Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

                                           Được cứu rỗi thật sự

 

Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ vượt qua. Chúa Jêsus đã tỏ ra nhiều phép lạ cho rất nhiều người chứng kiến. Những phép lạ này khằng định Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhiều người đã đặt đức tin vào Ngài bởi vì những phép lạ. Họ xem Chúa Jêsus  như một Đấng tiên tri, Đấng Mê-si. Họ có một đức tin sốt sắng theo những phép lạ. Đức tin của họ như vậy có phải là đức tin cứu rỗi hay không? Nó có xuất phát từ trong tấm lòng hay không? Nó sẽ tồn tại được chăng? Nội dung của chúng ta là GIĂNG 2:23-25, " Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.." Đức tin cứu rỗi phải thành thật. Đức tin cứu rỗi thật sự được đâm rễ từ trong lòng do lòng tin cậy nơi Đấng Christ và thật bền vững. Hãy coi chừng lòng sốt sắng tìm những điều đẹp mắt, thỏa mãn ý riêng. Đức tin chân thật nghĩa là lòng cam kết chân thành với Đấng Christ.

 

       Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem, Chúa Jêsus biết tấm lòng chúng ta thế nào. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài đã biết toàn thể con người chúng ta, Ngài đã biết những gì ở trong lòng. Ngài đã biết chúng ta thuộc loại đức tin nào, điều này cho thấy bản chất thần tánh của Ngài. Công-vụ 15:8 chép: “Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta." Theo  lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn trong I Các vua 8: 39 có nói: “Xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ -Thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người.”

 

Chúa Jêsus biết mọi người thuộc về Ngài. Ngài biết chúng ta có thật sự tin cậy nơi Ngài hay không. Ngài thấy thái độ tấm lòng chúng ta. Chúng ta không thể lừa dối Đức Chúa Trời . II Ti-mô-thê 2:19 chép: “Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác.” Mọi sự xưng nhận giả dối Chúa đều biết. Ma-thi-ơ 7: 21-23 nói về những kẻ sự xưng nhận giả dối: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! "

 

Chúng ta có một tấm lòng ngay thẳng hướng lên Đức Chúa Trời nhờ đó chúng ta có một lương tâm thật thà.

 

           Thứ hai, chúng ta hãy cùng xem, đức tin cứu rỗi không phải là một đức tin mơ hồ. Nhiều người có đức tin sốt sắng vì cớ những phép lạ. Họ thấy những phép lạ phi thường! Họ xem Chúa Jêsus như một Đấng tiên tri, Đấng Mê-si. Họ tin vào Ngài ở giữa cảm xúc của lòng sốt sắng trào dâng.

Họ chỉ có một đức tin do cảm xúc mang lại. Đức tin của họ không được đâm rễ trong lòng họ. Họ có một đức tin tạm thời, đức tin do cảm xúc sẽ không tồn tại được lâu. Ma-thi-ơ 13: 20,21 nói về loại đức tin đó như sau: “Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm." Luther gọi nó là  "đức tin sữa (milk faith)". Một đức tin mơ hồ do cảm xúc sẽ không tồn tại. Nó sẽ không bền vững.

Hãy coi chừng đức tin cảm xúc mơ hồ. Hãy cảnh giác đức tin đâm rễ theo lòng sốt sắng thay vì đâm rễ trong lòng quả quyết. Đức tin thật sự yêu cầu một sự hứa nguyện toàn vẹn với Đấng Christ. Đức tin thật sự bễn vững cho đến cuối cùng.

 

Thứ ba, chúng ta hãy cùng nhau xem, đức tin được cứu xuất phát từ tấm lòng. Niềm tin thật sự nơi Đấng Christ xuất phát từ tấm lòng. Rô-ma 10:9-10 chép, "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

Đức tin cứu rỗi là đức tin bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho tấm lòng có đức tin. Rô-ma 5: 5 chép " Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." Đức tin thật sự được đâm rễ trong tấm lòng.

Đức tin thật sự bền vững. Mác 13: 13 chép, " Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. ." Loại đức tin này bền vững trong Đấng Christ bất chấp nhiều sự bắt bớ. Đức tin bởi Đức Thánh Linh bễn vững cho đến cuối cùng. Phi-líp 1:6 chép: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” Chúng ta có tấm gương của Ê-tiên, người giữ lòng mình đến giờ cuối. Khi ông bị ném đá cho đến chết vì đức tin của mình ông vẫn nhìn xem Chúa Jesus. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy, ông đã bền lòng chịu đựng với nhiều cuộc bắt bớ .

Đức tin thật sự sẽ đơm hoa kết trái. Trong Ma-thi-ơ 13: 8, 23.  Ẩn dụ của người gieo giống, nói về vùng đất tốt như sau: “Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục." Đây là đức tin thành thật, hết lòng. Đức Thánh Linh giúp cho họ sanh ra trái tốt. Ma-thi-ơ 7: 17 chép: “Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt." Người nào xưng nhận Đấng Christ nhưng không có bông trái của Thánh Linh cho thấy đó là đức tin mơ hồ .

Còn bạn thì sao? Có lẽ tại tại một thời điểm, bạn đã có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Tuy nhiên, nó chỉ là một đức tin mơ hồ và bạn sớm muộn gì cũng bỏ cuộc. Hôm nay, bạn phải xác định niềm tin trong lòng bạn và hứa nguyện dâng đời sống bạn cho Đấng Christ, là Cứu Chúa và Đấng cứu rỗi của riêng mình. Có lẽ bạn chưa nhận ra một đức tin mơ hồ. Bạn nói bạn đã tin Đấng Christ. Tuy nhiên, bạn có sẵn sàng để tính đến giá phải trả chưa? Bạn có sẵn sàng để bền đỗ đi với Chúa đến cuối đời sống không? Bạn có thật sự hứa nguyện với Đấng Christ trong lòng bạn chưa? Hãy đến ngay hôm nay và dâng tấm lòng bạn cho Đấng Christ và bắt đầu mỗi ngày làm theo lẽ thật của Chúa để nhìn thấy bông trái của Thánh Linh hiện ra qua cuộc đời của bạn cách tự nhiên.

 

Câu hỏi thảo luận:

1.    Đức tin cứu rỗi thực sự như thế nào? Làm sao phân biệt cảm xúc với lòng tin bền vững?

2.    Đức tin cứu rỗi sẽ do ai làm chứng? Thánh Linh làm chứng như thế nào?

3.    Muốn chuyển niềm tin cảm xúc mơ hồ sang đức tin thật sự phải làm gì?

 

All Scripture quotes are from TchâHE NEW INTERNATIONAL VERSION

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi