Tết Ta Ở Trời Tây

 

Phong tục Viêt Nam cứ mỗi cuối năm âm lịch mọi người được nghỉ ngơi, gia đình sum họp ăn bánh tét bánh chưng, dưa hành củ kiệu, cười nói rộn ràng chúc tết ông bà cha mẹ, cô dì chú bác.v.v.. Những tiếng nói, giọng cười to vang liên tục không khác chi những tràng pháo tết. Văn hóa của người Việt Nam mong chờ tết đến để thỏa vui, quăng hết buồn phiền âu lo của năm cũ. Trong lúc nơi trời Tây những người Việt vẫn đi làm trong công sở, xí nghiệp, học sinh vẫn đến trường. Trong các Hội Thánh người Việt Nam khung cảnh ấm cúng của mùa Xuân với những chậu hoa mai hoa cúc. Sau giờ nhóm mọi người cùng thông công chào hỏi ăn tết chung với nhau như trong một nhà. Qua hôm sau mọi người trở lại làm việc bình thường.

 

Những ngày gần giáp tết tôi thường hay chở con tôi đi chợ tết để mua những chậu hoa rẻ về chưng nhà thờ. Năm nay con cái đã lớn tôi sang thăm chúng ở trời Tây. Tôi không còn chở chúng ở phía sau yên xe gắn máy mà chúng chở tôi bằng xe Toyota đời cũ nhưng vẫn còn xài tốt. Xe gắn máy ở Việt Nam chạy tốc độ chỉ vài mươi cây số nhưng xe hơi tại Mỹ chạy trên trăm cây số một giờ. Các con tôi luôn cầu nguyện Chúa gìn giữ mình trên đường đi bình an, ở Mỹ mà làm việc chậm, đến nơi trể giờ sẽ bị đuổi mất việc.

 

Thiên Phước viết phần mềm cho môt công ty của Mỹ ở Atlanta đã được một năm kể từ ngày tốt nghiệp Đại Học tại Tennessee. Thiên Tân mới bắt đầu năm thứ nhất của trường Georgia Perimeter College. “Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay” Thi Thiên 133:1. Tối 28 tết tôi có dịp tham dự buổi nhóm dành cho sinh viên của một Mega Church Bruckhead tại trung tâm thành phố Atlanta. Sau giờ nhóm em Nhả Ca con của cố Mục sư Châu văn Sáng báo cho các bạn biết trường của em có thông báo trước ngày mai 29 tết sẽ có bảo tuyết nên các sinh viên được nghỉ. Lúc ấy tôi chưa tưởng tượng bảo tuyết nguy hiểm ra sao mà các trường học đều cho sinh viên học sinh được nghỉ ở nhà!  Trưa 29 tết trường của Tân thông báo có bảo tuyết và yêu cầu các sinh viên phải rời khỏi trường, Phước chở tôi đến trường của Tân lúc bắt đầu tuyết rơi. Những bông tuyết trắng nhỏ rơi lất phất nhẹ nhàng xuống đường ai chưa biết tuyết tưởng chừng vô hại. Tuyết rơi mỗi lúc dày hơn và làm cho đường trơn trợt, nhiều xe đã gặp tai nạn. Xe của Phước cầm lái từ từ giảm tốc độ không dám chạy nhanh, đến trường rước được Tân lúc tuyết bắt đầu rơi dày đặc sân trường, các xe hơi đậu ở bãi đậu xe đều phủ một màu tuyết trắng. Xe từ trường cao đẳng cứ nối đuôi nhau ra đến đường lớn nhích từng chút, tinh thần nhường nhịn nơi công cộng làm cho tôi thật cảm phục, không có xe nào vượt lên trước mặc dầu họ phải chờ đợi mất gần một tiếng đồng hồ mới ra được đường lớn. Trên xa lộ tuyết rơi càng ngày càng nhiều, một số tai nạn xảy ra làm tắc nghẻn đường. tất cả các xe lại nối đuôi nhau chờ đợi. Cứ như vậy hết đoạn đường này đến đoạn đường khác đường xa lộ cứ bị tắc nghẻn cho đến  khi về đến nhà hơn bốn giờ chiều. Cả ba cha con đều đói bụng vì không có ăn gì từ lúc sáng, nhưng tạ ơn Chúa đã cho về đến nhà bình an, trong bản tin trên truyền hình ngày hôm sau có 10 ngàn xe còn kẹt trên xa lộ trong cơn bảo tuyết của ngày hôm qua, thật tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Cả ngày hôm nay trong lúc tôi viết bài làm chứng này tôi chưa ra khỏi phòng trọ, bên trong phòng có máy sưởi ấm áp nhưng bên ngoài nhiệt độ dưới không độ, và có những cơn gió rét lạnh buốt da. Những ngày này mỗi khi ra khỏi xe hơi phải chạy thật nhanh lên lầu ba mở cửa mà tay chân cứ lạnh cóng, run thiếu điều muốn rớt chiếc thẻ từ dùng để mở cửa phòng.

 

Tết đến mà tôi cứ tự hỏi những người sống tại đây trong lao động vất vả, thời tiết khắc nghiệt, đi làm việc xa xôi, ăn uống qua loa nhưng biết chịu đựng lẫn nhau để không có cảnh gây gỗ, chen lấn ở những nơi công cộng hay gây tai nạn phải chăng là nhờ họ theo tôn giáo Tin Lành? Đó là một điều lầm lẫn lớn, ở nơi công cộng ai cũng như ai, người có đạo hay không tôn giáo đều có cuộc sống tự do riêng biệt, mọi người ở đây muốn người khác tôn trọng mình nên họ tôn trọng người khác. Lời Chúa có nói đến điều này trong Kinh Thánh. “ Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri” Ma-thi-ơ 7:12. Ý thức tự giác trong cách ứng xử công cộng nhất là điều khiển giao thông rất quan trọng, ai nấy đều ý thức nhịn nhục và chờ đợi sẽ không có gì xảy ra. Những người vô văn hóa thiếu ý thức thường hay nói những câu gây sự chọc tức lẫn nhau trong lúc điều khiển phương tiện công cộng. Những người không tôn trọng người khác, hoặc coi thường luật lệ giao thông đều gây ra những tai nạn thương tâm. Cùng trong ngày 29 tết trên đường cao tốc tại Atlanta có những tai nạn xe hơi do bảo tuyết gây ra ùn tắc giao thông khoảng 10 ngàn xe cộ kẹt trên đường mà không thấy có ai chết. Trong khi đó tin tức online tại Việt Nam cho biết ngày này tại Việt Nam có 24 người chết vì tai nạn giao thông. Thật đáng buồn cho những ai xem thường luật lệ và thiếu tôn trọng nhân mạng con người.   

 

Tết đến ngồi trong phòng trọ chỉ có một mình có đủ tiện nghi máy sưởi, máy lạnh, tủ lạnh, bếp gas, lò vi sóng, bồn rửa chén, lavabo có cả hai vòi nước nóng, nước lạnh, phòng tắm nhà vệ sinh, ti vi, giường nệm… với tư duy và văn hóa của người Việt Nam, ngày tết thà có gia đình bạn bè, có con cái Chúa trong Hội Thánh, đi thăm hết gia đình này đến gia đình khác cầu nguyện, tâm tình chắc là vui hơn và hạnh phúc nhiều lắm. Muốn thật hết lòng.

                                                                                           Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014

                                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                       

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi