Nguyện cầu cho hòa bình

NGUYỆN CẦU CHO HÒA BÌNH

 

Hàn Quốc lúc này đang vào cuối thu, lá cây đổi màu thật đẹp, những cây lá đầy sắc vàng, sắc đỏ tràn ngập trên đường phố, trong công viên, thời tiết bắt đầu chuyển sang đông mọi người ra đường đều mặc áo ấm thật dày.  Tôi nhận được thư mời của Hội Thánh Trưởng Lão Young Nak tại Seoul Hàn Quốc tham dự Hội Đồng “Hòa bình và Hòa giải” (ICPR) từ ngày 31/10 đến ngày 4/11 cùng với các Mục sư, các giáo sư thần học, các học giả của các hệ phái Tin Lành trong nhiều quốc gia trên thế giới. Hội Thánh Young Nak là Hội Thánh Trưởng Lão lớn nhất Seoul hiện nay do Mục sư Chul-shin Lee quản nhiệm, Hội Thánh này do Mục sư Kyung-chik Han sáng lập và xây dựng từ tháng 9 năm 1947, hòan tất tháng 5 năm 1950. Hiện nay Hội Thánh có khỏang 60 ngàn tín hữu trung tín nhóm thờ phượng Chúa mỗi ngày Chúa nhật.

            Những người tham dự hội đồng đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới do Đại học York St John của Vương quốc Anh điều phối chương trình. Có những Mục sư đến từ Cu ba, Chi Lê, Argentina cũng có các Mục sư  đến từ Ấn Độ, Nepal, Palestine, Êthiopi, Mozambic, Congo, Anh, Mỹ, Úc, Newzealand, Đức, Nhật, Ukraine,v.v…Diễn giả cho Hội đồng là những nhân vật đặc biệt trên thế giới như Mục sư Yonggi Cho (Người sáng lập Hội Thánh Yoido Full Gospel tại Seoul), Mục sư giáo sư Lain Torrance (Hiệu trưởng trường thần học Princeton), giáo sư Miroslav Volf (Trường thần học Đại học Yale).v.v…Nội dung học hỏi và thảo luận xoay quanh tư tưởng, nhân cách làm việc phục vụ cho hòa bình xã hội của Mục sư Kyung-chik Han là người nhận giải thưởng Templetion Prize năm 1992. Với số tiền 1 triệu bảng Anh của giải này ông đã dâng hiến tất cả cho công việc hầu việc Chúa của Hội Thánh Young Nak. Chương trình ngày đầu tiên của hội đồng là lên núi cầu nguyện tại biên giới hai miền nam bắc Triều tiên trong khu vực DMZ để cầu xin Chúa cho hai miền sớm được thống nhất, đất nước hòa bình. Những lời cầu nguyện thật mạnh mẽ và sống động làm cho mọi người tham dự cảm thấy thật quyết liệt trong tâm hồn tha thiết của những đại biểu yêu chuộng hòa bình.

            Sáng sớm của từng ngày Hội đồng các đại biểu tham dự đều lên xe bus từ khách sạn đến nhà thờ học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện cũng như nghe những bài tham luận. Điều tôi học hỏi được là có nhiều mục sư chức vụ cao nhất trong các giáo hội như Mục sư tiến sĩ Stephen J. Thurston (Baptist NBCA của Mỹ) Mục sư Raj Bharat Patta (Tổng thư ký Giáo hội quốc gia Ấn Độ) Tổng giám mục Phillip Aspinall (Giáo hội Anh giáo của Úc châu) Mục sư Mads Christoffersen (Tổng thư ký ủy ban quốc gia các giáo hội tại Đan Mạch) đều là những người rất đơn sơ, khiêm tốn, cách cư xử ăn nói nhã nhặn, các vị ngồi kế bên nhau trên xe bus, cùng trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao mà người khác không hề biết chức vụ của họ. Tinh thần hòa bình và hòa giải đi xuyên suốt qua các giờ tham luận và học Kinh Thánh. Mục sư Yonggi Cho giảng về ơn phước của sự phát triển Hội Thánh là ơn của sự yêu thương cứu giúp, nếu Hội Thánh thiếu ơn yêu thương hoặc không hề cứu giúp những người đang sống trong cảnh lầm than ngoài xã hội thì Hội Thánh không bao giờ lớn lên, không bao giờ phát triển, Hội Thánh của ông tại Seoul ngày nay đã mang tinh thần truyền giáo cho hàng trăm Hội Thánh khác trong các quốc gia trên thế giới , tại Seoul hiện nay có trên năm trăm ngàn tín hữu, Mục sư Chul-shin Lee nói về tinh thần truyền giáo qua các hoạt động xã hội khiến cho đất nước Hàn Quốc ngày càng văn minh tiến bộ và trở nên giàu có hơn bao giờ hết, Hội Thánh Young Nak còn có một trường thần học có ba ngàn sinh viên theo học từ bậc cử nhân cho đến tiến sĩ. Các đại biều được hướng dẫn đến thăm trường thần học Trưởng Lão lớn nhất Seoul này vào ngày cuối của Hội đồng. Chúng tôi được nghe ban hát của các sinh viên trường thần học hợp ca thật mạnh mẽ, du dương trong sáng như ánh nắng lung linh trên những cành lá đầy màu sắc tuyệt đẹp trong khuôn viên của trường thần đạo.

            Hình ảnh của ban phụ nữ phục vụ bếp ăn cho hội đồng cùng với các thanh niên tình nguyện viên của Hội Thánh Young Nak trong năm ngày hội đồng để lại ấn tượng rất tốt đẹp  qua sự vui vẻ ân cần chào hỏi trong lúc phục vụ. Gặp bất cứ đại biểu nào họ cũng cúi mình chào và nói lời cám ơn, nếu có điều gì cần giúp đỡ họ rất nhiệt tình, nhanh nhẹn đáp ứng, tinh thần phục vụ của Chúa cứu thế dường như thấm nhuần trong tâm hồn của những người phục vụ này. Tôi không bao giờ thấy một người nào căng thẳng hay có một lời to tiếng nào trong vòng những con cái Chúa suốt những ngày bận rộn hội đồng, lúc nào cũng thấy tinh thần họ vui vẻ. Mọi người tham dự hội đồng hân hoan từ giả lẫn nhau và từ giả các tín hữu với tấm lòng lưu luyến ước mong hòa bình sớm đến trên bán đảo Triều Tiên trong buổi tối chia tay. Từng cá nhân cảm thấy hãnh diện với giá trị tinh thần của Cơ Đốc giáo mà ai nấy học hỏi qua từng đại biểu của mỗi quốc gia. Những là cờ của mỗi nước được trang hoàng trong khuôn viên nhà thờ, và những lá cờ được các tín hữu vẫy chào mỗi khi đại diện mỗi nước bước vào nhà thờ nhắc các đại biểu luôn nhớ mỗi người là đại sứ hòa bình cho dân tộc mình để rao giảng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê Su giúp cho mọi người được hòa giải với Đức Chúa Trời.      

            Ba ngày còn lại trên đất nước Hàn Quốc tôi có cơ hội rao giảng lời Chúa và làm người hòa giải cho những người chưa biết Chúa trên đất Hàn. Buổi sáng Chúa nhật tôi được trưởng lão Park làm thông dịch chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh Masan Holy Grace tại thành phố Masan, buổi trưa tôi giảng cho Hội Thánh Hosana tại Busan và cầu nguyện cho chín linh hồn người Việt Nam tiếp nhận Chúa.

            Những ngày dự Hội đồng quốc tế này dầu phải làm việc thật nhiều thời gian nhưng tạ ơn Chúa ban cho tôi không mệt mõi, không bệnh tật cũng như hoàn toàn không có thời gian dạo chơi trên các đường phố hay vào các cửa hàng. Tạ ơn Chúa về các chi phí của việc tham dự Hội Đồng đều đã được Hội Thánh Young Nak thanh toán qua vé máy bay, chỗ ở trong khách sạn lịch sự  Lotte City Hotel Mapo, ăn uống đầy đủ dư dật tại nhà ăn của Hội Thánh Young Nak, 128 đại biểu của khoảng 60 quốc gia cầu xin Chúa chúc phước trên Hội Thánh Young Nak. Thật là phước lớn tuôn tràn cho Hội Thánh này.

                                                                                   

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi