Giăng 1:1-4

Mang đến s đip đã có t lâu.

 Giăng 1:1 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

SUY NGẪM

Đúng là một phương thức lạ lùng khi bắt đầu câu chuyện: "Sứ điệp của Đức Chúa Trời đã tồn tại trước bất kỳ thứ gì đã có". Nhưng đấy là sự thực, vì sứ điệp ấy chính là Chúa Jêsus! Khi Đức Chúa Trời muốn tỏ cho con người nhận biết về chính mình Ngài, khi Ngài muốn ban cho họ các tin tức tốt lành nói tới ơn cứu rỗi, khi Ngài muốn ban cho họ một sứ điệp nói tới tình yêu thương của Ngài dành cho họ, Ngài đã sai Chúa Jêsus đến. Chúa Jêsus là Sứ Điệp của Đức Chúa Trời. Và Sứ Điệp nầy đã ở với Đức Chúa Trời luôn. Thực vậy, Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong vai trò Đấng Cứu Thế, trong xác thịt loài người. Ngài là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, Sứ Giả của mọi sứ giả và là Sứ Điệp của mọi sứ điệp.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha ở trên trời, cảm tạ Ngài vì đã ban cho con một sứ điệp mà con có thể hiểu được. Cảm tạ Ngài vì đã ban cho con một sứ điệp mà con có thể nhìn xem được. Cảm tạ Ngài vì cớ Chúa Jêsus và mọi sự Ngài đã làm cho con. Cảm tạ Ngài vì sứ điệp của Ngài: yêu thương, cứu rỗi, và ân điển. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

 Ngài đã dựng nên bạn và tôi!

 Giăng 1:2-3 “Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.”

 SUY NGẪM:

Những gì bạn đang xem thấy trong sự sáng tạo thật là xinh đẹp, những điều bạn thấy thật kỳ diệu trong thiên nhiên, những gì gây cho bạn phải kinh ngạc và ngơ ngác trong vũ trụ đã biến thành hiện thực qua Đấng đã tự mình chào đời như con trẻ và được đặt nằm trong máng cỏ. Những dấu tay của Ngài đang in rõ trên mọi loài thọ tạo. Quyền phép của Ngài tạo dựng vũ trụ và Lời của Ngài nâng đỡ nó. Hãy suy gẫm cụm từ cuối và rồi nhận biết cả hai: tầm cỡ và sự kết nối cá nhân của nó: Ngôi Lời, Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời ngự đến trong xác thịt con người, đã dựng nên muôn vật trong vũ trụ ... kể cả bạn và tôi! Ngài thật cả thể, đáng sợ, trỗi hơn sự mô tả, thế mà Ngài đã dựng nên bạn và tôi!  Ngài đầy quyền phép, tuy nhiên Ngài quan phòng đủ đối với chúng ta khi ngự đến trần gian và chịu chết vì chúng ta. Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng mà về Ngài chúng ta hát xướng:  "Tôi biết Chúa Jêsus yêu tôi ....".

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Jêsus yêu quí, cảm tạ Ngài vì biết rõ con và chăm sóc con. Ngài biết rõ những thiếu sót của con, thế mà Ngài lại chịu chết để chuộc lấy con. Con biết Ngài đã dựng nên con thật đặc biệt để làm những việc thật đặc biệt cho Vương Quốc của Ngài, vì vậy làm ơn giúp cho con có khả năng nhận ra mọi việc ấy và biết chu toàn mọi mục đích mà Ngài dành cho đời sống con. Lạy Cha, làm ơn nhận lấy sự biết ơn và ngợi khen của con vì chương trình và tình yêu thương của Ngài đã phải sai Chúa Jêsus đến với trần gian để cứu con. Con dâng lên những lời cảm tạ nầy trong danh của Chúa Jêsus, là sứ điệp của thiên đàng và là Đấng Tạo Hóa của con. Amen.

 

Ban phát sự sống:

Giăng 1:4 “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.”

 SUY NGẪM:

 Người ta thường muốn bán cho chúng ta một số công thức, vitamin, chương trình, chiến lược tiếp thị, hay cơ hội làm ăn sẽ nâng cấp đời sống của chúng ta lên. Các hộp thư điện tử của chúng ta chứa đầy tin tức nói về các phương thức mới nhất, tân tiến nhất, và quan trọng nhất để nâng cấp và làm cho đời sống của chúng ta được phong phú thêm. Kinh thánh cung ứng một phương thức để tìm gặp sự sống – không phải một vài, mà là một phương thức thôi. Phương thức sống nầy không phải là một chương trình hay một sản phẩm; không, phương thức duy nhứt thực sự để sống là một Thân Vị – ấy là Chúa Jêsus, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là Đấng đã khoác lấy xác thịt con người! Tuy nhiên Sự Sống nầy không phải là thứ mà chúng ta kiếm được hay trả tiền cho ai đó để mà có được đâu. Thay vì thế, Sự Sống nầy vui sướng bằng lòng chia sẻ mọi sự Ngài đã, đang và sẽ có. Sự Sống nầy ban bố ra sự sáng. Sự Sống ấy chia sẻ ân điển và sự vinh hiển vì ích cho chúng ta. Còn ban hiến thì sao? Phải, Sự Sống ấy không ban hiến cho một vài người được chọn đâu, mà là cho mọi người. Vì vậy, thắc mắc chơn thành nhất cho chúng ta hôm nay rất là đơn giản: "Tôi đã tìm gặp sự sống trong Chúa Jêsus chưa?" Nếu chúng ta trả lời “rồi”, thì thì câu hỏi thứ hai sẽ là: "Tôi có chia sẻ sự sống ấy với tha nhân chưa?"

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, cảm tạ Ngài! Ngài đã ban cho con sự sống quí báu qua Chúa Jêsus. Khi con tiếp nhận ơn phước về sự sáng của Ngài, xin giúp con biết chia sẻ sự sáng và Sự Sống ấy với tha nhân, là những kẻ chưa nhìn biết Ngài hay Con của Ngài. Xin ban phước cách đặc biệt cho con, Lạy Chúa, khi con tìm cách chìa tay ra với .... Xin tha thứ cho con vì những lúc con nhút nhát hay chần chừ chưa chia sẻ ân điển của Ngài với tha nhân. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen.

 

 

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi