Như cơn mưa đầu mùa

 

NHƯ CƠN MƯA ĐẦU MÙA

“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng: Họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” Gia Cơ 5:7

 

            Những ngày hè nóng nực rồi cũng qua, những cơn mưa đầu mùa làm không khí mát mẻ cũng như mang nước tưới mát cho những cánh đồng khô hạn. Đức Chúa Trời thương yêu nhân loại nên không muốn ai phải chết mất. Lời Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5:45 nói rằng “Đức Chúa Trời làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” Tình thương yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa giúp cho cuộc sống luôn tươi mát như những hạt giống cây trái, lúa mạ mọc lên mơn mởn trên những cánh đồng.

            Trong những ngày nắng nóng người bi quan hay than van chán nản. Người có tâm hồn yếu đuối hay suy nghĩ viễn vông. Người mắc bệnh tâm thần thường hay nổi điên. Nhưng người bình thường hoặc có niềm tin luôn nhịn nhục chịu đựng chờ đợi. Lời Kinh Thánh cho mọi người biết Chúa sẽ ban mưa cho đất, ban lương thực cho người gieo giống. Thế gian ngày nay đang trong lò lửa nóng bỏng của tất cả mọi sinh hoạt: Kinh tế lâm vào khủng hoảng toàn cầu, vủ khí hạt nhân luôn là mối đe dọa nền an ninh thế giới, tình trạng khủng bố làm nhiều quốc gia mất ăn mất ngủ, dịch bệnh, đói kém, thiên tai làm cho thế giới cảm thấy đảo lộn tất cả trật tự trên trái đất này…

            Tội ác sẽ thêm nhiều và lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội lần là vấn đề nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những nước tiên tiến trên thế giới ngày xưa tin kính Chúa bao nhiêu ngày nay xuống dốc bấy nhiêu. Trong các trường học tại Mỹ không còn được phép treo bản mười điều răn của Kinh Thánh, Quốc hội nước Pháp mới đây bàn chuyện bán đấu giá các nhà thờ, các nước phương Tây than thở nhà tù quá chật chội không đủ chỗ giam các phạm nhân trong khi nhà thờ thì thưa thớt người đi thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật. Nhiều người tự hỏi tại sao như vậy? Chúa có thật không? Tại sao Chúa lại để những tình trạng này diễn ra trên khắp thế gian? Câu hỏi của những người có tâm hồn lãng mạn, tâm trạng mơ hồ về đức tin cũng tương tự như thế. Thực ra nhân loại cũng như thời tiết thiên nhiên, có nóng bức mới có trời mưa, có nắng hạn nên loài người mới thấy cơn mưa đầu mùa là quí giá. Sau cơn mưa đầu mùa các trận mưa rào mới tiếp tục theo nhau đổ xuống. Tuy nhiên những cơn mưa sau không làm cho mọi người cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như cơn mưa đầu mùa.

            Chỉ có cơn mưa đầu mùa mới giải quyết được tất cả các nan đề do nắng hạn gây ra. Mưa đầu mùa làm cho không khí mát mẻ trở lại, lòng người dịu bớt đi những lo toan gay gắt trong những ngày nắng nóng. Tâm hồn mọi người không còn căng thẳng khiến cuộc sống bớt đi những gánh nặng nề. Lời Chúa Giê Su phán “Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:28. Chúa Giê Su là cơn mưa đầu mùa của nhân loại. Bất cứ ai dù là tín đồ theo đạo hay là người ngoại đạo đều ở dưới bóng nắng gay gắt của trần thế, không ai tránh khỏi ánh nắng mặt trời cũng như không ai tự mình có thể tìm được cơn mưa để giải thoát khỏi tình trạng khô hạn. Những giọt nước mưa chỉ có trời mới ban cho, con người không làm chi được, tục ngữ ca dao có câu; “ Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy, lấy khúc cá kho.” Hạnh phúc của mọi nhà là mong có mưa và được trời ban cho mưa thuận gió hòa..               

            Cơn mưa đầu mùa theo quan niệm dân gian là “Giải hạn”. Hạn hán mất mùa là những điều lo lắng nhất của nhân loại. Những nước Phi châu hiện nay vẫn phải thường xuyên chịu cảnh hạn hán, vì vậy đất nước lầm than con người nghèo khổ. Theo thống kê của Liên hiệp quốc, hàng ngày có hàng triệu người chết trong đất châu Phi. Thế nhưng chỉ cần có một trận mưa đến sẽ giải tỏa cơn hạn hán cho những vùng đất khô cằn này. Điều mà mọi người tin tưởng nếu có được một cơn mưa thì sẽ có nhiều cơn mưa tiếp theo đổ xuống, đất đai sẽ lại trở nên mầu mở, ruộng đồng sẽ trồng được lúa gạo, cây trái. Trời mưa mang lại sự sống cho mọi loài. Đức Chúa Trời  là Chúa của cả trời đất giải hạn cho loài người qua Đức Chúa Giê Su đến trong thế gian. Ngài đã hi sinh chuộc tội cho loài người nên từ đó mọi người mới hiểu được những lời Kinh Thánh, và hiểu được có một nơi tốt hơn cho nhân loại để sinh sống là thiên đàng đời đời. “Ai tin Chúa Giê Su thì được sự sống đời đời, ai không tin thì chẳng thấy sự sống ấy đâu vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên người ấy.” Giăng 3:36   

Kinh Thánh có nói đến dân Israel thờ thần Ba-anh, đó là vị thần mang lại mưa gió thuận hòa mà các dân tộc trong vùng bấy giờ thờ lạy. Dân sự Đức Chúa Trời cũng bắt chước theo họ khiến Đức Chúa Trời nổi giận, dân của Chúa lại tin lời loài người hơn tin vào lời Chúa nên đất nước Israel phải chịu cơn hạn hán trong ba năm rưỡi, cho đến khi tiên tri Ê-Li thách thức các thần Ba-anh cầu nguyện xin mưa. Bốn trăm năm mươi tiên tri Ba-anh lập đàn chay tịnh cầu khẩn thần Ba-anh nhưng chẳng thấy gì, đến khi tiên tri Ê-li quì gối cầu xin với Đức Chúa Trời thì cơn mưa giáng xuống. Cả đất nước Israel hớn hở được “Giải hạn” và họ nhận biết Đức Chúa Trời mới là chân thần. Con cái Chúa ngày nay nếu vẫn còn bán tín bán nghi về quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sống một cuộc sống bình an hạnh phúc trọn vẹn. Nếu mọi người có đức tin nơi Chúa sẽ hạ mình xuống cầu nguyện với Chúa cách hết lòng, chắc chắn Ngài sẽ ban cơn mưa phước hạnh để giải thoát cho con cái Chúa khỏi những lo lắng, thắc mắc suy tư tại sao thế này? Tại sao thế kia? Cơn mưa đầu mùa là cơn mưa giải hạn cũng là báo hiệu mùa mưa lớn sắp đến, có thể mưa rất nhiều đến nỗi gây ra lũ lụt sông hồ không thể chứa hết nước. Trong Chúa những ai bền vững đức tin, nhịn nhục chờ đợi sẽ nhận lấy ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho nhiều đến nỗi không có chỗ chứa. Ma-la-chi 3:10.

                                               

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

              

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi