứu thoát anh khỏi hoạn nạn nguy hiểm mà trên tay, sau gáy của anh còn để lại những vết sẹo. So sánh ngẫu nhiên hai người đàn ông mà tôi gặp trên đường một là hành khách đi trên chuyến xe đò, một người là chủ hảng xe đò tôi thấy được hình ảnh của một người không tin Chúa và một người tin nơi Chúa khác biệt nhau. Người lữ hành vô tín ngồi bên cạnh tôi trên xe đò sống trong nghèo khổ thất nghiệp miệng lúc nào cũng rủa sả, cay đắng. Trong khi dòng dõi của những người kính sợ Chúa lại được bánh ăn dư dật. Tôi còn học được bài học về sự chia sẻ: Tôi chia sẻ với người hành khách không tin Chúa một bữa ăn chiều mười đô la, Chúa dùng người tin Chúa trả lại cho tôi gấp nhiều lần hơn ngay sau đó.

 

Sự kiện trọng đại đối với gia đình của tôi là niềm vui chính trong chuyến đi, sự vui mừng do con trai và con dâu có nếp sống tốt đẹp được toàn thể con cái Chúa và tôi tớ Chúa yêu quý. Các con tôi  làm cho gia đình được hảnh diện. Châm ngôn 15: 20 có nói “Con khôn ngoan làm vui vẻ cho cha”. Tôi may mắn được làm sui gia với một gia đình tín hữu hiền lành, nhân đức có sự tin kính Chúa hết lòng. Chủ hôn cho lễ thành hôn là Mục sư Hứa Trung Tín, gia đình ông bà biết rõ chúng tôi từ hai mươi năm về trước, khi ấy tôi còn làm quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng. Tôi có giữ quỹ học bổng dành cho sinh viên Cơ Đốc nghèo nên tôi chọn lựa và phân phát số tiền học bổng hàng tháng cho các sinh viên ở các Hội Thánh trong vùng thành phố. Mục sư Hứa Trung Tín lúc ấy còn là sinh viên Đại Học Bách Khoa, thuộc Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng, được nhận một suất học bổng ấy, hàng tháng ông đều đến gặp tôi để ký tên nhận tiền, tôi không còn nhớ cho đến khi Mục sư nhắc lại chuyện xưa. Còn vợ Mục sư Hứa Trung Tín là em chồng của cô Đoàn Thúy con Bà Hai Lương, cũng thuộc Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng. Lúc tôi đến Hội Thánh Sacramento chuẩn bị cho hôn lễ mọi người gặp nhau trong niềm hoan hỉ nên việc tổ chức hôn lễ cho con tôi trở nên tưng bừng long trọng. Toàn thể tín hữu Hội Thánh Tin Lành Sacramento như là người thân quen trong một gia đình, gia đình của Cứu Chúa Giê Su Christ. Tôi ước mong qua những lời làm chứng tốt lành này mọi người hầu việc Chúa cũng như con cái Chúa sau này sẽ còn gặp lại nhau trên Thiên quốc, mọi người sẽ hân hoan tay bắt mặt mừng vui vẻ đời đời bên cạnh Chúa Giê Su là người bạn thật của chúng ta. A-men.

 

                                                                                    Mừng Lễ Cảm Tạ Hội Thánh Năm 2015.

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi