Bài Học Kinh Thánh Giăng số 13
Hình bóng Cựu Ước nói về Đấng Christ
Chúa Jêsus tìm đến Phi-líp và phán, “Hãy theo ta”." Phi-líp ngay lặp tức trở thành một chứng nhân. Ông ấy đi đến với Na-tha-na-ên cũng gọi là Ba-thê-lê-my. Chúng ta học điều này trong GIĂNG 1:45 - "Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép." Ông ấy đã tìm thấy Đấng Mê-si được viết trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hình bóng Cựu ước nói về Đấng Christ. Kinh Thánh Cựu Ước trình bày đầy đủ về Đấng Christ. Các sứ đồ đã giảng dạy về Đấng Christ qua hình bóng Cựu Ước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu hình bóng Cựu Ước.
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau xem Kinh Thánh Cựu Ước dạy gì về Đấng Christ. Chúa Jêsus phán rằng Kinh Thánh Cựu ước đã dạy về Ngài. Chúa Jêsus đã gặp hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út sau khi Ngài sống lại. Chúng ta đọc về cuộc đối thoại của họ trong Lu-ca 24: 32, 44: “Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm."
Phi-e-rơ cũng nói rằng Kinh Thánh Cựu Ước dạy về Đấng Christ. Công-vụ 3: 18, 24 chép: "Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà khiến cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa."
Ê-tiên cũng nhắc rằng Đấng Christ đã được dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta đọc trong Công-vụ 7: 53 “Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy!"
Phao-lô dạy rằng Đấng Christ đã được trình bày trong Kinh Thánh Cựu Ước. Khi ông đứng trước mặt vua Ac-ríp-ba, ông đã dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước. Công-vụ 26: 22,23 chép: "Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, 23tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại."
Thật sự hiểu ý nghĩa về hình bòng Cựu Ước không thể tách rời khỏi Đấng Christ. William Hendricksen đã viết ,"Môi-se và các Đấng tiên tri sẽ không bao giờ được hiểu biết nếu không có hình ảnh Đấng Christ được tìm thấy ở trong họ."[1]
Thứ hai, Kinh Thánh Cựu ước tuyên bố sự hiện đến của Đấng Christ. Điều này bắt đầu từ vườn Ê-đen. A-đam và Ê-va sa vào tội lỗi. Satan đã dụ dỗ họ. Đức Chúa Trời công bố sự rủa sả trên Satan và báo trước sự hiện đến của Đấng Christ. Lời tiên tri này được tìm thấy trong Sáng-thế-ký 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người."
Lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham bao hàm cả Đấng Christ. Những ơn phước đã hứa với Áp-ra-ham chỉ được hoàn tất sau cùng trong Đấng Christ. Sáng-thế-ký 12: 3 chép: “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.." chúng ta cùng đọc trong Ga-la-ti 3: 6-9,16, 29 “Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người, 7vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham.
8Kinh thánh cũng cho biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. 9Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin. 16Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. Không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. 29Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa." Bởi đức tin trong Đấng Christ chúng ta trở thành con cái Áp-ra-ham. Gia-cốp báo trước sự hiện đến của Đấng Christ khi ông ấy chúc phước cho Giu-đa. Chúng ta đọc trong Sáng-thế-ký 49:8-10 " 8Hỡi Giu-đa! Các anh em sẽ khen ngợi con, 9Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?
10Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó."
Lễ vượt qua công bố về Đấng Christ. Huyết dâng tế lễ (dòng huyết hy sinh) đã cứu mọi người. Chiên con không tì vít đã hy sinh. Xuất-ê-díp-tô-ký 12:5 chép, " Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi,"
Con rắn tại đồng vắng đã công bố về Đấng Christ. Con rắn đồng được Môi-se treo lên trong đồng vắng là hình bóng của Đấng Christ. Tất cả ai nhìn vào con rắn đồng đó sẽ được chữa lành vết thương do rắn cắn. Họ sẽ sống và không chết. GIĂNG 3: 14,15 chép, " 14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời."
Sự đến của vua là Đấng Christ được nhắc đến bởi tiên tri Ê-sai trong Ê-sai 9: 6 “6Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!" Đấng Christ là đầy tớ chịu đau đớn được nhắc đến trong Ê-sai 53: 4-6 “4Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." Đấng Christ là Đấng được sanh ra tại thành Bết-lê-hem được nhắc đến trong Mi-chê 5: 1 “1Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng."
Đấng Christ được chỉ ra bởi những tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu ước, GIĂNG Baptist. Ma-la-chi 4: 5,6 chỉ về GIĂNG- ". 5Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy." GIĂNG chỉ ra Đấng Christ trong GIĂNG 1: 29 “29Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi."
Thứ ba, Đấng Christ làm trọn Cựu Ước. Ma-thi-ơ 5:17 chép, " 17Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn." Toàn bộ Kinh Thánh Cựu ước được tóm gọn lại trong Đấng Christ. Tất cả chúng ta cần được cứu ở trong Ngài. Sư công bình của chúng ta ở trong Ngài. Giê-rê-mi 23:5,6 chép, " 5Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. 6Đang đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta!" Tất cả chúng ta cần được làm lành với Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ.
Bạn đã sẵn sàng gặp Chúa chưa? Bạn có Đấng Christ trong lòng mình không? Tất cả chúng ta cần được cứu ở trong Đấng Christ. GIĂNG 14:6 chép, " 6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Hãy đến với Đấng Christ ngay hôm nay.
Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, đã được cứu bởi dòng huyết của chiên con trong ngày lễ vượt qua, bạn có thể được cứu ngay hôm nay bởi dòng huyết của Đấng Christ, chiên con của Đức Chúa Trời. GIĂNG 1:29 chép, " 29Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Hãy đến và tiếp nhận chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cứu chuộc và là cứu Chúa của bạn.
Câu hỏi thảo luận:
1. Những điều nào trong Cựu Ước làm hình bóng cho Đấng Christ?
2. Những lời tiên tri nào trong Cựu Ước làm chứng về Đấng Christ sẽ ra đời?
3. Đấng Christ đã làm gì để hoàn thành vai trò của Cựu Ước nói về Ngài? Bạn tin vào Đấng Christ như thế nào?
[1]William Hedricksen, Exposition of the Gospel According to John (Grand Rapids: Baker Book House 1953) p.109
Các bài khác
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
|
|