Giăng 1:5

                                 SỰ SÁNG NẦY CỨ SOI SÁNG

 

Giăng 1:5 “Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.”


SUY NGẪM:
                     Sự sáng chiếu ra! Đấy chỉ là một phần trong Luật sự sáng của Murphy. Chẳng chóng thì chày, và thường ở chỗ tệ hại nhất khả thi, nguồn sáng quí báu của chúng ta mới soi rọi.
                     Đấy là sự thật của mọi sự sáng – trừ ra một sự sáng! Là Chúa Jêsus. Ngài là Sự Sáng cứ soi rọi mãi. Điều ác, Satan, và các thế lực của sự tối tăm không thể dập tắt, che khuất sự rạng rỡ, hay dò được quyền phép và ân điển của nó được. Sự Sáng nầy cứ soi rọi. Không một điều gì có thể ngăn được nó. Không một ai có thể dập tắt được nó. Không một bóng tối tăm nào có thể đánh bại được sự sáng nầy. Vì vậy, sao không bước đi trong Sự Sáng nầy và tìm được sự sống của mình trong sự rạng rỡ của chùm tia nó?


CẦU NGUYỆN:
                         Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì những lúc con phiêu bạt xa khỏi ý chỉ của Ngài. Con biết cứ mỗi lúc con gạt Chúa Jêsus ra, thì ánh sáng của ân điển và lẽ thật của Ngài đều ở xa cách con. Xin tha cho con vì không sống đời sống con trong ánh sáng của Chúa Jêsus, không tìm kiếm lẽ thật và không muốn ý chỉ của Ngài soi dẫn các bước chân con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

 

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi