Giới Thiệu Thư PhiLip

 

THƯ PHILIP                                                                                           BÀI HỌC KINH THÁNH

 

THƯ PHILIP

 

I. THÀNH PHI LÍP

            Vị trí hiện nay nằm ở phía Bắc nước Hi Lạp, cách biển khoảng 12km, là một thành rất thịnh vượng, giàu có trong thời cổ, đất đai màu mỡ, có mỏ vàng và nằm trên trục lộ quan trọng nối liền phía Đông và phía Tây. Năm 42 TC, trên đồng bằng Philip diễn ra một trận đánh, kết quả Brutus và Cassius bị thua, cộng hòa La mã sụp đổ, đế quốc La mã khai sanh. Hoàng đế Auguste biến Philip thành một thuộc địa của La mã để ghi lại chiến công lẫy lừng này, vì vậy, ai sinh trưởng ở đây cũng được hưởng đặc quyền là công dân La mã, rất quý thời bấy giờ. Khi sáp nhập miền này vào xứ Maxêđoan, vua Philip (là vua của xứ Maxêđoan, cha của Đại đế Alexander) cho tái thiết và củng cố lại, rồi lấy tên mình đặt cho thành ấy (trước kia gọi là Kêniđô vì có nhiều suối nhỏ).

II. HỘI THÁNH PHI LÍP ĐƯỢC THÀNH LẬP

                    Trong hành trình truyền giáo thứ hai, Philip là thành đầu tiên sứ đồ Phaolô đến giảng Tin Lành ở Châu Âu. Cùng đi với ông có Sila, Timôthê và Luca (xem Công vụ 16). Người Do Thái ở đây rất thưa thớt, họ không có nhà hội và quen hội họp nhau ngoài cửa thành, nơi bờ suối, bờ sông (Công vụ 16:13). Người đầu tiên tin Chúa và chịu lễ Báptem là bà Lyđi, buôn bán vải điều,, nhà bà trở thành nơi trọ của đoàn truyền giáo. Sau đó, Phao-lô và Sila bị bắt, bỏ tù và phép lạ của Đức Chúa Trời xảy ra khiến chủ ngục và cả nhà tin Chúa. Sự kiện này khiến Phao-lô phải rời Philip để lại tại đó một nhóm tín hữu nhỏ, phần lớn là người ngoại bang.

III. TÁC GIẢ VÀ NGƯỜI NHẬN THƯ

                    Được xác nhận trong 1:1, tuy nhiên Ti-mô-thê không phải là đồng tác giả. Hội Thánh đầu tiên đã công nhận thư này do Phao-lô viết cho Hội Thánh Philip.

 

IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI ĐIỂM VIẾT THƯ

                    Vấn đề này hiện nay đang là đề tài tranh luận. Nhưng điều chắc chắn là thư Philip được viết ở trong tù (1:13-14):

-    Phần lớn đều đồng ý thư viết trong lúc Phao-lô bị tù tại Rô-ma (Công vụ 28:17-31), nếu đúng thì thời điểm là năm 62-63 SC.

-    Một số ít cho rằng viết trong lúc bị tù tại Sê-sa-rê (Công vụ 24:1-27). Nếu đúng thì thời điểm sẽ là năm 58-60 SC.

-    Một số khác cho rằng thư viết khi Phao-lô lưu lại 2 năm tại Ê-phê-sô (Công vụ 19:1-20:31), nếu đúng thì thời điểm là năm 54-57 SC.

         Giả thuyết thư viết tại Ê-phê-sô có nhiều ưu điểm, như thư nói việc đem tin đi lại do Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích và ngay cả Phao-lô, nếu được thả ông sẽ ghé Philip. Với phương tiện giao thông thời đó thì khoảng cách Ê-phê-sô – Philip thuận lợi hơn nhiều so với Rô-ma – Philip. Thứ hai là những dự tính của Phao-lô về Ti-mô-thê tương ứng với điều ông trình bày ở I Cô-rinh-tô: ông sai Ti-mô-thê đi Cô-rinh-tô, trên đường đi qua Ma-xê-đoan, báo tin Phao-lô sẽ đến (I Cô-rinh-tô 4:17-19; 16:5-10). Điều đó đúng với sách Công vụ. Phao-lô định đi theo cùng con đường (Công vụ 19:21) rồi ông hoàn tất cuộc hành trình ấy (Công vụ 20:1,2). Tuy nhiên giả thuyết này không chứng minh được là Phao-lô có bị cầm tù tại Ê-phê-sô nên không thuyết phục bằng giả thuyết viết tại Rô-ma năm 62-63 SC.

 

V. CƠ HỘI VIẾT THƯ

                    Khi tín hữu Philip cử Ép-ba-phô-đích đem theo một số tiền quyên giúp đến tặng Phao-lô trong lúc tù đày, ông cảm kích sâu sắc vì ông đang thiếu thốn. Ép-ba-phô-đích ở lại một thời gian để giúp đỡ Phao-lô, rồi bị bịnh nặng gần chết, sau khi Ép-ba-phô-đích lành, ông gởi người trở về Philip, mang theo bức thư kì diệu này (2:25-30; 4:18) để cám ơn tấm lòng các tín hữu, đồng thời trình bày thêm một số vấn đề quan trọng khác.

 

VI. NỘI DUNG

                    Trong các thư được viết của sứ đồ Phao-lô, trừ thư Phi-lê-môn ra, không có thư nào chứa chan tình cảm thân mật cho bằng thư Philip.

                    Mặc dù thư viết trong tù, nhưng từ đầu đến cuối đều vang lên một niềm vui bất tận. Mở đầu (1:1-11) sứ đồ Phao-lô vui mừng khi nghĩ đến các anh em tín hữu Philip. Tiếp theo ông thông báo cho anh em biết một số tin tức liên quan đến ông, cho dù tương lai mù mịt, dù sống hay chết thì Đấng Christ vẫn là sự sống của ông và ông quyết tâm rao tin mừng trong mọi hoàn cảnh (1:12-26). Ông kêu gọi anh em cứ chiến đấu trung kiên can đảm, đồng thời giữ vững đức tin, hạ mịnh, hiệp nhất chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Để khuyên nhủ tín hữu, Phao-lô đã viết một khúc thư quan trọng: Đó là bài ca tụng Chúa Giê-su, người tôi tớ hạ mình vâng phục chịu khổ, được Chúa Cha nhấc lên làm Chúa của thế gian (2:6-11).

                    Trong khi chờ gặp lại nhau, Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích là gạch nối liên lạc giữa Phao-lô và tín hữu Philip (2:19-30).

                    Đầu chương 3, đột nhiên Phao-lô nhắc anh em đề phòng các giáo sư giả với lời lẽ quyết liệt (3:2,3). Có lẽ Phao-lô nhớ lại các tác hại to lớn của giáo sư giả mà ông đã gặp ở các nơi khác nên nhắc nhở Hội Thánh Philip phải cẩn thận. Ông nhắc lại chính ông là người Pha-ri-si không chỗ trách được nhưng sau khi gặp Chúa phục sinh, ông quyết tâm từ bỏ hêt vì nhận biết Chúa Giê-su là quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ông khuyên mọi người hãy bắt chước ông (3:4-21).

                    Ở chương 4, ông lại khuyên mọi người hiệp nhất với nhau, sống vui mừng bình an. Ông dùng nhiều lời lẽ tế nhị để cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Thánh Philip, rồi kết thúc bằng lời chào thăm thân ái.

                        Có thể chia bố cục thư Philip như sau:

  Đoạn 1: Vui mừng trong sự thử thách

  Đoạn 2: Vui mừng trong sự phục vụ

  Đoạn 3: Vui mừng trong đức tin

  Đoạn 4: Vui mừng trong sự ban cho

 

VII. TÍNH TOÀN VẸN CỦA THƯ

                 Một số người nghĩ rằng thư Philip là kết hiệp của nhiều bức thư khác nhau mà Phao-lô gởi cho Hội Thánh Philip. Có người cho là 3 bức thư nhỏ: 4:10-20; 3:1 + 4:2-9; và 3:2-4:1. Người khác chia cắt nhỏ hơn. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán.

                 Chúng ta thấy đề tài vui mừng được nhắc đi nhắc lại trong suốt cả thư, nên có thể tin chắc tính toàn vẹn của bức thư, không có sự chắp vá giả tạo nào.

VIII.    VẤN ĐỀ NHẬN QUÀ CỦA PHAO-LÔ

                        Trong sự hầu việc Chúa của Phao-lô, ông không nhận sự trợ cấp của ai, nhưng làm nghề may trại để tự túc, vì có nhiều kẻ thù và giáo sư giả bài bác ông, nên ông từ chối quyền lợi hợp lệ đó (I Cô-rinh-tô 9).

                        Đặc biệt Phao-lô nhận trợ cấp của Hội Thánh Philip nhiều lần: Khi ông ở Tê-sa-lô-ni-ca (Philip 4:16); khi ông ở Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 11:9) và bây giờ lúc đang bị tù. Điều này cho thấy giữa vị sứ đồ này với các tín hữu Philip có một mối thâm tình đặc biệt. Tín hữu Philip gắn bó với Phao-lô và gởi quà cho ông bởi tình yêu, lòng nhân từ, thông cảm chớ không vì mục đích nào khác. Thật ra, dù rất vui mừng về lòng rộng rãi của Hội Thánh Philip đến với ông thật đúng lúc, nhưng ông không coi việc giúp đỡ ông là cần thiết, ông cầu mong cho Hội Thánh Philip được biết suy nghĩ đến nhu cầu của người phục vụ Chúa, đó là điều quan trọng hơn cả.

 

IX. BỐ CỤC

 

I.     VUI MỪNG TRONG THỬ THÁCH                                                                    PHILIP 1:1-30

 

1.      Hội Thánh Philip được thành lập                                                          Công vụ 16:2-15

2.      Vạn sự khởi đầu nan                                                                            Công vụ 16:16-40

3.      Lời chào thăm                                                                                                Philip 1:1,2

4.      Lời cảm tạ chân thành                                                                                    Philip 1:3-6

5.      Gắn bó với tình yêu                                                                                     Philip 1:7-11

6.      Xích xiềng cũng truyền rao danh Chúa                                                     Philip 1:12-14

7.      Động cơ phục vụ                                                                                        Philip 1:15-18

8.      Vượt trên hoàn cảnh                                                                                   Philip 1:19-20

9.      Dù sống hay chết                                                                                       Philip 1:21-26

10.  Sống xứng đáng với đạo Tin Lành                                                            Philip 1:27-30

 

II.  VUI MỪNG TRONG PHỤC VỤ                                                                          PHILIP 2:1-30

 

11.  Nguyên nhân bất hòa                                                                                     Philip 2:1-4

12.  Hai bản tánh trong một thân vị                                                                    Philip 2:5-11

13.  Hạ xuống và tôn cao                                                                                    Philip 2:5-11

14.  Phần của Chúa, phần của ta                                                                       Philip 2:12-13

15.  Thái độ và phẩm chất                                                                                 Philip 2:14-16

16.  Tâm nguyện của người hầu việc Chúa                                                      Philip 2:17-18

17.  Dấu hiệu và hình ảnh                                                                                 Philip 2:12-18

18.  Đầy tớ trung thành                                                                                     Philip 2:19-24

19.  Tương quan mật thiết                                                                                 Philip 2:25-30

 

III.  VUI MỪNG TRONG ĐỨC TIN                                                                          PHILIP 3:1-21

 

20.  Cậy mình trong Chúa                                                                                     Philip 3:1-3

21.  Lời và lỗ                                                                                                       Philip 3:4-11

22.  Tiến trình theo Chúa                                                                                  Philip 3:12-16

23.  Công dân nước Trời                                                                                   Philip 3:17-21

 

IV.  VUI MỪNG TRONG SỰ BAN CHO                                                                  PHILIP 4:1-23

24.  Hiệp một trong Chúa                                                                                     Philip 4:1-3

25.  Vui mừng trong Chúa                                                                                    Philip 4:4-5

26.  Bình an trong Chúa                                                                                        Philip 4:6-7

27.  Nghĩ, học và sống                                                                                          Philip 4:8-9

28.  Bí quyết thỏa lòng                                                                                      Philip 4:10-14

29.  Giá trị của tặng vật                                                                                     Philip 4:15-20

Lời chào thăm ân hậu

Các bài khác :: Bài Học 29
:: Bài Học 28
:: Bài Học 27
:: Bài Học 26
:: Bài Học 25

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi