Những điều kỳ diệu của Chúa

LÀM SAO HAY QUÁ VẬY?

Một người hầu việc Chúa đến nay không nhà cửa đất đai, ở đậu nhà tín đồ, tình nguyện hầu việc Chúa không nhận lương bổng từ ngân quỹ Hội Thánh. Chúa cho con trai thứ hai của tôi đã sang Mỹ du học trong tuần vừa qua, ai nấy cũng muốn biết “Làm sao hay quá vậy?”. Chúa giúp đỡ cho người tin cậy Ngài đúng lúc, đúng dịp tiện và ngay cả chúng tôi không biết mọi việc sao lại diễn tiến kỳ diệu như vậy. Gia đình tôi kinh nghiệm sự vâng lời hiệp nhất của con cái trong gia đình cùng với tình yêu thương của Chúa mà nhận được những việc quyền phép của Đức Chúa Trời. Từ ngày hoạn nạn thử thách đến nay kỷ niệm bảy năm thành lập Hội Thánh Baptist Công Bình tôi xin dâng lên Chúa  lòng biết ơn về  những ơn phước lớn mà Chúa đã giúp đỡ cho gia đình tôi.

 I.  Phép lạ đến từ sự vâng lời:

                 Học kỳ một của năm thứ nhất tại Đại Học Khoa Học Tự nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh của Thiên Tân kết thúc rất tốt, không có môn nào dưới điểm trung bình. Sang học kỳ hai bắt đầu học những môn toán cao cấp, con trai tôi bắt đầu thấy khó khăn hơn. Đến năm thứ hai, học kỳ một bắt đầu vào những môn lập trình cơ bản của ngành công nghệ thông tin cháu không còn hứng thú học nữa, phải nợ lại nhiều môn. Tôi phải đến phòng hành chính trường Đại Học để làm cam kết nếu cháu không học được sẽ xem xét chuyển ngành cho cháu. Lòng tôi thật bối rối vì không biết bây giờ sẽ chuyển việc học của Thiên Tân như thế nào? Tôi cầu nguyện nhờ cậy Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho gia đình con. Ngay vào thời điềm này lời nói của ông viện trưởng viện đào tạo cho người Cam Bốt mà tôi quen biết qua chuyến đi Mỹ  tham dự lễ tốt nghiệp Đại Học của con trai đầu lòng tôi là Thiên Phước năm 2012 vẳng lên trong đầu tôi. Ông ấy có nói với tôi: “Viện đào tạo Rawlings dạy  tiếng Anh cho những người hầu việc Chúa tại Cam Bốt, nếu Hội Thánh ông có thanh niên nào muốn học hãy gởi sang tôi sẽ giúp cho ăn học miễn phí.” Khuôn viên của viện đào tạo rộng 50 Hecta trên cao nguyên Cam Bốt không khí mát mẻ như Đà Lạt, tôi nói với một số thanh niên trong Hội Thánh nhưng không ai thích qua Campuchia học cho dầu được ăn học miễn phí. Lúc ấy sắp vào ngày khai giảng năm học 2012, tôi gởi email xin gởi Thiên Tân sang học Anh văn bên ấy. Chỉ trong vòng một tuần sau đó Thiên Tân vâng lời vợ chồng tôi sang nhập học tại đấy, việc bỏ học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên sang học một viện đào tạo không tên tuổi bên Campuchia là điều không ai mong muốn, các bạn của con trai tôi chế nhạo “Tân du học Campuchia!!hehe!” Thế nhưng cháu vẫn chuyên tâm tập trung vào học Anh Văn, sống ở một nơi đồi núi vắng vẻ, không có những thú vui của thành thị, không có bạn bè đồng hương nào để trò chuyện. Sau 5 tháng chăm chỉ học tập cháu thi Toefl trên mạng đạt được 73 điểm iBT đủ sức ghi danh vào trường Đại Học tại Mỹ. Đầu năm 2013 trước tết nguyên đán cháu trở về nhà để lo thủ tục nộp hồ sơ xin học tại một số trường Đại Học và Cao Đẳng thuộc tiểu bang Georgia.

 

II.  Phép lạ đến từ lòng yêu thương:

            Trong lúc Thiên Tân trở về nhà đồng thời Thiên Phước được nhận làm việc chính thức cho một công ty phát triển phần mềm tại tiểu bang Georgia của Mỹ, nhờ vậy con trai đầu lòng của tôi thuê được nhà ở, mua được xe hơi cũ làm phương tiện đi lại, bây giờ tình yêu thương anh em được biểu lộ ra thật tích cực. Thiên Phước trở vào trường cũ Cao Đẳng Cộng Đồng của tiểu bang Georgia (GPC) nộp đơn và xin hồ sơ nhập học gởi về Việt Nam. Tiếp theo đó tôi phải làm rất nhiều thủ tục giấy tờ gởi qua gởi lại từ tháng 2 cho đến tháng 5 mới nhận được giấy nhập học của trường cùng với bộ hồ sơ I.20 dành cho những du học sinh muốn ra phỏng vấn tại Lảnh sự quán. Thiên Phước báo tin cho gia đình biết có một ân nhân con cái Chúa bên Mỹ bởi tình yêu thương của Chúa sẽ đóng tiền học phí cho học kỳ đầu trong năm thứ nhất của Thiên Tân, sau đó Thiên Tân sẽ vừa học vừa đi làm để đóng học phí cho học kỳ sau, giống như quy trình mà Thiên Phước đã du học bảy năm về trước. Con trai thứ của tôi ưu tiên hơn về chỗ ăn ở và phương tiện đi lại có anh trai gánh vác tất cả. Thật tạ ơn Chúa về tình yêu thương và sự ban cho của Chúa đúng lúc, đúng thời điểm. Nói đến sự kỳ diệu của Chúa không nói đến việc phỏng vấn là điều thiếu sót lớn. Rất nhiều du học sinh không qua nổi cửa ải này. Hôm đi phỏng vấn Thiên Tân mang hồ sơ vào lảnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh mới được hai mươi phút đã quay ra, lúc ấy tôi mới hay là hồ sơ còn thiếu chưa có đóng phí an ninh dành cho những du học sinh khi đi phỏng vấn. Trong tình thế nan giải như thế mà Chúa cũng sai người đến giúp đỡ chỉ dẫn cho cách lên mạng đóng liền lấy biên lai kẹp vào hồ sơ để trở lại kịp giờ phỏng vấn. Những thủ tục phỏng vấn sau đó không có gì khó khăn nữa, ngay cả trong hồ sơ không có giấy tờ nhà đất cũng không bị hỏi đến. Tôi thật sự cũng không dám hỏi mượn sổ ngân hàng của chị thủ quỹ Hội Thánh để làm bắng cớ chứng minh tài chính. Thật tạ ơn Chúa về điều kỳ diệu vô cùng vì du học sinh nào ra phỏng vấn đều có mang theo sổ đỏ, sổ hồng, còn con tôi không có gì cả mà nhân viên phỏng vấn vẫn chấp thuận cấp Visa du học. Tạ ơn Đức Chúa Trời yêu thương đã giúp đỡ cho con tôi.

Hôm nay tôi làm chứng lại ơn phước mới nhất để nói lên lời ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời yêu thương cao cả trong bảy năm qua đoán xét cách Công Bình cho những chuổi ngày khó khăn hoạn nạn của gia đình chúng tôi. Tôi thật sự kính sợ Chúa nói lên cho mọi người biết “Con mắt Đức Giê Hô Va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ ác và người lương thiện” Châm ngôn 15:3

  

                                                                                       Kỷ niệm Hội Thánh Công Bình năm thứ Bảy

                                                                                                           Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

  

 

 

 

 

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi