Trong một tờ báo nọ tôi đọc được những dòng ký sự của một tác giả như sau:
“Lúc nhỏ cha mẹ tôi dẫn cả nhà đi chơi biển vào một kỳ nghỉ hè nọ. Dù còn rất nhỏ nhưng đây là lần đầu đi biển và được tắm biển nên tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ lần đầu tiên được ngụp lặn trong những làn nước, những đợt sóng theo nhau xô vào bờ làm tôi té lên té xuống. Có những lúc tôi bị sặc nước ho sặc sụa, tôi nhổ ra khỏi miệng nước biển mặn chát còn mắt thì cay xè. Mặt biển trông thật đẹp, trời trong xanh, nước xanh biếc, nhưng bên dưới vẻ đẹp đó là một sức mạnh không gì có thể ngăn được, và nhiều lần sức mạnh đó làm tôi té ngã.