Bài Học Kinh Thánh Giăng số 12

                     Cơ Đốc Nhân là một môn đồ của Chúa Jesus Christ

Chúa Giê-su kêu gọi mọi người đi theo Ngài. Trong câu gốc  Giăng 1: 43 Ngài đã kêu gọi Phi-lip. "Qua ngày sau, Đức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta."Cơ Đốc Nhân là một môn đồ của Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su kêu gọi Phi-lip theo Ngài. Hôm nay Ngài cũng kêu gọi chúng ta theo Ngài.

Chúa Giêsu gọi mọi người đi theo Ngài. Cơ Đốc Nhân đích thực là người theo Chúa Giê-su Christ. Chúng ta đọc trong Giăng 10:27, "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta." Con chiên đi theo người chăn duy nhất là Chúa Giê-su Christ. Trừ khi bạn đi theo người nào khác ngoài Chúa Giê-su, bạn không còn là Cơ Đốc Nhân. Bạn phải theo Chúa Giê-su để làm một Cơ Đốc Nhân chân chính.

 

Chúa Giê-su nói với các bạn: "Hãy theo Ta." Ngài đã nói vậy với người thương gia trẻ tuổi giàu có. Ma-thi-ơ 19: 16-21 nói - " 16 Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?17 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối;19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta."

 

Ngài kêu gọi chúng ta vác thập giá (Đóng đinh cái tôi) và theo Ngài để học hỏi và phục vụ. Chúng ta đọc trong Mác 8:34, " Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta." Trước khi chúng ta đi theo Đấng Christ, chúng ta phải xem xét cái giá phải trả. Ngài kêu gọi chúng ta vác thánh giá. Thập giá là một biểu tượng của sự chịu khổ. Dietrich Bonhoeffer đã viết, "Thập tự giá nghĩa là cùng chịu những sự thương khó của Đấng Christ tới cùng một cách trọn vẹn." Nếu bạn không muốn chịu khổ, đừng bước theo Đấng Christ. Bạn phải tính trước cái giá phải trả của nội tâm hay hoàn cảnh.

Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đi theo Ngài và trở thành những tay đánh lưới người. Ma-thi-ơ 4:19 nói, “19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.”Anh-rê làm chứng ​​ngay lập tức cho anh trai mình. Phi-lip ngay lập tức nói với Na-tha-na-ên về Đấng Christ. Chúng ta đọc thấy điều ấy trong Giăng 1:45, "Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép."

Theo Chúa Giê-su nghĩa là tôn kính Chúa, đặt Ngài làm người hướng dẫn. Chúng ta phải đặt sự trung thành đối với Ngài cao nhất. Trong mọi sự chúng ta phải theo sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả trong gia đình của chúng ta. Ma-thi-ơ 8: 18-22 nói, " 18 Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.19 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. 20 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.21 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.22 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.”

Chúa Giê-su phải đứng trước mọi quyết định công việc của chúng ta. Ma-thi-ơ 9: 9 nói:      " Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài."

Trong đời sống của chúng ta ngoài tình yêu thông thường, Chúa Giê-su phải được bạn yêu mến đặc biệt hơn hết. Bạn yêu quý ai nhất? Đi theo Chúa Giê-su là bạn dành cho Ngài tình yêu đầu tiên của bạn. Chúa Giê-su kêu gọi Hội thánh Ê-phê-sô ăn năn việc “Quên mất tình yêu đầu tiên” của họ. Chúng ta học thấy điều nầy trong Khải Huyền 2: 1-5, " Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chơn đèn vàng:Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó.”

"Theo Chúa Giêsu là yêu kính Ngài trên tất cả mọi sự.

Theo Chúa Giê-su đòi hỏi, sự kiên trì. Nếu chỉ nói "Tôi tin" hay lên trước Hội Thánh “Tuyên xưng đức tin” là chưa đủ. Chúng ta phải kiên trì nắm giữ đức tin đối với Đấng Christ. Ở một số nơi trên thế giới, công khai tuyên xưng Đấng Christ là nguy hiểm. Sự bắt bớ có thể xảy đến, thậm chí còn bị giết. Các Hội Thánh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan.v.v…nhiều nơi phải đối mặt với sự bắt bớ. Trước đây, một báo cáo từ các nhà thờ ở Trung Quốc cho biết, "Những người trẻ tuổi được báo trước rằng bày tỏ niềm tin vào sứ điệp Phúc âm là chưa đủ, họ phải chuẩn bị để trả giá cho đức tin mình. Ai bằng lòng tin Chúa phải sống một cuộc sống vâng phục và đầu phục Đấng Christ."

 

Để theo Christ, chúng ta phải kiên trì trung tín cho đến khi qua đời. Mác 8: 34, 35 nói,     " 34 Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.35 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống thì sẽ cứu." Đi theo Đấng Christ có nghĩa là bạn phải kiên trì cho đến khi chết. Chết một cách tự nhiên nhưng có trường hợp phải trung tín trong lúc chịu bắt bớ cho đến khi tử vì đạo. Trong mười hai môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su, trừ Giu Đa Ích-ca-ri-ốt tự vẫn, và Giăng bị giam giữ vì đức tin của mình trên đảo Bát-mô tất cả còn lại đều chết theo cách “Hi sinh vì đạo.” Trong những năm 1950, Jim Elliot tử vì đạo khi cố gắng truyền đạo cho thổ dân da đỏ Auca ở Ecuador, Nam Mỹ. Ông đã đổi lấy cuộc sống của mình vì rao giảng  phúc âm. Sự bắt bớ có thể đến. Bạn có sẵn sàng trung tín dù cho sự chết có thể đến dưới hình thức nào? Đó là sự kêu gọi của Đấng Christ cho tất cả các môn đồ của Ngài.

 

Bạn có sẵn sàng để bước theo Đấng Christ? Bạn đã tính đến cái giá phả trả? Chúa Giê-su kêu gọi bạn đi theo Ngài. Ngài kêu gọi lòng trung thành, với tình yêu đầu tiên của bạn. Ngài kêu gọi bạn đi theo Ngài đến cuối cuộc đời. Bạn có sẵn sàng? Chúng tôi mời bạn ngày hôm nay đến với Chúa Giê-su Christ và dâng lên Ngài lời hứa nguyện bước đi theo Ngài.

 

Câu hỏi thảo luận:

  1. Theo lời Chúa dạy làm môn đồ của Chúa nghĩa là gì? Và làm những việc gì?
  2. Vác thập tự giá theo Chúa có phải tất cả mọi người phải tử vì đạo? Tất cả phải sống đời nghèo khổ theo Chúa?
  3. Hai đức tính quan trọng nào giúp cho chúng ta theo Chúa suốt cuộc đời?

 

 

 

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi