Bài Học 18

Bài 18        Ngày:

 

 

ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

 

 

Kinh thánh: Philip 2:19-24

 

 

Câu gốc: “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với Cha vậy.”

Philip 2:22

 

 

 

 

1.   Lý do nào Phao-lô sai Ti-mô-thê đến với các tín hữu Philip (câu 19)?

 

2.   Những đức tính của Ti-mô-thê được Phao-lô nói đến trong câu 20-22 là gì? Những đức tính này phản ánh thế nào tâm tình của Chúa Giê-su trong Ti-mô-thê (xem lại câu 1-11)?

 

3.   Theo bạn, tại sao những người giống Ti-mô-thê rất ít (câu 20-21)?

 

4.   Khi hầu việc Chúa chung với ai, những đức tính nào sẽ làm cho bạn vui thích? Và những đức tính nào làm cho bạn phiền, bực mình, không thích?

 

5.   Noi gương theo Ti-mô-thê, bạn quyết định sẽ làm gì cho Hội Thánh bạn, cho nhóm học Kinh Thánh của bạn?

 

CHÚ THÍCH BÀI 18:

 

1.   Ti-mô-thê: xem Công vụ 16:1-3, Ti-mô-thê đã ở với Phao-lô tại Cô-rinh-tô và Ê-phê-sô (Công vụ 18:5; 19:21,22) và cũng ở với Phao-lô trong tù tại La-mã (Cô-lô-se 1:1, Philip 1:1) được Phao-lô gọi là con thật trong đức tín (I Ti-mô-thê 1:2).

2.   Câu 20: Phao-lô nặng lòng về công việc Chúa, nhưng tìm được người cùng cùng tâm tình chung lo công việc Chúa thật là khó.

3.   Câu 21: phần lớn tín đồ đến với Chúa chỉ để lo tìm phước hạnh cho riêng mình, nên hờ hững với Chúa, với người. Tìm lợi ích cho Chúa là cho danh Chúa được tôn cao, làm cho anh em được trưởng thành và làm cho nhiều người được cứu.

4.   Câu 24: dầu ở tù, nhưng Phao-lô vẫn hy vọng Chúa cho tự do để đến thăm tín hữu tại Philip.

 

GHI CHÚ CỦA BẠN:

 

 

Các bài khác :: Bài Học 29
:: Bài Học 28
:: Bài Học 27
:: Bài Học 26
:: Bài Học 25

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi