Giăng 1:10-11

 

Bị chối bỏ!

 

10Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.

 

SUY GẪM:

Chúa Jêsus đã dựng nên muôn vật trong vũ trụ, kể cả địa cầu và các dân tộc trong đó. Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus đến với chính dân tộc Ngài, họ đã không chấp nhận Ngài. Hãy suy nghĩ một phút về chỗ chúng ta cảm thấy cô độc, bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị quên lãng, bị ngược đãi có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. Chúng ta CÓ một Cứu Chúa, Ngài biết bị chối bỏ bởi những người chúng ta yêu dấu, điều ấy quả là tồi tệ đến dường nào. Ngài biết bị hất hủi bởi số người mà chúng ta quí trọng là như thế nào; Ngài cảm thấy sự ấy thường xuyên nhất. Ngài biết bị xem khinh bởi những người mà chúng ta đã hy sinh cho họ nhiều nhất là như thế nào! Vì vậy, khi chúng ta có những thời khắc nát lòng như thế, chúng ta có thể đến với Ngài và nhìn biết một thiết hữu có lòng quan tâm, Ngài lắng nghe chúng ta và sẽ phục vụ cho mọi nhu cần của chúng ta cũng như nghe tiếng kêu cầu của chúng ta.

 

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, con không vui khi thấy Chúa Jêsus phải mang lấy nổi đau bị phản bội bởi những kẻ Ngài rất mực yêu thương, bởi những người nhìn thấy Ngài lớn lên, và bởi những người mà Ngài đã hy sinh cho họ nhiều nhất. Tuy nhiên, lạy Cha yêu dấu, điều mang đến cho con sự yên ủi nhiều nhất là nhận biết Ngài đã trải nghiệm nổi mất mát như thế và đồng cảm với con khi con cảm thấy suy sụp, bị quên lãng, bị từ bỏ, và chẳng ai hề nhớ đến nữa. Con biết con có thể đến với Ngài và Ngài bảo đảm rằng con sẽ nhận được. Ân điển của Chúa giúp con trong lúc đau thương và có cần. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã dấn thân trọn vẹn như thế trong thế gian nầy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

 

Các bài khác :: Giăng 1:19-21
:: Giăng 1:18
:: Giăng 1:16-17
:: Giăng 1:15
:: Giăng 1:14

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi