Tìm Kiếm Nước Trời

 

Người đời từ xưa đến nay vẫn giữ quan niệm: “Làm gì có nước Trời”. Nước Trời nếu nói ở trong lòng người thì càng có nhiều người không tin. Nước Trời do Chúa Giê Su mang đến cho nhân loại từ thế kỷ thứ nhất đã bị người Do Thái chối bỏ và đóng đinh Ngài trên cây thập hình. Từ ngày Chúa Giê Su sống lại cho đến ngày nay cũng chưa có ai chứng minh cho mọi người trên thế gian này thấy được nước Trời, vậy dựa vào đâu hàng tỷ người trên thế giới này vẫn tin vào lời Chúa Giê Su phán truyền: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa.” Ma-thi-ơ 6: 33. Ngày nay trên thế giới có hàng tỷ người là tín đồ của môn thể thao bóng đá thử hỏi có nước nào suốt ngày chơi bóng đá và tất cả mọi công dân trong quốc gia đó đều là cầu thủ không? Câu trả lời là không có, không ai đi tìm kiếm một nước như vậy dầu có nhiều người say mê bóng đá. Tìm kiếm nước trời không phải đi tìm trong một quốc gia nào đó có trăm phần trăm theo Cơ Đốc giáo.

Về phương diện địa lý, quốc gia hay một nước đều giới hạn bởi vùng biên giới là đất đai, biển đảo, không phận. Nhưng nước Trời không có giới hạn về những điều này. Khi Đức Chúa Trời dẫn Áp-ra-ham ra ngoài đồng chỉ cho ông nhìn xem bầu trời và nói với ông dòng dõi của ông đông như sao trên trời có nghĩa là những người có đức tin như ông sẽ không có giới hạn trong một nước thuộc địa lý trên trái đất, nhưng là những người sống trong cõi bao la mênh mông của không gian vũ trụ. Những tư tưởng triết học và vũ trụ quan của người xưa thường quan niệm mỗi số phận con người đều có liên quan đến một ngôi sao trên trời. Các bậc quân vương, minh chủ nhận mình là những ngôi sao sáng giáng trần, những người cùng khổ thì coi mình sinh ra dưới một vì sao xấu. Nước Trời được xem là một nước trong không gian mà mắt người ngày nay chưa thể nhìn xuyên thấu qua cõi vũ trụ bao la, có thể mọi người nhìn thấy nước ấy như là những chấm nhấp nháy xa xa trên bầu trời rồi tưởng rằng nó nhỏ bé như những đóm sáng của một ngọn đèn leo lét trong bóng đêm. Thế nhưng khi có một viễn vọng kính trong tay người ta mới thấy nó là một hành tinh to đến nỗi nếu đem so sánh con người chỉ như hạt cát trên sa mạc. Tại sao nước Trời to lớn như vậy mà con người không hề thấy hoặc không hề biết? Đức Chúa Trời rất muốn giới thiệu về nước Trời cho con người từ hàng triệu năm về trước, nhưng tâm trí hay bộ não của con người chỉ như bộ não của loài khỉ ngày nay, mặt dầu con người không phải tiến hóa từ loài khỉ hay loài vượn.

Điều đầu tiên để khám phá ra nước Trời là trí óc con người có đủ sáng suốt để nhận biết ngoài thế giới loài người còn có thế giới nào khác nữa hay không? Nếu khẳng định không còn thế giới nào khác, không có gì khác ngoài loài người thì không cần phải tìm kiếm. Câu hỏi này giới khoa học gia ngày nay đang tranh luận cách quyết liệt. Đối với niềm tin chân chính của những người được Đức Thánh Linh hướng dẫn không cần phải bàn cãi nhiều, Chúa Giê Su đến thế gian mang theo thông điệp từ trời, rao giảng về nước trời, sau khi hoàn tất sứ mạng đã trở về trời và Ngài  sẽ trở lại để tiếp rước những ai tin theo Ngài vào trong nước trời. Như vậy nước trời là nơi có thật vì có người thật, việc thật, bằng chứng thật, chỉ khi nào con người từ bỏ sự cố chấp dùng trí óc hạn hẹp đòi hỏi những điều quá sức. Không một khoa học gia nào ngày nay nói rằng chỉ khi nào tôi bước chân lên sao hỏa tôi mới tin có sao hỏa.

Điều sau cùng để thấy được nước trời đó là mục đích của sự tìm kiếm, con trẻ thường hay tò  mò thích tìm những điều kỳ lạ. Nhưng người trưởng thành tìm kiếm điều gì phải biết rõ mục đích mình đang tìm kiếm. Muốn tìm kiếm nước trời người ta cần phải tìm biết ai là người tối cao của vương quốc đó, chính thể của nước trời là gì, công dân của nước đó là những ai?.v.v…Người có lòng tìm kiếm nước trời cách chân thành Chúa trên trời sẽ không để cho họ thất vọng mà Ngài sẽ chỉ cho người ấy thấy. Mỗi lần tôi nhớ lại những chuyến hành trình ra nước ngoài cách đơn độc, tôi có thể di chuyển được khắp nơi nhờ vào sự hướng dẫn của những công dân trong nước ấy, không có người địa phương hướng dẫn không tài nào tôi có thể đi đâu cả. Vào nước trời cũng vậy trước hết phải có người ở nước trời dẫn dắt đó là Đức Thánh Linh, ngày nay những con cái Chúa hiểu được Đấng tối cao của vương quốc trên trời là Đức Chúa Trời, chính thể của nước trời là chính thể độc tài thần quyền (Xuất 20: 3), và những công dân của nước trời là những người được cứu chuộc khỏi tội lỗi bằng huyết của Chúa Giê Su. Không phải chỉ có một số người biết nhưng bất cứ ai bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời đều hiểu biết rõ điều lệ và cách cư xử phải phép của những công dân nước trời. Như vậy ai đã hướng dẫn cho họ khi người nói tiếng Anh, người nói tiếng riêng của dân tộc mình? Bởi quyền năng kỳ diệu của người hướng dẫn vào nước trời mà trong ngày khai sáng nhân loại Đức Thánh Linh đã cho mọi người nói được tất cả mọi ngôn ngữ và hiểu được các thứ ngôn ngữ cách dễ dàng và cũng từ đó đến ngày nay ngôn ngữ phổ biến của nước trời là ngôn ngữ tình yêu: “Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Giăng 13: 35.

Nước trời có thật hay không hãy hỏi những người trong nước ấy. “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở.” Ma-thi-ơ 7: 7. A-men.

                                                                                                            Mừng Năm Mới 2016

                                                                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                                

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi