Bài Học Kinh Thánh Giăng số 5
Đức tin làm cho con Người trở nên con Trời.
Chúa Giêsu, Đấng tạo hóa đã tạo nên vũ trụ, bước vào thế giới của chúng ta. Đáng lẽ Ngài phải được chào đón bởi tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Giăng 1:10 cho chúng ta biết, "Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài." Ê-sai 53: 3 nói " Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì." Ngay cả dân sự của Ngài, người Do Thái, chối bỏ Ngài. Giăng 1:11 cho chúng ta biết cách ứng xử của họ với Ngài, "Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy." Tuy nhiên, một số người đã tiếp nhận Ngài. Giăng 1:12 nói, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." Đức tin vào Chúa Jesus Christ biến chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời.
Thứ nhất: Lý do nhiều người chối bỏ Chúa Jesus Christ. Có rất nhiều lý do người ta đưa ra để chối bỏ Ngài. Một số lấy lý do là truyền thống. "Gia đình tôi không phải là Cơ Đốc Nhân. Chúng tôi thuộc Phật Giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, v.v…" Truyền thống có thể dẫn bạn lạc lối. Một lý do khác người ta sử dụng là họ không thuộc tôn giáo nào. "Tôi không theo một người tôn giáo nào." Chúa Jesus không phải là một tôn giáo. Ngài là Đấng cứu giúp. Những người theo tôn giáo chối bỏ Ngài khi Ngài còn ở đây. Một số người nói rằng họ quá bận rộn với cuộc sống. Họ quá bận rộn với công việc hay vui chơi mà không có thời gian dành cho Chúa Jesus. Những người khác đơn giản là không tin. Họ không tin vào Đức Chúa Trời và không dâng cho Ngài dầu chỉ một phần thời gian cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Thi Thiên 14: 1 nói, " Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời." Một số người không muốn từ bỏ lối sống tội lỗi để theo Chúa Jesus Christ. Hôm nay, nhiều người đang bị lôi cuốn bởi lối sống đồng tính luyến ái và chối bỏ Chúa Jesus, vì họ không muốn từ bỏ cách sống của họ.
Chối bỏ Chúa Jesus là chối bỏ quyền để làm một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn không phải là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời khi sinh ra. Bạn không được sinh ra trong gia đình của Ngài. Giăng 1:13 nói rằng con cái Đức Chúa Trời không được sinh ra bởi khí huyết hay tình dục. Ngược lại, chúng ta là tội nhân bị tách ra khỏi Đức Chúa Trời khi được sanh ra trong thế gian này. Êphêsô 2: 1-3 nói như thế này: " Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác." Không, chúng ta không được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể được Ngài nhận làm con nuôi, Ê-phê-sô 1: 5 nói, " Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài." Được nhân làm con nuôi chỉ đến từ Đấng Christ và sự tiếp nhận Ngài. Bạn phải tiếp nhận Ngài để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Thứ hai, chỉ những người chấp nhận đường hẹp mới tiếp nhận Ngài. Chỉ có những ai sẵn lòng đi theo đường hẹp mới tiếp nhận Chúa Jêsus. Ma-thi-ơ 7: 13,14 nói, " Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít." Nhiều người đi theo con đường rộng và kết cục là sự hủy diệt linh hồn của họ. Có rất ít người chọn con đường hẹp và tìm thấy sự sống đời đời. Bạn phải khác với số đông để tìm được sự sống đời đời. Bạn không thể đi theo đám đông để có được sự sống đời đời. Bạn phải ra khỏi đám đông để bước theo Đấng Christ.
Để tiếp nhận Đấng Christ bạn phải có đức tin vào Ngài. Một lần nữa, Kinh Thánh cho biết, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (1:12). Sứ điệp của Phao-lô gửi tới người quản giáo là " Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." (Công vụ 16:31). Bạn phải đặt bản thân vào Đấng Christ. Hãy tin vào Ngài. Bạn phải [take a leap of faith] ngã vào vòng tay của Đấng Christ. Nhìn vào Đấng Chăn Chiên. Nếu chúng ta trông cậy vào Đấng Chăn Chiên Ngài sẽ chăm sóc chúng ta theo sự tốt lành của Ngài. Ê-sai 40:11 đảm bảo rằng, " Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẳm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú."
Cuối cùng, chỉ những người không theo đường lối tội lỗi thế gian mới trở nên con cái Đức Chúa Trời. Những người ấy nhận được đặc ân vào ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ được giải cứu khỏi sự rủa sả của dòng dõi loài người và gia nhập vào gia đình sự sống thiên đàng. Giăng 3:18 nói, " Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời." Khi chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Trời, Ngài trở thành Cha chúng ta. Rô-ma 8:15 nói, "Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!"
Những người tin vào Chúa Giêsu trở nên con cái Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời. Mọi người trở thành những thành viên của gia đình đời đời. Bạn có tin không? Giăng 3:16 nói, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
Câu hỏi dành cho bạn hôm nay là: Bạn thuộc về gia đình nào? Gia đình của Đức Chúa Trời hay các gia đình của thế gian này? Bạn được mời tham gia vào gia đình của Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Có thể là có một gì đó đang giữ bạn lại. Có thể là truyền thống của bạn. Truyền thống sẽ không cứu bạn, chỉ Đấng Christ mới cứu bạn. Phải chăng bạn không phải là người có tôn giáo. Chúa Giê su cũng vậy. Phần lớn những người theo tôn giáo từ chối Ngài. Chúa Giê su là Đấng giải cứu, không phải là một tôn giáo. Bạn được mời đến tiếp nhận mà không phải tu hành. Có lẽ bạn đã quá bận rộn với cuộc sống mà chưa bao giờ để ý đến Chúa Jesus. Hãy dừng lại và lắng nghe trước khi quá muộn. Hãy đến ngay hôm nay và tiếp nhận Chúa. Có thể bạn không tin, tuy nhiên bạn cần phải ăn năn. Từ bỏ sự vô tín, cái tôi của bạn sẽ không còn và bạn đến với Đấng Christ dễ dàng. Có lẽ bạn không muốn từ bỏ lối sống tội lỗi của bạn, nhưng bạn phải sẵn sàng làm điều đó nếu bạn muốn đến với Đấng Christ. Bây giờ hãy từ bỏ lối sống tội lỗi của bạn và quay lại và đón nhận sự tha thứ mà chỉ có Chúa Jesus Christ có thể ban cho. Hãy bắt đầu theo Ngài hôm nay.
Câu hỏi thảo luận:
1. Bạn có phải là con của Đức Chúa Trời? Điều gì chứng minh?
2. Quyền lợi của những người con của Đức Chúa Trời là gì? Tại sao có những người không được nhận?
3. Phân biệt đường rộng và đường hẹp như thế nào? Tại sao muốn làm con của Đức Chúa Trời phải đi đường hẹp?
Các bài khác
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
|
|