Sự biến đổi kỳ diệu

 


SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Giăng 1:12

 

Một con sâu biến thành con bướm, một cây khô trong mùa đông đến mùa xuân trổ lá ra hoa là những hiện tượng trong tự nhiên biến đổi cách kỳ diệu. Cơ thể con người qua từng giai đoạn của cuộc đời, một em bé  mới chào đời chưa mở mắt, chẳng biết nói, cũng không biết đi, một năm sau đứa bé mắt nhìn biết nhiều vật chung quanh, đi từng bước, bi bô vài ba tiếng. Những người lớn tuổi nhìn các bức ảnh chụp thời xuân xanh không có ai ngờ thời gian qua nhanh đã làm thay đổi da mặt xinh đẹp của họ trở nên nhăn nheo, mái tóc đen bóng trở thành bạc phơ. Tự nhiên biến đổi, con người biến đổi nhưng có người tưởng rằng lòng dạ con người không thể thay đổi hay sao?

 

           

“Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” I Cô-rinh-tô 13:11 “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” II Cô-rinh-tô 5:17 Kinh Thánh xác nhận cho chúng ta biết lòng người có thay đổi, và nhờ sống với Đấng Christ mà lòng người được thay đổi tốt hơn, thánh thiện hơn. Người xưa nói rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” Cách suy nghĩ của thời trẻ khác, cách suy nghĩ của người già khác. Cách suy nghĩ của người theo thế gian khác, nhưng cách suy nghĩ của người học hỏi Kinh Thánh khác. Người vâng lời dạy dỗ của Chúa sống khác với người học lời Chúa nhưng không làm theo. Ba mươi năm trong mục vụ hầu việc Chúa tôi từng chăm sóc cho nhiều gia đình trước là người ngoại đạo sau trở lại tin nhận Chúa, trong thời gian khổ nhất của cuộc đời, lúc ấy gia đình túng thiếu, trong nhà lúc nào cũng lục đục gây gỗ, con cái còn nhỏ dại như tăng thêm gánh nặng nợ đời. Sau nầy khi được Chúa thay đổi cuộc đời, gia đình họ trở nên mái ấm hạnh phúc, cuộc sống đủ ăn đủ mặc và con cái ăn học thành tài. Họ là những chứng nhân sống cho thấy quyền năng đổi mới kỳ diệu của Chúa Giê Su đối với mọi người.

 

 

Sự biến đổi tâm hồn là một trong những công việc lạ lùng của tạo hóa. Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra tâm hồn con người tốt đẹp diệu kỳ, trong tâm hồn con người có những tư tưởng cao thượng, có lý tưởng để theo đuổi, có tình cảm trong sáng thanh cao hoặc có ý thức cảm nhận những hạnh phúc vô hình của những ước mơ trở thành sự thật. Có những người có trí thức nhưng không có tâm hồn nên những điều không may mắn luôn xảy đến. Có những người có lý trí nhưng thiếu lý tưởng cao đẹp nên suốt đời sống trong bất hạnh cô đơn. Những người có học vấn nhưng thiếu tâm hồn sáng suốt  làm những việc theo bản năng xác thịt xui khiến. Những người thành công trong công danh sự nghiệp không có lý tưởng theo đuổi nên bỏ qua những cơ hội giúp ích cho cộng đồng. Một số người khác như những con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng của lòng ích kỷ, thói kiêu ngạo tự đắc. Con người hư hỏng không thể tu sửa được, con người bị tội lỗi làm cho hư hoại không ai có thể tự sức mình làm lại cuộc đời. Chính vì vậy Chúa Giê Su phán với giáo sư Ni-cô-đem, một trong những kẻ cai trị dân Do Thái, rằng: “Chớ lấy làm lạ về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” Giăng 3:7      

 

Sanh lại là sự biến đổi tâm linh của con người trong đó bao gồm cả tâm hồn và lý trí. Đấng làm cho thay đổi từ người cũ thành người mới là Đức Thánh Linh, và sức sống mới là đức tin thay cho máu huyết. Đức tin trở thành ý thức mà con người có quyền tự do quyết định, mọi người đều có quyền lựa chọn tin hay không tin, tồn tại hoặc không tồn tại. Đức tin làm cho trí tuệ trở nên sáng suốt, ý chí thay cho lý trí nghèo nàn. Trong câu chuyện hoàng tử Phi châu, chàng thanh niên Samuel người Phi Châu sau khi được Chúa biến đổi đời sống, chàng thanh niên này rất khao khát  muốn sang Mỹ học thêm lời Kinh Thánh để trở về quê hương rao giảng lời Chúa cho đồng bào của anh. Samuel không có tiền nhưng có ý chí, anh đã ra bến tàu tìm một chiếc tàu buôn chuẩn bị chở hàng về Mỹ, anh đến gặp ông thuyền trưởng và xin với ông cho được làm người giúp việc trên tàu để sang Mỹ học Kinh Thánh, vị thuyền trưởng từ chối nói với ông trên tàu có đủ người làm. Nhưng Samuel vẫn không thất vọng, mỗi ngày ông đều ra đứng nơi bến cảng cầu nguyện và chờ đợi. Suốt bốn ngày ròng rã, đến ngày tàu sắp sửa nhổ neo rời bến ông thuyền trưởng gọi Samuel lên tàu và nói rằng ông nhận anh làm người giúp việc thay cho một thủy thủ trong đoàn vừa bị bệnh nặng phải nằm lại tại bệnh viện Phi châu. Trên tàu ông là người có tâm hồn hết sức trong sáng đơn sơ và thành thật đến nỗi cảm động tất cả mọi người trên tàu từ thuyền trưởng đến thủy thủ đều yêu mến ông và yêu mến Chúa của ông nữa.

 

           

Người được tái sinh là người có đời sống đổi mới, thanh khiết, tốt lành và trọn vẹn giống Chúa. Người được Chúa đổi mới luôn sống theo lý tưởng và nhiệt thành theo đuổi lý tưởng làm người phục vụ có kết quả. Muốn biết một người được tái sinh không phải nghe lời làm chứng mà việc làm và đời sống biến đổi mới là bằng chứng thật. Người có Đức Thánh Linh phải có bông trái Thánh Linh và sống cuộc đời chiếu sáng danh Chúa trong mọi cảnh ngộ.

 

 

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                   

 


Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi