Bài Học Kinh Thánh Giăng số 8

  Chức vụ của Đấng Mê-si được chuẩn bị

 

  

Một lần nữa nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Giăng Baptist làm chứng cho Đấng Mê-si. Giăng 1: 6-8. Ông tuyên bố rằng Đấng Christ lớn hơn ông. Giăng 1:15. Ông là người cuối cùng  trong các tiên tri Cựu Ước. Nội dung bài học xoay quanh Câu Kinh Thánh Giăng 1:23. Giăng Baptist đến để dọn đường cho Đấng Mê-si.

 

Giăng đã rao giảng và có uy tín rất cao thu hút rất nhiều người khiến cho các nhà lãnh đạo Do Thái đã gửi một phái đoàn đến tìm hiểu. Giăng 1:19. Họ hỏi người này là ai? Ông là Đấng Mê-si hay một Đấng Mê-si giả dối? Ông là Ê-li chăng?

 

Trước tiên,  Giăng Baptist xác định ông không phải là Đấng Christ. Giăng 1:20. Những người Do Thái hỏi: "Ông là ai?" và ông dứt khoát trả lời, "Tôi không phải là Đấng Christ!" Ông đã làm chứng cho sự sáng, sự sáng của thế gian là Chúa Jesus Christ. Ông chỉ vào Đấng Mê-si (Đấng Christ) và nói Đấng Christ lớn hơn ông nhiều. Chúng ta chỉ có thể chỉ vào Đấng Christ. Chỉ có một Đấng Christ, không ai lớn hơn Ngài.

 

Thứ hai, ông đã khiêm tốn không nhận mình là Ê-li hay nhà tiên tri. Giăng 1:21. Ông không phải là Ê-li. Cựu Ước đã tiên đoán rằng Ê-li sẽ đến trước Đấng Mê-si. Ma-la-chi 4: 5,6. Giăng nói, "Không, tôi không phải là Ê-li." Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói rằng Giăng đã làm trọn lời tiên tri. Ông đã thi hành chức vụ trong tinh thần của Ê-li. Ma-thi-ơ 11: 12-15. Chú ý những gì thiên sứ nói với Xa-cha-ri, cha của Giăng Baptist. Luca 1: 13-17.

 

Ông không phải là nhà tiên tri. Cựu Ước hứa về một tiên tri như Môi-se sẽ đến. Phục Truyền Luật Lệ Ký 18: 15,18,19. Giăng không phải là nhà tiên tri đó. Ông chỉ ra rằng Đấng Tiên Tri đó là Đấng Christ.

 

Câu hỏi “Ông là ai?” vẫn chưa được trả lời. Giăng 1:22. Họ phải đưa ra câu trả lời cho toà công luận. Họ hỏi Giăng Baptist ông là ai?

 

Thứ ba, chúng ta thấy câu trả lời - Ông là người chuẩn bị đường lối cho Chúa. Giăng 1:23. Ông là tiếng nói trong đồng vắng như lời tiên tri Ê-sai 40: 3.

 

Ông đang chuẩn bị đường lối cho Đấng làm Vua. Ông tuyên bố sự đến của Đấng Mê-si. Chúa đang đến, ông đang dọn đường chuẩn bị cho sự đến của Ngài. Hãy ăn năn. Chúa đang đến! Hãy sẵn sàng dâng tấm lòng của bạn cho Chúa, hãy sẵn sàng vì Chúa đang đến. Đó là thông điệp của ông.

 

Ông chỉ có một tiếng nói: Tôi là sứ giả của Chúa. Ông chỉ ra Chúa Giê Su là Đấng Mê-si, ông không phải là Đấng Mê-si. Người Do thái mong đợi Đấng Mê-si để được làm phép Bap-têm. Giăng 1:25. Giăng làm phép Báp-têm bằng nước. Giăng 1:26. Đấng lớn hơn sẽ làm phép Báp-têm bằng Thánh Linh. Ngài là một người Do Thái mà nhiều người chưa biết đến, Giăng chẳng đáng mở dây giày Ngài. Giăng 1:27.

 

Đấng Mê-si đã đến, Ngài ở giữa họ. Ngài lớn hơn tất cả vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nhiều người đã không công nhận Ngài. Tuy nhiên, những người khác công nhận Chúa là Đấng Mê-si sẽ có sự sống đời đời. Giăng 1:12.

 

Giăng Báp-tit đã báo trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Hôm nay, chúng ta cũng đã được báo trước sự đến của Ngài. Ngài đã đến rồi! Lời Phúc âm đã tuyên bố sự nầy đến với bạn. Kinh Thánh đã chỉ Ngài ra cho bạn. Chúa đã đến! Hãy ăn năn và tin vào lời Kinh Thánh. Mác 1:15.

 

Giăng Baptist kêu gọi dân sự trong thời của mình quay về với Chúa. Kinh Thánh cũng kêu gọi các bạn hôm nay hãy đến cùng Chúa. Hãy ăn năn và có đức tin! Hãy tin vào Chúa Giê-su Christ bạn chắc chắc sẽ được cứu.

 

 

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN:

 

  1. Việc chuẩn bị cho Đấng Mê-si xuất hiện được thực hiện như thế nào?
  2. Tại sao Giăng Baptist không dám nhận những danh hiệu mà người Do Thái tôn sùng và gán ghép cho ông như Đấng Christ? Ê-li? Tiên Tri?
  3. Làm cách nào để chúng ta có một phép Báp-têm đúng nghĩa? Chỉ bằng nước thôi có đủ không? 

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi