Bài Học Kinh Thánh Giăng số 6

Đức Chúa Trời nhập thể

 

 

Những người chối bỏ Chúa Jesus Christ sẽ bị hư mất vì họ không biết rằng Chúa Giê Su chính là Đức Chúa Trời đến thế gian. Những người tiếp nhận Chúa Giê Su trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Trong phúc âm của mình, Giăng nói cho chúng ta biết Chúa Jesus là ai. Ông cho chúng ta biết tất cả những gì về phúc âm. Giăng 1:14 chép rằng " Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Ngài không chỉ là một người mà Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt, [God-Man].

 

Trước tiên, Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời đến trong thân xác của con người. Ngôi Lời là Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời. Chúa Jesus là  Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Giăng 1: 1-3.

 

Ngôi Lời đã trở thành loài người với danh tính là Jesus Christ. Jesus vừa là Đức Chúa Trời và con người. Ga-la-ti 4: 4,5 nói, "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp,để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài."

 

Đây là  Jesus Christ thật. I Giăng 4: 1-3. Chúa Giêsu thật là Con Đức Chúa Trời đã đến trong thân xác loài người 2.000 năm trước đây. Con Đức Chúa Trời đến từ thiên đàng. Ngài trở thành con người. Ngài sống trên trần gian 33 năm. Ngài đã chết trên thập tự giá và được chôn cất. Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. Ngài được cất lên  thiên đàng đến ngai của Đức Chúa Trời. Trước ngày cuối cùng của nhân loại, Ngài sẽ đến một lần nữa trong quyền năng và vinh hiển. Đây là Chúa Giê su thật. Có những kẻ mạo danh Chúa Giê su. Phao-lô cảnh báo về họ trong II Cô-rinh-tô 11: 4 - " Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jesus khác với Jesus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!"

                                        

 

Thứ hai, chúng ta thấy rằng có những nhân chứng đã nhìn thấy Ngài. Giăng 1:14. Đức tin Cơ Đốc Nhân có nguồn gốc từ lịch sử. Các sứ đồ đã nhìn thấy Con Đức Chúa Trời. Họ đã nhìn thấy Ngài bằng chính cặp mắt mình. Họ chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài. Họ đã nghiên cứu Ngài mặt đối mặt. II Phierơ 1: 16-18.

 

Các nhân chứng đã viết Tân Ước. Tân Ước được viết bởi các sứ đồ hay một người nào đó có liên quan chặt chẽ với họ. Về phần sứ đồ Phao-lô, chúng ta đọc trong II Phi-e-rơ 3: 15-16 - "Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình."

 

Thứ ba, Chúa Giê su đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Giăng 1:14. Ngài đầy ân điển và tình yêu. Điều này được thể hiện qua hành động của Ngài trong sự cứu giúp. Ngài chữa lành người bệnh vì lòng trắc ẩn đối với loài người. Kể cả việc chết thay tội lỗi cho nhân loại, thể hiện qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Rôma 5: 8. Tình yêu của Đức Chúa Trời đến với loài người nhờ Chúa Jesus Christ. Ngài đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời chết thay cho chúng ta. Luật của Đức Chúa Trời tuyên bố không đổ huyết không có sự tha thứ. Ngài là người vô tội. II Cô-rinh-tô 5:21. Ngài chết trên thập tự như một chiên con dâng lên làm tế lễ cho Đức Chúa Trời. Giăng 1:29. Ngài đã sống lại từ sự chết, bởi quyền năng đắc thắng sự chết mà Ngài mua chuộc một con đường cho chúng ta đến thiên đàng. Ngài đã đắc thắng tội lỗi, sự chết, và Sa-tan. Ngài mua chuộc sự công bình trọn vẹn cho chúng ta. Chúng ta đọc trong Rô-ma 4: 5  "Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình." Ngài được cất lên thiên đàng và kêu gọi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi ăn năn tội và quay về với Ngài để được cứu rỗi.

 

Jesus là lẽ thật (chân lý). Ngài nói Lời của Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong Hê-bơ-rơ 1: 1,2 - "Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian." Lẽ thật Ngài đem đến thay đổi cuộc sống của chúng. Hê-bơ-rơ 4:12 nói, "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."

 

Chúng ta đã gặp Chân lý hay chưa? Chân lý là Chúa Jesus Christ - Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Hôm nay, chúng ta tiếp nhận Ngài là Đấng cứu chuộc và nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Giăng 1:12. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Jesus cho chúng ta qua Kinh Thánh. Kinh Thánh tuyên bố Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời.

 

 

 

Câu hỏi thảo luận:

 

  1. Tại sao Đức Chúa Trời phải nhập thể? Ngài không dùng quyền lực để cứu loài người được sao?
  2. Điều gì chứng minh Jesus Christ vừa là con người vừa là Đức Chúa Trời?
  3. Jesus Christ đã làm tế lễ hi sinh cho tội lỗi của ai? Bằng chứng nào cho biết ngày nay bạn cũng nhận được ân điển lớn này?

 

 

                                          

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi