Bài Học Kinh Thánh Giăng số 2
BÀI HỌC KINH THÁNH CHÚA NHẬT Bài số 2
Chúa Jesus Christ là Ánh Sáng của Loài Người.
Lần trước chúng ta học câu 1-3 và đã rút ra được những bài học sau:
1. Ngôi Lời là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người – Chúa Jesus Christ.
2. Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
3. Chúa Jesus Christ hoàn toàn là Đức Chúa Trời.
4.Chúa Jesus Christ là Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Ngài không được dựng nên, mà tự hữu.
Giăng đã làm rõ cho chúng ta biết Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta học Giăng 1: 4,5 "Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng." Chúa Jesus Christ là sự sáng của loài người. Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ánh Sáng, và Đấng ban sự sống.
I. Đầu tiên, Chúa Jesus Christ là nguồn gốc của sự sống của loài người. Giăng 1: 4 cho biết " Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người." Chúa Jesus Christ ban sự sống cho tất cả mọi người. Ngài soi sáng mọi người. Giăng 1: 9 nói, " Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người." Ngài hà sinh khí vào con người đầu tiên và duy trì cuộc sống. Công vụ 17:28 nói, “Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhơn của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.” "Ngoài ra, trong Cô-lô-se 1:16, 17 nói -" Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."
Nói chung, Đấng Christ là sự sáng của mọi người: Ngài ban cho loài người toàn thể tri thức và khôn ngoan. Tất cả các tri thức đến từ Ngài như kiến thức về điện lực, kiến thức xây dựng, kiến thức hàng không, kiến thức y khoa, kiến thức kỷ thuật vi tính.v.v…
Không có Đấng Christ thì không có sự sống. Ngài đã tạo ra cuộc sống, Ngài duy trì và nuôi dưỡng nó. Chúng ta sẽ không có hơi thở nữa nếu Ngài không ban nó cho chúng ta. Ngài ban sự sống và duy trì nó. Chúa Jesus Christ là ánh sáng, Ngài ban sự sống đời đời cho những ai có niềm tin. Giăng 8:12 nói, " Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. " Giăng 12:46 nói, " Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa."
Chúa Jesus Christ là sự sáng, nhiều người trên thế giới chối bỏ Ngài như trong Giăng 1:5 nói: "Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng." Sự sáng soi trong bóng tối, sự sáng là Chúa Jesus Christ, Đấng ban sự sống. bóng tối là thế giới của những người tội lỗi. Danh Đấng Christ được tuyên bố trên thế giới. Bóng tối chẳng hề nhận lấy ánh sáng. Từ gốc Hy Lạp "Hiểu" có nghĩa là để nắm bắt, hiểu, chấp nhận, để nhận được. Nó xuất thân cùng một gốc với từ “Nhận” trong Giăng 1:12. Nhiều người đã từ chối Chúa Jesus Christ là sự sáng nên cuộc đời họ luôn sống trong tối tăm. Giăng 1: 10, 11 nói, "Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.” Giăng 3: 19-20 nói, "Sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng." Chỉ có một số người ham thích sự sáng mới nhận được ánh sáng. Ma-thi-ơ 7: 13, 14 cho thấy, "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”
Ngay từ sáng thế sự sáng đã được tỏa ra cho con người. Trong những ngày đầu, Hê-nóc nói tiên tri và chỉ vài người đặt lòng tin vào Chúa. Giu-đe 1: 14,15 nói cho chúng ta "Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn sứ thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài.
Nô-ê đã rao giảng về sự công bình và chỉ vài người tin. Chỉ tám người, trong toàn thể dân số thế giới, chịu lên tàu. Chúng ta đọc trong II Phi-e-rơ 2: 4,5 - " Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi. " Các tổ phụ - Abraham, Isaac và Jacob - là vài người trong số đó. So với số đông các dân trên thế giới dân tộc Israel chỉ là số ít. Tuy nhiên, phần lớn người Israel không thật sự có đức tin, phần còn lại có lòng tin và trung tín. Sự Sáng đã được công bố bởi các tiên tri. I Phi-e-rơ 1: 10,11 nói, " Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau."
II. Sau đó, Sự Sáng, chính Ngài, đã đến mặc cho người ta chối bỏ Ngài.
Giăng 1:10 nói, " Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.”Thế giới nầy ghét Ngài và giết Ngài.
Sau khi các môn đồ tuyên bố sự sáng là Chúa Jesus Christ thế gian ném đá và giết họ. Sự Sáng được bày tỏ trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, phần lớn thế giới từ chối Chúa Jesus. Ngày nay, sự sáng tỏa ra qua phúc âm. Người bác bỏ sự sáng đông, nhưng số còn lại tin cách tuyệt đối.
Tại sao thế giới ghét bỏ sự sáng? Vì thế giới này đầy tội lỗi. Giăng 3: 19-20 một lần nữa nói: "Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng." Tâm trí của một người tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời. Rô-ma 8: 7 cho thấy rõ điều này, "Vì việc chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được." Một người sống theo thế gian sẽ không nhận biết được phúc âm và chết trong tội lỗi. I Cô-rinh-tô 2:14 cho chúng ta biết về sự chết trong con người tự nhiên: "Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”
Không phải ai cũng bác bỏ Phúc Âm. Nhiều người cũng tin, chính vì vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có nhiều người được cứu. Họ đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2: 8,9 nói, " Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người sẽ chối bỏ sự sáng. Cảm tạ Chúa, ân điển của Ngài đã lan tỏa ra khắp thế giới cùng với Phúc Âm và nhiều người đang nhìn thấy sự sáng và chạy đến với Ngài. Chúng ta thuộc trong số đó.
Sự sáng đang lan tỏa ra trong các Hội Thánh, Chúa Jesus Christ là sự sáng của thế giới. Ngài đến với Hội Thánh hôm nay nhờ đó chúng ta giao thông với Ngài, được Ngài tha thứ tội lỗi.
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
- Những địa chỉ Kinh Thánh sau đây giúp chúng ta hiểu thêm Giăng 1: 4-5 về mối liên quan giữa Chúa Jesus và Đức Chúa Trời trong sự sống và sự sáng như thế nào?:
- Cô-lô-se 1: 16, 17:
- Hê-bơ-rơ 1: 2-3:
- Từ ngữ “Ánh sáng” và “Tối” nói lên điều gì? (Tham khảo Giăng 3: 19-21; 8: 12; 12: 46)
- Nêu ra những ví dụ về ánh sáng và bóng tối trong đời sống cá nhân của mỗi người như là một thí dụ minh chứng.
Mục sư Nguyễn Quốc Dũng biên soạn
Các bài khác
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
|
|