Không Thể Nào Quên Ơn Chúa

 

Nhiều lần đọc báo tôi thầm phục cho những bậc cha mẹ lao động vất vả nuôi con ăn học thành tài. Tuy nhiên đến khi tôi được trải qua kinh nghiệm trong ơn phước của Chúa tôi mới nghiệm ra sự thành tài của con cái không phải là thước đo hạnh phước của cha mẹ. Nhiều đứa con được cha mẹ hi sinh tất cả cho con ăn học nhưng khi đã thành danh lại khinh thường cha mẹ, có nhiều câu chuyện làm rơi lệ người đọc về hình ảnh của những đứa con khinh dễ cha mẹ nghèo khó sau khi thành danh thành tài. Con cái Chúa nếu không biết ơn Chúa sẽ giống như những đứa con bội bạc trong xã hội thế gian ngày nay. Vì vậy tôi muốn viết lên những lời làm chứng biết ơn Chúa đã thương xót ban cho gia đình tôi qua chuyến đi Mỹ trong sáu tuần vừa qua.

 

Ngày nay ai cũng mơ ước cho con đi du học nước ngoài đặc biệt là du học Mỹ. Trong những năm hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng tôi có mở trường Mẫu giáo Dân Lập dạy cho con cái của những người nghèo trong phường và trong Hội Thánh, Thiên Phước con tôi cũng là một học sinh theo học từ lớp mầm cho đến lớp lá. Đến khi vào trường tiểu học cháu được vào học trường Triệu Thị Trinh, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên nhận xét thấy khả năng học tập và phong cách chững chạc của cháu đã cho cháu làm lớp trưởng và suốt năm năm học Phước luôn làm lớp trưởng và đứng đầu học tập ở bậc tiểu học. Tạ ơn Chúa vì khởi đầu Chúa ban cho cháu sự khôn ngoan là do nơi học lời Chúa trong Kinh Thánh, cháu bắt đầu học thuộc lòng Thi Thiên 23 và được đứng trước Hội Thánh đọc thuộc lòng Thi Thiên này lúc hai tuổi rưỡi. Dạy cho con học tập và dạy cho con lời Chúa là bổn phận của gia đình chúng tôi. Những năm học tập bậc trung học dầu không còn xuất sắc như bậc tiểu học nhưng cháu vẫn đủ điểm thi để từ trường cấp hai Trần Phú sang trường cấp ba Nguyễn Thượng Hiền. Mơ ước cho con du học của gia đình tôi bắt đầu nhen nhóm từ đây. Nhưng thủ tục du học Mỹ thế nào là việc còn rất mơ hồ và khó khăn vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Nhưng tạ ơn Chúa với tinh thần khiêm tốn học hỏi tìm hiều, qua trang quảng cáo trên báo tôi tìm đến với trung tâm xúc tiến giao lưu văn hóa nhằm tìm hiểu thủ tục du học Canada có giá rẻ hơn Mỹ. Tuy nhiên sau khi phỏng vấn tiếng Anh cho cháu trung tâm xúc tiến nói rằng trường trung học ở Canada không còn mà chỉ còn ở Mỹ, nếu muốn học giao lưu văn hóa lớp 12 ở Mỹ rồi về lại Việt Nam học tiếp thì sẽ được xét tuyển. Gia đình tôi đã cầu nguyện xin ý của Chúa về điều này vì khả năng tài chính của gia đình cũng chỉ có bấy nhiêu. Chúa đã bày tỏ ra cách diệu kỳ qua sự thách thức của vợ tôi “ Nếu Chúa cho con nó đi, thì Chúa cho anh có tiền trả đủ chi phí cho dịch vụ này, em không bao giờ đi vay mượn tiền của ai hết.” Trong chín năm mở trường Mẫu giáo Dân Lập, sau đó để lo chu toàn cho sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng lúc ấy tôi không còn lo việc giáo dục nữa. Chi phí cho việc học giao lưu văn hóa cho Phước tại trường Trung Học Colman thuộc tiểu bang South Dakota không phải nhỏ. Thật tạ ơn Chúa về quyền năng diệu kỳ của Ngài đã tiếp trợ cho tôi đúng lúc, điều đó khiến cho gia đình tôi, vợ con tôi nhìn thấy rõ sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời.

 

Sau một năm học của Phước tôi sang Mỹ đưa cháu về theo lời cam kết mà con tôi đã hứa trong khi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Trong lúc này tôi sắp sữa đương đầu với một biến cố chưa từng có trong đời, sẽ không còn được quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng, lương bổng sẽ không có, không còn chỗ để ở, lấy đâu ra tiền để cho con sang Mỹ học tiếp Đại Học... Những điều này vợ con tôi chưa biết, việc này chỉ xảy ra sau ngày đưa con đi du học một tháng, nhưng lúc ấy quyền phép của Đức Chúa Trời tỏ ra thật nhiệm mầu. Tôi nhớ đến trường hợp của Gióp sau khi gặp hoạn nạn, mỗi người quen biết trước đều biết nếp sống đức tin nơi Chúa của ông nên họ đến tiếp trợ, lúc tôi gặp thử thách cũng vậy những tín hữu quen biết, có người tôi không quen biết đã giúp đỡ cho tôi tiền bạc để cho con tôi có tiền vừa đủ đóng học phí cho học kỳ đầu tiên, hai em Du Châu và Mai Chi tín hữu tại Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng trong lúc định cư tại Mỹ đã hết lòng giúp đỡ chỗ ăn ở  trong nữa năm học đầu tiên. Năm đầu tiên Phước vừa học vừa làm siêng năng chăm chỉ, nhờ vậy năm thứ hai Phước có đủ tiền đóng học phí và tự lập chỗ ăn ở không còn nương tựa vào gia đình của Mai Chi và Du Châu vì lúc này hai em có em bé đầu lòng, còn chúng tôi chỉ đủ tiền nuôi cho hai con Tân và Khải ăn học trong lúc khó khăn hoạn nạn.

 

Sau những năm miệt mài trên giảng đường từ College sang University con tôi đã hoàn tất việc học với bằng cử nhân hạng giỏi của ngành khoa học máy tính, sau đó làm việc cho những công ty phát triển phần mềm tại tiểu bang Georgia và California. Mười năm học và làm việc đủ để cho tình yêu của Phước và Trinh một thiếu nữ tin kính Chúa và chăm học, tốt nghiệp Đại Học ngành hóa sinh và làm việc tại một công ty bào chế dược phẩm ở Cali. Gia đình thông gia của tôi làm nghề hớt tóc, yêu mến Chúa đã giúp cho lễ thành hôn của hai con vinh hiển danh Chúa. Với số lương hàng tháng của hai con để dành cùng với lòng yêu thương của các con cái Chúa và tôi tớ Chúa trong Hội Thánh Sacramento mà cả nhà chúng tôi được hân hạnh sang dự đám cưới long trọng mà không phải bận tâm lo lắng điều gì, các con cái Chúa xem trang cá nhân của tôi trên Face Book “Daniel Quốc Dũng” có thể thấy những niềm vui quá lớn mà gia đình chúng tôi được Chúa ban cho. Thật ơn phước Chúa đã ban cho gia đình! Chúng tôi không bao giờ quên ơn của Chúa cũng như tình yêu thương của tất cả những anh chị em, ông bà yêu mến Chúa nâng đỡ chức vụ chúng tôi theo từng giai đoạn trong cuộc đời hầu việc Ngài. Amen.             

                                                                                                           

                                                                                             Thứ Ba 7-7-2015

                                                                                  Mục sư Nguyễn Quốc Dũng           

              

 

Các bài khác :: NHỜ SỨC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA
:: MỖI NĂM CẢM TẠ VỀ NHỮNG ƠN PHƯỚC MỚI
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa (Phần cuối)
:: Ơn Phước Vô Hạn Của Chúa
:: Mục Vụ Biến Đổi Cộng Đồng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi