Giăng 1:8

 

Làm chứng cho sự sáng và làm gương cho tôi

 


Giăng 1:8: Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng.

SUY NGẪM:

Giăng Báptít là một nhân vật thật lạ thường. Ông là một tiên tri, được cảm thúc bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ông đã nói với cách có quyền trước sự im lặng lâu nay giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Ông dạn dĩ công bố lẽ thật cho mọi người bất chấp địa vị của con người và bất chấp ông phải trả giá như thế nào!?!
Nhưng ... Giăng chỉ là một chứng nhân cho Sự Sáng của Đức Chúa Trời. Và Giăng rất là quan trọng, tầm quan trọng của ông là một tôi tớ cho Sự Sáng – là Sứ điệp thật của Đức Chúa Trời và Con độc sanh của Ngài. Giăng tự do làm chứng cho điều nầy. Ông biết rõ vai trò của mình. Ông từ chối không muốn mình là điểm để tranh cãi. Ông là tấm gương lớn cho chúng ta về những gì chúng ta có thể và đáng phải trở thành cho người thân và bạn bè yêu dấu của chúng ta – một chứng nhân, là người chỉ cho nhiều người khác biết lẽ thật và sự sáng của Chúa Jêsus.


CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha ở trên trời, cảm tạ Ngài vì cớ Giăng Báptít. Cảm tạ Ngài vì tấm gương đầy năng quyền và một con người ngay thẳng tuyệt vời ấy. Làm ơn sử dụng con để chỉ cho nhiều người khác trong tầm ảnh hưởng của con biết đến lẽ thật nói tới Chúa Jêsus khi con tìm cách sống ngay thẳng trước mặt họ. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jêsus. Amen

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi