Bài Học Kinh Thánh Giăng số 14
Chúa Jesus Christ là Vua
Các bác sĩ từ phương đông đến để tìm kiếm một vị vua. Họ là pháp sư, chiêm tinh gia, bác sĩ... Chúng ta không biết nhiều về họ. Chúng ta biết rằng họ đã học về thiên văn. Họ thấy một ngôi sao đặc biệt chiếu sáng trên nước Y-sơ-ra-ên. Đối với họ, đó là một dấu chỉ rằng một vị vua đã giáng sinh. Họ đi đến Giê-ru-sa-lem và nói, "Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta thấy Ngôi sao Ngài bên Đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài." (Ma-thi-ơ 2:2). Sau đó họ đã tìm thấy vị vua này tại thành Bết-lê-hem. Vị vua đó là hài nhi Jesus. Họ đã thờ lạy Ngài. Phi-líp nói với Na-tha-na-ên về Chúa Jesus và dẫn ông ấy đến với Chúa Jesus. Chúa Jesus thậm chí biết ông ấy trước khi Na-tha-na-ên đến. GIĂNG 1:47,48 chép, " 47Đức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết. 48Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả." Na-tha-na-ên gọi Ngài là vua Jesus. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là GIĂNG 1: 49 - " 49Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!" Chúa Jesus Christ là vua. Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào Đấng được xưng là Vua .
Chúa Jesus là vị vua sẽ đến. Tiên tri Ê-sai đã chỉ về vị vua sẽ đến. Trong Ê-sai 9:6 chúng ta đọc, " 6Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!" Một đứa trẻ sẽ được sanh ra. Chúa Jesus được sanh ra tại một chuồng chiên tại thành Bết-lê-hem. Đứa trẻ này sẽ trở thành một vị vua và mọi nước sẽ ở dưới quyền Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và hoàng tử của sự Bình an. Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời. GIĂNG 1:14 chép, " 14Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." Ngài là Đấng mang lại sự bình an, như đã dược chép trong Rô-ma 5:1 “1Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,"
Đa-ni-ên nhắc về vị vua sẽ đến. Đa-ni-ên đã thấy một sự hiện thấy lớn trong khi ở Ba-by-lôn. Ông ấy đã thấy bốn vương quốc trỗi lên trên đất. Đó là Ba-by-lôn, Medo-Persian, Hy-lạp, và đế quốc Rô-ma. Một vương quốc khác sẽ trỗi dậy, sẽ phá hủy tất cả các vương quốc trước đó. Vương quốc đó là vương quốc của Đức Chúa Trời với Đấng Christ là vua. Chúng ta đọc trong Đa-ni-ên 7:9-14 - " 9Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. 10Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. 11Bấy giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời xấc xược mà sừng ấy nói ra. Vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. 12Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ.
13Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá." Vương quốc của Đấng Christ sẽ được toàn thắng vinh quang trong thời khắc cuối cùng
Mi-chê đã chỉ ra sự đến của vị Vua. Mi-chê 5: 1 chép “1Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” Câu này thuật lại cho vua Hê-rốt và các bác sĩ về nơi mà Chúa Jesus sẽ được tìm thấy. Ngoài thành Bết-hem sẽ hiện đến một Đấng cai trị. Đấng cai trị này là Đức Chúa Jesus. Chúa Jesus Christ là Đấng cai trị. Ngài đã giáng sanh tại thành Bết-lê-hem. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là vua. Hiện bây giờ, Ngài ngồi tại Ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài đang trở lại trong sự đoán xét và sẽ mang đến vương quốc đời đời của Ngài. Tất cả những người tin Chúa là công dân trong vương quốc đó.
Chúa Jesus là vị vua đã đến. Các bác sĩ đã đến tìm kiếm vị vua của những người Giu-đa. Họ đã tìm thấy Ngài tại thành Bết-lê-hem và thờ lạy Ngài. Na-tha-na-ên gặp gỡ Chúa Jesus và gọi Ngài là vua của Y-sơ-ra-ên.
Trước khi Ngài chịu chết, Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem cỡi một con lừa. Ngài được kêu lên là Vua của Y-sơ-ra-ên. Chúng ta đọc trong GIĂNG 12:12-15 “12Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Jesus lên thành Giê-ru-sa-lem, 13bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên! 14Đức Chúa Jesus gặp một con lừa con, bèn lên cỡi, y như lời chép rằng: 15Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, nầy, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa con của lừa cái." Lúc Chúa Jesus bị treo trên thập tự, một dấu chỉ được đóng trên thập tự giá, tấm bảng tuyên bố cho toàn thế giới rằng Chúa Jesus là vua. GIĂNG 19:19-22 thuật lại như sau: “19Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó, có đề chữ rằng: JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, LÀ VUA DÂN GIU-ĐA. 20Vì nơi Đức Chúa Jesus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Hi-lạp, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. 21Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa. 22Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.”
Chúa Jesus sống lại từ cõi chết chứng tỏ Ngài là một vị vua đắc thắng. Ngài đã đánh bại tội lỗi, sa-tan và sự chết. Ngài đã được đem lên Thiên Đàng và ở bên Ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài là đầu của muôn vật. Ma-thi-ơ 28:18 chép: “Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta." Một vị vua từ trên Thiên Đàng đang trở lại. Ngài sẽ đến trong sự đoán xét và sẽ lập lại vương quốc đời đời. Khải huyền 19:16 chép " 16Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.”
Chúa Jesus là vị vua của các tín hữu. Na-tha-na-ên là một người Y-sơ-ra-ên nhận biết Chúa Jesus như vị vua của mình khi ông ta gọi Ngài là vua Y-sơ-ra-ên. Có rất nhiều người đã chối từ quyền làm vua của Ngài. Bạn phải biết Ngài là vua và cứu Chúa của chính bản thân mình. Hiểu biết Chúa Jesus như là vị vua mang cho bạn sự sống đời đời. Rô-ma 10: 9 chép: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;" Ngài trở thành vị vua chăm sóc chúng ta và bảo vệ chúng ta. GIĂNG 10: 27,28 chép: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta."
Vị vua này ban cho bạn sự sống đời đời nếu bạn đầu phục Ngài. Ngài luôn luôn chăm sóc và bảo vệ bạn cho đến ngày bạn trở về nước thiên đàng bên cạnh Ngài.
Câu hỏi thảo luận:
1. Nêu ra những bằng chứng nào cho thấy Chúa Giê Su là Vua?
2. Yếu tố nào cho thấy vai trò Vua của Ngài không ai có thể so sánh được?
3. Đối với các tín hữu nếu nhận Chúa làm Vua của đời sống mình người ấy nhận được những điều gì?
Các bài khác
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
|
|