Giăng 1:12-13

 

Sinh lại!


Giăng 1:12-13Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.


SUY NGẪM:

Không phải mọi người đều chối bỏ Chúa Jêsus. Thực vậy, người nào tin theo Ngài và tiếp nhận Ngài đều được ban cho một đặc ân khôn tả xiết: họ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời! Ân tứ đặc biệt nầy là một ơn mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành cho chúng ta. Đây cũng là ơn mà cả Chúa Jêsus và Giăng đều nói tới rất nhiều.
Tuy nhiên, hôm nay hãy suy nghĩ là con cái của Đức Chúa Trời thì có ý nghĩa như thế nào đã! Cha chúng ta đã phác họa ra cảnh mặt trời mọc và sẽ phô bày tính nghệ sĩ của Ngài một lần nữa nơi cảnh mặt trời lặn. Ngài đặt ra các đường biên giới của vũ trụ, những đường biên ấy chúng ta không thể nhìn thấy được. Ngài là Cha cao cả nhất mà con người từng có và Ngài chọn chúng ta để trở nên con cái của Ngài! Sự kiện chúng ta được đưa vào làm con nuôi trong gia đình của Ngài là một việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Chúng ta không thể làm được điều nầy, giống như một đứa trẻ sơ sinh không thể làm chi sau khi chúng chào đời, dù là con đẻ hay là con nuôi. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, vì cớ tình yêu, ân điển và sự hy sinh của Chúa Jêsus. Thực vậy, Chúa Jêsus đã ngự đến như sứ điệp ân điển của Đức Chúa Cha; để chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, được sanh ra từ trên cao!


CẦU NGUYỆN:


Lạy Đức Chúa trời, xin mở rộng tấm lòng của con, hầu cho con có thể tỏ ra tình yêu và sự tán thưởng của mình tốt hơn khi Ngài đưa con vào làm con nuôi trong gia đình. Lạy Cha yêu dấu, xin mở trí con, để con có thể hiểu biết nhiều về ân điển và sự thương xót mà Ngài đã ban cho con qua Chúa Jêsus. Con ngợi khen và cảm tạ Ngài vì đã lập con làm con cái của Ngài! Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa của con là Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.


Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi