Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21

                                              Con rắn trong đồng vắng

 

     Đoàn dân  Y-sơ-ra-ên đang đi từ xứ Ai-cập sang vùng đất hứa Ca-na-an. Đoàn dân đã ở trong đồng vắng một khoảng thời gian dài họ đến vùng đất Ê-đôm. Khi đến đó, vị vua nước này khước từ không cho phép họ đi ngang qua lãnh thổ của ông ta, thế nên họ phải đi theo đường vòng. Hậu quả là đoàn dân mệt nhọc chống nghịch Đức Chúa Trời và không nghe lời Môi-se, và Chúa đã sai loài rắn lửa đến cắn họ, rất nhiều người chết. Họ đã bị rắn cắn, vết cắn đó có cảm giác bỏng rát, da chuyển thành màu đỏ, vậy nên họ gọi nó là rắn lửa.

    

      Sau đó đoàn dân ăn năn, họ cầu xin Môi-se cầu nguyện để loài rắn đi ra khỏi đó. Chúa phán cùng Môi-se hãy đặt một con rắn đồng trên một cây gỗ, và bảo đoàn dân nhìn lên con rắn đồng đó, khi họ nhìn lên con rắn đồng đó họ sẽ được chữa lành và được sống. 

 

       Ngày nay đó là hình bóng của Đấng Christ. Chúng ta trở lại với lời Kinh Thánh trong Giăng 3:15. Hãy cùng lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời “Hầu cho hể ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Đấng Christ là phương thuốc chữa trị tội lỗi. Con rắn đồng hay con rắn làm bằng đồng đã chữa lành vết thương do rắn lửa cắn, còn Chúa Jêsus chữa lành vết thương tội lỗi.  Nhìn lên con rắn đồng, điều đó mang sự sống đến. Nhìn lên Đấng Christ mang lại sự sống đời đời. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu điều này.

    

        Trước hết, hãy nhìn xem tội lỗi là nọc độc đem đến sự chết đời đời. Bấy giờ ở trong đồng vắng có loài rắn lửa khi cắn đoàn dân con rắn đã tiết nọc độc, đó là căn nguyên của của sự chết Những con rắn đó tiêm nọc độc vào nạn nhân và giết họ. Nếu họ bị cắn, họ sẽ bị bỏng, da của họ sẽ bỏng rộp và họ sẽ chết. Nhờ có  phương pháp chữa trị những người Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng sự chết. 

 

        Ngày nay, tội lỗi cũng là nọc độc, nhưng nó mang sự chết đời đời đến. Tội lỗi đã ăn sâu vào nhân loại từ trong vườn Ê-đen. Ma quỷ tiêm chích nọc độc của nó vào. Nó đã mang tất cả con người đến dưới án tử hình. Trong Rô-ma 5:12 có chép , "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội." – Tất cả không trừ ai hết. "Tiền công của tội lỗi là sự chết ," điều được nói đến trong Rô-ma 6: 23, "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Su Christ, Chúa chúng ta."

 

      Tội lỗi mang sự chết cho thân thể đến trước và sau đó nó mang sự chết tâm linh tiếp theo.  Kinh Thánh chép rằng hễ những ai ở ngoài Đấng Christ thì họ sẽ chết trong tội lỗi của họ. Trong Ê-phê-sô 2: 1 có chép, "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình." Đời sống tội lỗi bị hủy hoại hoàn toàn vì trong nó không có gì hết ngoài tấm lòng vô cãm, về thuộc linh họ chẳng biết gì. Người không tin tâm trí bị lấp đầy sự chết thuộc linh, sự vô hình, trống không ẩn bên trong nên nó cần được làm cho sống lại Sau đó là sự chết đời đời hay án phạt đời đời. Chúa Jêsus gọi điều này là ngọn lửa đời đời hay án phạt đời đời. Trong Ma-thi-ơ 25: 41,46 có nói: "Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những kẻ ở bên trái rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó". “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.”

 

       Hiện nay, Chúa Jêsus phán có một án phạt đời đời đang chờ đợi những ai chối bỏ Đức Chúa Trời. Sách Khải huyền còn gọi nơi đó là hồ lửa. Khải huyền 20: 15 chép rằng nếu bất kỳ tên của ai không được biên vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng xuống hồ lửa. Giờ đây nếu tên bạn chưa được biên vào sách sự sống, bạn sẽ bị ném vào hồ lửa, như lời Chúa nói. Vậy bây giờ làm sao bạn có thể làm cho tên bạn được ghi vào sách sự sống? Bởi Chúa Jêsus Christ đã đến, Đấng duy nhất ban cho sự sống.

     

      Tại nơi hỏa ngục được gọi là lò lửa, con người không còn biết gì khác ngoài sự nghiến răng và rên xiết. Đây là điều Chúa Jêsus phán, Ngài phán trong Ma-thi-ơ 13: 40-42, "Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Hỏa ngục được gọi là ngọn lửa đời đời. Chỗ chép về điều này trong sách Phúc âm Mác 9: 43-48 "Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt." Nhân loại bị đầu độc bởi tội lỗi và mọi người cần một phương thuốc.       

       Điều thứ hai, chúng ta cần hiểu ngày hôm nay, Đấng  Christ là phương thuốc chữa trị tội lỗi. Con rắn đồng trong đồng vắng là phương thuốc Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Nó là con rắn đồng được treo lên. Ai ở trong đoàn dân nhìn lên con rắn này sẽ được chữa lành ; Môi se đã bày tỏ cái chết của con rắn và nọc độc của vết cắn được chữa cho những ai muốn khao khát sự sống. Đấng Christ bị treo lên trên thập tự giá và Ngài trở nên  tội lỗi vì chúng ta. Trong II Cô-rinh-tô 5: 21 có chép: "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Ngài trở nên tội lỗi vì thế gian. Trong GIĂNG  1: 29 có chép: “Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Ngài đã gánh tội lỗi thế gian vào chính thân Ngài, và Ngài đã bị trừng phạt vì tội lỗi của loài người và chúng ta. Ngài gánh lấy sự chết trong thân thể Ngài, Ngài gánh lấy sự chết và án phạt mà chúng ta đáng phải nhận. Ngài gánh lấy án tử hình vào chính mình. Đấng Christ cung cấp phương thuốc chữa trị cho tội lỗi chúng ta. Chúa Jêsus đã chết với tội lỗi của chúng ta, đã được chôn, và đã được sống lại từ kẻ chết, Ngài đem tội lỗi chúng ta xuống nơi mồ mã. Trong Mi-chê 7: 19 có chép, "Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển."

 

         Thứ ba, đức tin nhận lãnh thuốc chữa. Đoàn dân trong đồng vắng đã nhìn lên con rắn đồng. Họ dã được chữa lành như họ nhìn bằng đức tin, niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã sống và không chết bởi rắn cắn. Hễ những ai nhìn lên Đấng Christ có đức tin cũng sẽ được chữa lành. Họ sẽ được chữa lành khỏi tội lỗi. Đấng Christ là phương thuốc chữa lành tội lỗi. 

 

       Trong Ê-sai 53: 5 có chép, "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." lòng bạn tin rằng Đấng Christ chết thế cho bạn. Chỉ tin cậy vào một  mình Ngài vì sự cứu rỗi đời đời. Sau đó tiếp nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc và cứu Chúa của bạn qua lời nói của bạn. Martin Luther, nhà cải chánh vĩ đại đã nói "Do đó, hễ những ai bị rắn lửa cắn, có thể nói điều đó thế này, hễ ai bị rơi vào tội lỗi, sự chết, và sự hư hoại đời đời bởi ma quỉ  phải nhìn vào con rắn đồng, đó là tin vào Đấng Christ, và họ sẽ được ban cho sự công bình, sự sống và sự cứu rỗi."  Đức tin nơi Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời mà cũng là con người thật sự, sẽ hoàn thành điều này. Nhìn lên Đấng Christ! Ngài là phương thuốc trị nọc độc của tội lỗi. Đức tin nơi Đấng Christ cứu khỏi cái chết về thuộc linh. Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Đức Thánh Linh đến để  trao quyền cho chúng ta sống đời sống của một con Đức Chúa Trời.

       

        Đức tin nơi Đấng Christ mang sự sống đời đời đến. Hôm nay chúng tôi cho bạn sự sống đời đời  nếu bạn đến với Đấng Christ. Chúng tôi kêu goi bạn ngày hôm nay hãy nhìn lên Đấng Christ trên thập tự giá. Đấng đã chết thế cho bạn, hãy tin Ngài, hãy nhìn vào sự cứu rỗi của Ngài thôi. Ê-sai 45: 22 chép: "Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác."

 

Câu hỏi thảo luận:

 

1.    Khi bị rắn lửa cắn, dân Israel làm cách nào chữa trị? Tại sao chỉ có việc nhìn lên con rắn bằng đồng mà vết rắn cắn không còn phát tán nọc độc?

2.    Chúa Giê Su chữa lành bệnh tật cho nhân loại về những phương diện nào? Theo bạn phương diện nào cần nhất?

3.    Xin kể ra kinh nghiệm của một đời sống thuộc linh không có Chúa? Hỏa ngục có gì đáng sợ?

 

 

 All Scripture quotes are from THE NEW INTERNATIONAL VERSION

 

Các bài khác :: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18
:: Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi