Giăng 1:18

 

Đức Chúa Trời được tỏ ra!

Giăng 1:18  “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.”

 

 SUY NGẪM:

Đức Chúa Trời rất thánh khiết, con người không thể nhìn thấy Ngài bằng con mắt của họ được. Một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời Thánh của Israel vượt quá phạm vi khả năng của con người. Tuy nhiên, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người, là Emmanuên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta! (Mathiơ 1:23). Nhờ thế Chúa Jêsus đã nói cho chúng ta biết rất nhiều về Đức Chúa Trời. Ngài đã tỏ Đức Chúa Trời ra. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời được tỏ ra. Trong cái chạm của Ngài với người phung, trong việc Ngài làm cho Laxarơ sống lại, trong khi Ngài chữa lành cho người mù, lúc Ngài cho 5.000 người ăn, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang hành động và Đức Chúa Trời trong sự yêu thương với tạo vật con người. Chúa Jêsus là một sự nhắc nhớ rất long trọng rằng Đức Chúa Trời không những muốn biết chúng ta thôi, mà Ngài còn muốn chúng ta nhìn biết Ngài nữa. Vì vậy khi Giăng hoàn tất lời nói đầu rất hay của mình, làm ơn lắng nghe lời mời gọi của ông: hãy đến xem những gì Chúa Jêsus đã làm và biết rõ đây là Đức Chúa Trời đang hành động, là Đức Chúa Trời trong chức vụ, và là Đức Chúa Trời đang ban tặng  tình yêu Ngài cho chúng ta.

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha thánh và công bình, cảm tạ Cha vì Ngài muốn cho con nhận biết Ngài. Lạy Chúa, xin mở con mắt lòng của con, và trong chức vụ của Chúa Jêsus xin giúp con nhìn thấy Ngài thật trọn vẹn, tình yêu thương của Ngài dành cho con và sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của con. Con cầu nguyện mọi điều nầy trong danh của Chúa Jêsus, Emmanuên. Amen.

 


 

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14
:: Giăng 1:12-13

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi