Ơn Chúa trong việc nghiên cứu

 Xin kính chào Hội Thánh cùng với Lời chúc mừng năm mới! 

 

Trước hết, tôi xin phép được giới thiệu đôi lời về bản thân:

Tôi tên Thành, 41 tuổi, giảng viên tại Đại học Quốc tế, thuộc ĐHQG. TP.HCM. Tôi có gia đình và 3 con nhỏ. Tin Chúa từ năm 2001, trong đại gia đình của tôi thì có 2 người tin Chúa; đó là tôi và người anh trai, người anh này là bác sĩ tại bệnh viện New York, có vợ là y tá người Mỹ và theo Công giáo. Còn tôi theo Tin Lành gần 15 năm. 

Vâng, 15 năm - quãng thời gian cũng khá đủ để chiêm nghiệm bản thân và chia sẽ lời Chúa cũng như làm chứng về lời Chúa đối với gia đình của tôi! Những ơn phước Chúa ban kỳ diệu lắm! 

Vì thời gian không đủ nhiều để chia sẽ tất cả, nên tôi chỉ chia sẽ một sự kiện quan trọng mà Chúa đã ban cho tôi một kết quả thật đẹp trong năm vừa qua --- đó là học vị Tiến sĩ Khoa học! 

 

Theo như quy định của Bộ GD về đào tạo sau ĐH, thì NCS (tức là người làm TS) phải hoàn tất chương trình trong 3 năm, và được phép gia hạn thêm tối đa là 2 năm nếu có lý do chính đáng. Nếu không hoàn tất luận án để bảo vệ thì kết quả đang nghiên cứu sẽ bị hủy. Đối với bản thân tôi, thì phải nói là Chúa đã gia hạn tôi thêm 4 năm nữa, có nghĩa là tổng cộng 7 năm (giống như các chương trình đào tạo TS của các ĐH tiên tiến). Vì trong thời gian làm NCS đã có khá nhiều sự việc quan trọng liên tục diễn ra tác động trực tiếp đến thời gian cũng như tiến độ nghiên cứu: năm 2009 đi công tác tại ĐH Seattle tại Mỹ gần nữa năm, năm 2010 bán nhà ở chung cư Gò Vấp, và mua 1 căn nhà nhỏ tại Q.3 để con cái đi học thuận lợi hơn vì hộ khẩu gia đình tôi ở Quận 3; thời khắc mua bán diễn ra nhanh chóng, tuy nhiên về thủ tục giấy tờ thì khá nhiêu khê, rồi vào năm 2011 vợ tôi mang thai con trai út, và sinh con vào năm 2012, đúng lúc này tôi lại bị thoái hóa cột sống - lồi đĩa đệm - theo kết quả chụp MRI thì tôi bị lồi đĩa đệm L5 và L6, và gần như là có một thời gian tôi chỉ nằm chứ không thể ngồi lâu được... Hơn nữa, đến lúc này thì gia đình nhỏ của tôi đã là 5 người trong 1 căn nhà bé nhỏ, nên đành phải xây mới căn nhà vào năm 2012. Và tin không vui xảy ra vào đầu năm 2013 khi phòng Sau ĐH đã gửi thông báo là tôi đã quá hạn nghiên cứu và buộc phải ngưng. Tôi đã thật thất vọng, vì đã đầu tư khá nhiều công sức, tâm trí, kể cả tài chánh, và tôi biết cũng chính vì tôi có quá nhiều việc phải liên tục lo toan nên không còn thời gian để hoàn thành luận án đúng hạn dù đã xin gia hạn 1 lần rồi. Tôi thầm nghĩ: Thôi! Chúa đã sắp xếp mọi việc rồi! Tôi chỉ biết cầu nguyện để Chúa mở lối cho tôi! Và thật kỳ kiệu, Chúa đã đánh thức tâm trí tôi khiến tôi chợt nhớ đến cái kết quả chụp MRI để dựa vào đó xem như là cứu cánh cuối cùng để làm đơn xin gia hạn thêm 1 lần nữa. Và qui trình thủ tục đơn từ thật nhiêu khê này phải thông qua 3 cấp. 

 

Tạ ơn Chúa! Tôi chỉ biết cầu nguyện và tôi đã tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, như trong THI THIÊN 66:19-20 có chép: Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, Vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, Cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. 

Nếu không tin Chúa thì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: Chúa đã an bài rồi! Nhưng với đức tin mạnh mẽ cùng với những động viên từ gia đình, tôi đã nghĩ rằng: Chúa đang thử thách tôi và hãy cố gắng vượt qua để làm đẹp lòng Chúa! Và cuối năm 2013 tôi bảo vệ TS cấp cơ sở thành công, đầu năm 2014 tôi xuất sắc bảo vệ TS cấp nhà nước, rồi cuối năm 2014, tôi làm lễ nhận bằng TS với sự hiện diện của MS Nguyễn Quốc Dũng như là một minh giám cho quá trình gian nan này. 

Tôi còn nhớ: một vị GS trong hội đồng nhận xét một cách khôi hài như sau: Anh Thành là NCS đặc biệt nhất vì là NCS nhiều năm nhất (hơn 7 năm), và là NCS giỏi nhất! Thoạt nghe, như là một lời khen! Nhưng thật ra vị GS này chơi chữ NCS: trong 7 năm đó, anh Thành đã nghiên cứu và sinh được 3 đứa con! 

Tạ ơn Chúa! Với tôi đó không phải là một lời bông đùa mà chính là phần thưởng tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban phước cho gia đình tôi: 03 đứa con và 1 học vị Tiến sĩ! Lúc này đây, là một TS ngôn ngữ học về tiếng Việt cũng như tiếng Anh, nhưng tôi luôn hiểu rằng ngôn ngữ của Chúa - lời của Chúa thông qua Kinh Thánh mới chính là ngôn ngữ tuyệt vời nhất trên thế gian này mà hết thảy chúng ta đều mong muốn được nghiên cứu & thực hành mỗi ngày trên đời sống của chúng ta.

 

Và sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Hội Thánh đã tạo cơ hội cho tôi được chia sẽ cũng như làm chứng những ơn phước Chúa ban. Và tôi cũng xin chia sẽ với quý vị một câu kinh thánh được chép trong LU-CA 1:46 Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!

 

Nguyện xin ơn phước Chúa tiếp tục ban xuống gia đình chúng con và tất cả gia đình tín hữu ở đây cũng như hết thảy những ai đang nương nhờ nơi Ngài một Năm mới đầy phước hạnh! 

Nguyện xin Cha bấy nhiêu điều! 

 

Nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ! Amen! 

 

                                                                                                TS. Nguyễn Văn Thành

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi