Hình ảnh một vị Mục sư tận tụy

HÌNH ẢNH MỘT VỊ MỤC SƯ TẬN TỤY

 

Một người nào đó đã viết: Mục sư dạy dỗ dầu vậy ông phải thu hút những lớp của ông. Mặc dầu không có thuốc hay dao ông vẫn chữa bệnh. Đôi khi ông làm luật sư, thường làm công việc xã hội, đôi lúc là biên tập viên, có một chút nhà triết học và nghệ sĩ, một nhân viên bán hàng, một tác phẩm trang hoàng cho chức năng công cộng. Và ông ta được xem là một học giả. Ông thăm viếng người bệnh tật, giúp cho việc hôn nhân, làm lễ an táng cho người chết, làm người lao động để an ủi những ai đang lo buồn và răn bảo những ai phạm tội. Ông cố gắng ở cách tử tế khi bị khiển trách vì không làm hết bổn phận của ông. Ông lập chương trình, bổ nhiệm những ủy ban khi ông có thể chăm sóc được chúng, trải qua những thời gian đáng kể để giải quyết những tranh cạnh lẫn nhau. Giữa thời gian ông soạn bài giảng và giảng luận cho ngày Chúa nhật có những người không phải ngẫu nhiên giữ được những cam kết này. Sau đó đến ngày thứ Hai mĩm cười khi có những lời đùa cợt thốt ra: “ Công việc hay đấy! Một tuần một ngày.”

 

Một vài người cũng mô tả: “Mục sư là người hoàn hảo”: Ông giảng hai mươi phút và rồi ngồi xuống. Ông lên án tội lỗi nhưng không hề dẫm chân lên ai. Ông làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, làm mọi thứ từ giảng những bài giảng đến quét dọn. Ông ta làm được 400 đồng một tuần thì ông đã dâng cho Hội Thánh 100 đồng, ông lái một chiếc xe hơi đời cũ, mua nhiều sách, mặc những chiếc áo sạch sẽ, và có một gia đình đầm ấm. Ông cao hơn phía thấp, to chắc trong một cách sắp xếp mềm mỏng và đẹp trai. Ông có đôi mắt xanh hay nâu, rẽ đường tóc ngay chính giữa, bên trái đen và thẳng, bên phải nâu và dợn sóng. Ông có lòng khao khát nóng cháy làm việc với những thanh niên và dành nhiều thời gian cho những người già. Ông mĩm cười mọi lúc dầu gương mặt rất nghiêm chỉnh bởi vì ông có cảm giác rất tinh tường của hài hước mà điều đó được tìm thấy nơi sự tận hiến cách nghiêm túc của ông ta. Một ngày ông ta làm 15 cuộc gọi cho các tín hữu trong nhà thờ, và dành nhiều thời gian để nói về Chúa cho những người ngoại. Với những điều cần thiết nghiên cứu ông dành thời gian để học hỏi. Thật không may ông ta đã rời khỏi thế gian năm ông 32 tuổi.   

                                                                                                            Vô danh              


Các bài khác :: Bill Gates
:: Tôi dễ dàng hơn cậu một chút
:: Câu chuyện lịch sử Thánh Ca Đêm Yên Lặng
:: Tỷ phú thời nay & Alexander Đại Đế thời xưa
:: Tâm Hồn Trong Sạch

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi