Sức mạnh của niềm tin

 SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

 
             Niềm tin có sức mạnh lạ kỳ không ai có thể lý giải nổi. Theo quan niệm dân gian, niềm tin ai cũng có, người tin vào cõi vô hình, người tin vào khoa học, người tin có ma quỷ, người tin vào quyền thế.v.v…Tất cả niềm tin đều xuất phát từ tâm trí, tình cảm con người mà ra nên khi tâm trí, tình cảm mệt mỏi do cuộc sống bế tắc, công việc làm ăn thất bại hay thân thể yếu đau bệnh hoạn…niềm tin của họ không giúp cho cuộc sống trở nên tốt hơn. “Nhưng ai trông đợi Đức Giê Hô Va chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” Ê-sai 40:31

            Niềm tin vào Đấng cao nhất trên trời là niềm tin tuyệt đối, bất cứ người Cơ Đốc nào cũng thuộc lòng câu: “Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng dựng nên trời đất…” Niềm tin có tác dụng khi mọi người sống cho niềm tin ấy, những người tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời là những người đứng trước khó khăn không cảm thấy cô đơn, chán nản, cũng không than thở nản lòng. Lịch sử ghi lại nhân vật hàng đầu của phong trào cải chánh giáo hội là Martin Luther, sau khi bị giáo hội Công giáo La Mã dứt phép thông công và bị tòa án giáo hội truy sát, ông phải ẩn náu trong một tòa lâu đài, trong thời gian gần 10 năm trôi qua ông cảm thấy tuyệt vọng vì dường như công việc cải chánh giáo hội không phát triển, nhiều lúc ông than thở với bạn bè, hoặc có khi ủ dột nặng lòng lúc ra lúc vào. Một ngày kia ông ngạc nhiên khi thấy vợ ông mặc một bộ đồ đen, dấu hiệu để tang cho ai đó, ông hỏi vợ bà để tang cho ai vậy? Vợ ông trả lời: “ Đức Chúa Trời chết rồi, tôi để tang cho Ngài!” Ông la lên rằng: “ Sao bà nói bậy như vậy, Đức Chúa Trời hằng sống làm thế nào chết được.” Lúc ấy bà giải thích rằng: “Ông nói Đức Chúa Trời hằng sống mà sao tôi thấy ông ngày nào cũng ủ dột, than vắn, thở dài. Tôi tưởng rằng Đức Chúa Trời của ông có lẻ đã chết rồi nên tôi để tang cho Ngài.” Lời nói của bà vợ làm cho Martin Luther tỉnh thức và quyết tâm ra khỏi trạng thái chán nản, thất vọng, sau đó công cuộc cải chánh giáo hội tiến triển thành công nhanh chóng, đạo Tin Lành bắt đầu hình thành và phát triển trên thế giới. Lý do chính của người Cơ Đốc không bao giờ lo buồn, than thở dầu trong cảnh khó khăn đến đâu đi chăng nữa vì Đức Chúa Trời trong lòng con cái Chúa là Đấng hằng sống, Ngài luôn luôn giúp sức cho những ai tin cậy Ngài đạt đến thành công.

             Niềm tin vào Chúa không chỉ có trong tôn giáo nhưng hiện hữu trong mọi lĩnh vực hữu ích giúp cho cuộc sống nhân loại. Rất nhiều nhà kinh doanh thành công nhờ vào sức mạnh của niềm tin đã chấp cánh bay cao mơ ước của mình trong đó có William Colgate là người sản xuất ra kem đánh răng hiệu Colgate. Ông chịu phép báp têm tháng Giêng năm 1808 bởi Mục sư William Parkinson tại Hội Thánh First Baptist New York. Lúc khởi nghiệp ông làm công cho một xưởng nấu xà bông và học nghề kinh doanh năm 1804, ông được biết như là người làm công xuất sắc, biết quan sát nhanh chóng và phân biệt được trước sau, ông chăm chú kỷ lưỡng phương pháp thực hành của người quản lý công việc, biết lưu ý những chỗ thiếu sót và rút ra những bài học hữu ích từ sự hướng dẫn riêng cho mình. Sau thời gian học việc ông được nhiều đại lý hổ trợ để mở ra công việc sản xuất kinh doanh xà phòng, kem đánh răng, nước hoa.v.v… chẳng bao lâu sau ông trở thành người giàu nhất thành phố New York. Niềm tin của ông được thể hiện bằng việc dâng phần mười cho Chúa, lúc ban đầu ông trung tín dâng 1/10 sau khi công việc làm ăn phát triển ông dâng 2/10 và cứ như vậy, công việc kinh doanh của ông được Chúa ban cho ngày càng phát triển ông dâng cho Chúa lần lần lên đến 9/10, vậy mà tài sản của ông vẫn cứ dư dật. Ông đã viết thư cho cha là một tín hữu Baptist Arian rằng, Chúa dùng ông cho mục đích bày tỏ công việc công khai giúp đỡ cho Hội Thánh phát triển. Ông đã dâng hiến vào các tổ chức phục vụ cho công việc giáo dục như trường Đại học Cơ Đốc, viện giáo dục đào tạo Cơ Đốc giáo, Hiệp hội phân phát Kinh Thánh. Ông là người đóng góp tiền bạc trung tín nhất cho ngân quỹ Hiệp hội truyền giáo Baptist và cung cấp nhiều tài chính giúp cho công tác truyền giáo hải ngoại. Sau khi  rời khỏi chức vụ trong ban quản trị Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ, ông được bầu làm chấp sự của Hội Thánh Baptist tại đường Oliver,  New York năm 1837 và về nước Chúa năm 1857. Sự nghiệp của ông thật đồ sộ và giàu có nhưng tất cả đều bởi sức mạnh của niềm tin vào Đức Chúa Trời nên ông đã chạy không mệt nhọc và đi không mòn mỏi. Con cái của ông đã kế tục sự nghiệp, tên tuổi của ông vẫn để lại trên sản phẩm mà nhiều người Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới biết đến khi sử dụng kem đánh răng hàng ngày.  

             Con người ngày nay lập nền tảng trên nhiều loại niềm tin, tuy nhiên niềm tin đó không đủ sức dẫn dắt cho thế hệ trăm năm sau còn có thể kế thừa. Nhưng những người tin vào Đức Chúa Trời có thế hệ kế thừa hàng ngàn năm sau - Giữ nguyên niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống. Nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời - Hê-bơ-rơ 11:6 chép “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Những người thành công theo lý tưởng đều nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời, những người tin vào sự ban cho của Đức Chúa Trời cho dầu dâng hiến hết cả gia tài của mình vẫn được ban cho những của cải tài sản khác dư dật hơn để phục vụ rời rộng cho cộng đồng. Ai có niềm tin vào Chúa sẽ có sức mạnh bay cao, có sức trường tồn.   

 

                                                                                     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 


 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi