Giăng 1:16-17

 

 

 

ƠN CÀNG THÊM ƠN

 

 

 

16Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. 17Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. Giăng 1:16-17

 

 

SUY NGẪM:

Nhiều ơn phước phong phú, ân điển, sự thương xót, tử tế không vơi, thành tín ... bảng danh sách còn dài và dài mãi. Ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus trổi hơn phạm vi suy tưởng của chúng ta. Công việc của Môi-se thật là lạ lùng khi ông thực hiện cho dân Israel, được xác định trong Kinh Torah (Luật pháp Môi-se do Đức Chúa Trời ban cho) dành cho con người, Chúa Jêsus vẫn lạ lùng hơn nhiều lắm. Ngài đem đến ân điển và lẽ thật, yêu thương và thành tín: là sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời! Hãy ấp ủ công việc của những bậc anh hào vĩ đại kia trong Kinh thánh. Hãy học đòi, ghi nhớ, và sử dụng Kinh thánh để tự dạy mình ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng trên hết mọi sự, hãy nhìn xem Chúa Jêsus là sứ điệp long trọng nhất của Đức Chúa Trời sai đến để dạy cho bạn biết về ân điển, tình yêu thương, và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã không thôi dạy dỗ; Ngài đã chứng tỏ, chia sẻ ân điển, tình yêu thương, và sự thành tín ấy.

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha Thánh, cảm tạ Ngài vì sự cả thể không sánh được và sự giàu ơn không xiết kể của Ngài. Xin tha thứ cho tấm lòng ích kỷ và hay quên của con vì không vui mừng và tán thưởng đủ đối với mọi ơn phước mà Ngài hậu hĩ con hàng ngày. Lạy Cha yêu dấu, trên hết mọi sự, xin giúp con biết nhìn xem Chúa Jêsus là sự mặc lấy trọn vẹn lẽ thật và ân điển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 


Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14
:: Giăng 1:12-13

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi