Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22

 

                                       Tình yêu thương của Đức Chúa Trời

         Hôm nay chúng ta đến với câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất. Câu này chứa đựng trọn vẹn Phúc Âm. Câu này đã thay đổi tấm lòng và đời sống của vô số người trên thế giới. Lời này có thể cứu một tội nhân xấu xa nhất. Nó có thể ban cho một món quà tuyệt vời nhất trong tất cả các món quà. Và câu Kinh Thánh này là GIĂNG 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

          Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được ban cho qua đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi người được nhận lãnh tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ nhờ đức tin. Bạn có biết gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Trước hết hãy cùng xem, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian bởi sự ban tặng Con của Ngài. 

              Đấng tạo hóa đã yêu thương thế gian nơi loài người khờ dại nghe lời dụ dỗ của Satan nên sa ngã. Đây là tình yêu của đấng tạo hóa dành cho tạo vật của Ngài. Ngài yêu mọi người trên toàn thế gian, người Giu-đa và người ngoại quốc, người đến từ mọi dân tộc và mọi quốc gia.

             Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, là Đức Chúa Trời của sự Thánh Khiết, Ngài ghét tội lỗi và sẽ đoán phạt nó. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và Ngài muốn cứu chuộc mọi tội nhân. II Phi-e-rơ 3:9 nói, "Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."

            Trong câu này Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian, Giăng 3:16. "vì Đức Chúa Trời  yêu thương thế gian …." Đức Chúa Trời đã ban tặng một món quà cho thế gian để bày tỏ tình yêu của Ngài, và món quà đó là Con trên thiên đàng của Ngài. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài," Một món quà lớn hơn tất cả, đó chính là Ngôi Hai trong Ba ngôi Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã rời bỏ sự giàu có trên thiên đàng đến thế gian như một món quà dành cho thế gian.

          Trong II Cô-rinh-tô 8: 9 nói, "Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu." Món quà ấy thể hiện tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Ngài đặt để tình yêu Ngài vào trong hành động. I Giăng 4:10 chép, "Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."

          Chúa Giê Su là món quà của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến giải thoát con người trong thế gian ra khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Ngài đã đến để cứu con người khỏi bị hủy diệt. Ngài đã đến để ban tặng sự sống đời đời. Công việc của Ngài, đời sống của Ngài, sự chết và sự sống lại mang đến cho chúng ta phương cách giải thoát khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Chúa Giê Su sống lại đầy vinh quang trên trái đất, sau đó Ngài đã trở về thiên đàng. Giờ đây Ngài sắp hiện ra cho toàn thế giới, công bố sự đắc thắng vinh quang của Ngài vượt qua tất cả mọi trí tuệ của loài người bằng cách cất Hội Thánh thánh sạch lên không trung. 

        Chúng ta hãy xem điều thứ hai, Phúc Âm bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Rô-ma 1:16 chép, "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;" Phúc Âm tỏ ra Chúa Jêsus Christ và những việc Ngài đã làm. Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng vĩ đại của Ngài. Phúc Âm kêu gọi mọi tội nhân hãy tin vào sự đắc thắng có lợi cho chính bản thân.

          Phúc âm công bố phương cách giải thoát cho những tù nhân. Lu-ca 4:19 có nói, "Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa." Tất cả con người đều là tù nhân của tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Con người đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, bị tội lỗi điều khiển, bị hư hoại bởi tội lỗi. Con người cũng bị Sa-tan thống trị, đó là kẻ mà Kinh thánh nói là chúa của đời này. Giăng 8:44 có nói: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm theo ý thích của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối." Thế gian này tràn ngập ma quỉ dưới quyền lực Sa-tan, chủ của chúng. Tiếp đến thế gian ở dưới quyền sự chết, con người đã chết về mặt thuộc linh. Họ bị chỉ định cho án tử hình (thuộc thể) và sự chết đời đời, một án phạt đời đời.

        Nhưng Đấng Đấng Christ đã đến giải thoát mọi người ra khỏi tội lỗi. II Cô-rinh-tô 5:21 nói, "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta và đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi đã bị tiêu diệt trong Đấng Christ. Tội lỗi đã chết trong Ngài; Ngài đã lìa khỏi phần mộ. Ngài đắc thắng vinh quang trên tử thần vì đã trả xong án phạt tội lỗi cho chúng ta. Mi-chê 7:19 chép, "Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, quăng sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. "

         Sau đó, Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi Sa-tan. Đấng Christ nghiền nát quyền lực của Sa-tan trên cây thập tự. Ngài đắc thắng Sa-tan một cách vẻ vang. Ngài đã tiêu diệt Sa-tan, trong thư Hê-bơ-rơ 2:14 có nói: "Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ." Và trong I Giăng 3:8 nói, "Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ."

       Đấng Christ đã chiến thắng Sa-tan và toàn bộ hệ thống thế lực quỷ sứ của nó. Cô-lô-se 2:15 nói, "Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ." Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Đấng Christ trên Sa-tan và toàn bộ thế lực tà ma của nó. Phúc Âm là vũ khí quyền năng, là phương cách chữa trị cho người bị ma quỷ ám. Tà ma ra khỏi khi họ nghe Phúc âm, vì Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Đấng Christ. 

        Đấng Christ giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết. Rô-ma 6:9-10 có nói, "Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô  1:9-10 có nói, "Chúng tôi dường như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết được sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa." Đấng Christ đã hủy diệt sự chết trên cây thập tự. Ngài nhận lấy sự chết vào chính mình, bỏ tử thần lại nơi phần mộ và sống lại vinh quang, tiêu hủy sự chết. 

        II Ti-mô-thê 1:10 nói: "Mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng." Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Chúa Jêsus Christ trên tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho tội nhân thông qua Phúc Âm.

       Tiếp theo, chúng ta cùng xem điều thứ ba, đức tin nhận lãnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời chỉ đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Không có một con đường cứu rỗi nào khác, không có việc làm, không có công lao của chúng ta. Chỉ bởi đức tin trong Đấng Christ thôi. Ga-la-ti 2:16 chép, "Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp."

      Chúa Jêsus Christ duy nhất. Chỉ một mình Ngài có sự đắc thắng vinh quang. Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi. Rô-ma 4:25 nói, "Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Bạn hãy tin vào phúc âm. Hãy tiếp nhận sự đắc thắng vượt trên tội lỗi, Sa-tan và sự chết của Đấng Christ cho chính bản thân bạn. Hãy tin những gì Giăng 3:16 nói là dành cho bạn. Martin Luther đã nói, "Nếu ban muốn tìm kiếm Đức Chúa trời, thì hãy khắc sâu những lời này vào lòng bạn. Đừng ngủ, nhưng phải tỉnh thức. Hãy học và suy ngẫm những lời này một cách cần mẫn. 'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.' Hãy để cho mọi người có thể viết những lời này, suy nghĩ sâu hơn, đọc chúng, bàn luận về chúng, suy ngẫm và nghĩ đến điều ấy vào mỗi buổi sáng và tối, dầu tỉnh thức hay đang ngủ. Hãy tin rằng Đấng Christ đã chết thế cho bạn và hãy đặt niềm tin cậy của bạn nơi Ngài. Hãy tin vào cứu Chúa Jêsus Christ và bạn sẽ được cứu." Hãy tin những gì Giăng 3:16 nói, "'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.' "

Câu hỏi thảo luận:

1.     Những yếu tố nào khiến cho bạn biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời?

2.     Có người cho rằng sự chết của Chúa Giê Su trên thập tự giá vì tội của chính Ngài, hoặc thay thế tội cho dân Do Thái. Bạn nghĩ sao?

3.     Nhờ Phúc âm giải thích, nên chúng ta chỉ cần đọc Phúc Âm khi nào đi nhà thờ và nghe giảng thôi phải không? Điều gì sẽ giúp cho bạn tỉnh thức?

 

 

 

 

 

All Scripture quotes are from THE NEW INTERNATIONAL VERSION

 

 

 

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời

 

 

 

Hôm nay chúng ta đến với câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất. Câu này chứa đựng trọn vẹn Phúc Âm. Câu này đã thay đổi tấm lòng và đời sống của vô số người trên thế giới. Lời này có thể cứu một tội nhân xấu xa nhất. Nó có thể ban cho một món quà tuyệt vời nhất trong tất cả các món quà. Và câu Kinh Thánh này là GIĂNG 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

 

 

 

 

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được ban cho qua đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Mọi người được nhận lãnh tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ nhờ đức tin. Bạn có biết gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Trước hết hãy cùng xem, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian bởi sự ban tặng Con của Ngài. 

 

 

 

                                            

 

Đấng tạo hóa đã yêu thương thế gian nơi loài người khờ dại nghe lời dụ dỗ của Satan nên sa ngã. Đây là tình yêu của đấng tạo hóa dành cho tạo vật của Ngài. Ngài yêu mọi người trên toàn thế gian, người Giu-đa và người ngoại quốc, người đến từ mọi dân tộc và mọi quốc gia.

 

 

 

Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, là Đức Chúa Trời của sự Thánh Khiết, Ngài ghét tội lỗi và sẽ đoán phạt nó. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và Ngài muốn cứu chuộc mọi tội nhân. II Phi-e-rơ 3:9 nói, "Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."

 

 

Trong câu này Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian, Giăng 3:16. "vì Đức Chúa Trời  yêu thương thế gian …." Đức Chúa Trời đã ban tặng một món quà cho thế gian để bày tỏ tình yêu của Ngài, và món quà đó là Con trên thiên đàng của Ngài. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài," Một món quà lớn hơn tất cả, đó chính là Ngôi Hai trong Ba ngôi Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã rời bỏ sự giàu có trên thiên đàng đến thế gian như một món quà dành cho thế gian.

 

 

 

Trong II Cô-rinh-tô 8: 9 nói, "Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu." Món quà ấy thể hiện tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Ngài đặt để tình yêu Ngài vào trong hành động. I Giăng 4:10 chép, "Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."

 

 

 

 

Chúa Giê Su là món quà của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến giải thoát con người trong thế gian ra khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Ngài đã đến để cứu con người khỏi bị hủy diệt. Ngài đã đến để ban tặng sự sống đời đời. Công việc của Ngài, đời sống của Ngài, sự chết và sự sống lại mang đến cho chúng ta phương cách giải thoát khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Chúa Giê Su sống lại đầy vinh quang trên trái đất, sau đó Ngài đã trở về thiên đàng. Giờ đây Ngài sắp hiện ra cho toàn thế giới, công bố sự đắc thắng vinh quang của Ngài vượt qua tất cả mọi trí tuệ của loài người bằng cách cất Hội Thánh thánh sạch lên không trung. 

 

 

Chúng ta hãy xem điều thứ hai, Phúc Âm bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Rô-ma 1:16 chép, "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;" Phúc Âm tỏ ra Chúa Jêsus Christ và những việc Ngài đã làm. Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng vĩ đại của Ngài. Phúc Âm kêu gọi mọi tội nhân hãy tin vào sự đắc thắng có lợi cho chính bản thân.

 

Phúc âm công bố phương cách giải thoát cho những tù nhân. Lu-ca 4:19 có nói, "Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa." Tất cả con người đều là tù nhân của tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Con người đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, bị tội lỗi điều khiển, bị hư hoại bởi tội lỗi. Con người cũng bị Sa-tan thống trị, đó là kẻ mà Kinh thánh nói là chúa của đời này. Giăng 8:44 có nói: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm theo ý thích của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối." Thế gian này tràn ngập ma quỉ dưới quyền lực Sa-tan, chủ của chúng. Tiếp đến thế gian ở dưới quyền sự chết, con người đã chết về mặt thuộc linh. Họ bị chỉ định cho án tử hình (thuộc thể) và sự chết đời đời, một án phạt đời đời.

 

Nhưng Đấng Đấng Christ đã đến giải thoát mọi người ra khỏi tội lỗi. II Cô-rinh-tô 5:21 nói, "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta và đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi đã bị tiêu diệt trong Đấng Christ. Tội lỗi đã chết trong Ngài; Ngài đã lìa khỏi phần mộ. Ngài đắc thắng vinh quang trên tử thần vì đã trả xong án phạt tội lỗi cho chúng ta. Mi-chê 7:19 chép, "Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, quăng sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. "

 

 

 

Sau đó, Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi Sa-tan. Đấng Christ nghiền nát quyền lực của Sa-tan trên cây thập tự. Ngài đắc thắng Sa-tan một cách vẻ vang. Ngài đã tiêu diệt Sa-tan, trong thư Hê-bơ-rơ 2:14 có nói: "Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ." Và trong I Giăng 3:8 nói, "Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ."

 

 

 

 

Đấng Christ đã chiến thắng Sa-tan và toàn bộ hệ thống thế lực quỷ sứ của nó. Cô-lô-se 2:15 nói, "Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ." Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Đấng Christ trên Sa-tan và toàn bộ thế lực tà ma của nó. Phúc Âm là vũ khí quyền năng, là phương cách chữa trị cho người bị ma quỷ ám. Tà ma ra khỏi khi họ nghe Phúc âm, vì Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Đấng Christ. 

 

 

 

 

Đấng Christ giải thoát chúng ta ra khỏi sự chết. Rô-ma 6:9-10 có nói, "Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.
Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.
" II Cô-rinh-tô  1:9-10 có nói, "Chúng tôi dường như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết được sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa." Đấng Christ đã hủy diệt sự chết trên cây thập tự. Ngài nhận lấy sự chết vào chính mình, bỏ tử thần lại nơi phần mộ và sống lại vinh quang, tiêu hủy sự chết. 

 

 

II Ti-mô-thê 1:10 nói: "Mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng." Phúc Âm tuyên bố sự đắc thắng của Chúa Jêsus Christ trên tội lỗi, Sa-tan và sự chết. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho tội nhân thông qua Phúc Âm.

 

 

Tiếp theo, chúng ta cùng xem điều thứ ba, đức tin nhận lãnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời chỉ đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Không có một con đường cứu rỗi nào khác, không có việc làm, không có công lao của chúng ta. Chỉ bởi đức tin trong Đấng Christ thôi. Ga-la-ti 2:16 chép, "Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp."

 

 

 

 

Chúa Jêsus Christ duy nhất. Chỉ một mình Ngài có sự đắc thắng vinh quang. Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi. Rô-ma 4:25 nói, "Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta."

 

 

 

Bạn hãy tin vào phúc âm. Hãy tiếp nhận sự đắc thắng vượt trên tội lỗi, Sa-tan và sự chết của Đấng Christ cho chính bản thân bạn. Hãy tin những gì Giăng 3:16 nói là dành cho bạn. Martin Luther đã nói, "Nếu ban muốn tìm kiếm Đức Chúa trời, thì hãy khắc sâu những lời này vào lòng bạn. Đừng ngủ, nhưng phải tỉnh thức. Hãy học và suy ngẫm những lời này một cách cần mẫn. 'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.' Hãy để cho mọi người có thể viết những lời này, suy nghĩ sâu hơn, đọc chúng, bàn luận về chúng, suy ngẫm và nghĩ đến điều ấy vào mỗi buổi sáng và tối, dầu tỉnh thức hay đang ngủ. Hãy tin rằng Đấng Christ đã chết thế cho bạn và hãy đặt niềm tin cậy của bạn nơi Ngài. Hãy tin vào cứu Chúa Jêsus Christ và bạn sẽ được cứu." Hãy tin những gì Giăng 3:16 nói, "'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.' "

 

 

 

 

Câu hỏi thảo luận:

 

1.     Những yếu tố nào khiến cho bạn biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời?

2.     Có người cho rằng sự chết của Chúa Giê Su trên thập tự giá vì tội của chính Ngài, hoặc thay thế tội cho dân Do Thái. Bạn nghĩ sao?

3.     Nhờ Phúc âm giải thích, nên chúng ta chỉ cần đọc Phúc Âm khi nào đi nhà thờ và nghe giảng thôi phải không? Điều gì sẽ giúp cho bạn tỉnh thức?

 

 

 

 

 

 

 

All Scripture quotes are from THE NEW INTERNATIONAL VERSION

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi