Được giải cứu

 

 

ĐƯỢC GIẢI CỨU

 

 

Hiện nay những cơn lũ lụt tại Thái Lan làm cho nhiều người chết, những người sống trong các vùng sâu vùng xa, ngày đêm trông đợi tàu thuyền đến để đưa họ ra khỏi vùng nước lũ, nếu không được giải cứu kịp sẽ có thêm nhiều người chết. Nền kinh tế đất nước Hy Lạp bị khủng hoảng, nhiều người thất nghiệp, dân chúng phải thắt lưng buộc bụng trong sinh hoạt hàng ngày, chính phủ ngày đêm mong đợi những nguồn tài chính từ Cộng đồng chung châu Âu để giải cứu dân chúng thoát cảnh đói nghèo. Những người sống trong Chúa được giải cứu nhờ đức tin nơi lời Chúa, nhiều người được thoát khỏi chết và thoát cảnh nghèo đói.

 

Chết chóc và nghèo đói là hai hình ảnh khủng khiếp nhất trong mắt con người. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất lúc gần lâm chung có nói: “Ước gì ai có thể giúp ta sống thêm một thời gian ngắn, ta sẽ ban cho người ấy phân nữa gian sang.” Tiếc rằng không ai giúp cho bà sống thêm được một phút giây nào nữa. Không ai thoát khỏi sự chết, có nhiều người muốn được chết bình an trên giường có thân nhân bên cạnh. Nhưng có những cái chết không ai muốn như tai nạn, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai. Hàng năm trên toàn nước Việt Nam theo thống kê có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể những cái chết do những hành vi bạo lực, những sự chết do bệnh dịch.v.v…Nếu có điều ước nào cho mọi người, ai nấy sẽ ước được sống lâu trăm tuổi như những lời chúc tết của con cái dành cho cha mẹ. Thế nhưng có một điều hết sức mâu thuẩn là những người sống đến trăm tuổi lại ước mong mau chết. Người trẻ mong sống lâu, người già mong mau chết, người khỏe mạnh tinh thần vui vẻ yêu đời, người có tinh thần sa sút mong chết sớm để thoát nợ đời. Cho nên ai nấy đều nhận ra chân lý cuộc đời: “Tinh thần vui vẻ, tâm linh hưng phấn, cuộc sống không giàu có vật chất nhưng giàu có tâm linh là sống hạnh phúc. Nhưng nếu bị nhiều áp lực, sống trong lo lắng, bệnh tật, nghèo thiếu, không ai an ủi, cô đơn, bế tắc tinh thần, mắc bệnh trầm cãm người ta sẽ buông xuôi cuộc đời, tìm đến chỗ chết.” Liệu pháp chữa trị và mang lại sự sống cho nhiều người trên thế giới đó là niềm an ủi, sự che chở bảo bọc và niềm tin vào Chúa Cứu thế Giê Su. Bởi niềm tin này đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự chết và nhận được sự sống. Chúa Giê Su nói rằng: “… Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10.

 

Thế giới nghèo đói là thế giới bất an, loạn lạc. Những nước Phi châu là những nước trên thế giới sống trong cảnh nghèo thiếu, cuộc đời của họ không giống như giấc mơ mà là sự đói nghèo và chiến tranh triền miên. Triết lý sống của thế giới Phương Đông là “Phú quí sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.” Người nghèo thiếu thường nảy sinh chuyện trộm cướp, cách kiếm sống của những người nghèo mà không muốn lao động vất vả bằng tay chân, hay lao động trí óc là dùng mưu chước quỷ quyệt để trở nên giàu có. Tình bạn và tình yêu mù quáng của những người nghèo thiếu ngăn trở con người đến với đạo lý tốt đẹp bằng cách tạo ra nhiều thú vui đam mê như rượu chè,  bài bạc làm cho cuộc sống đáng thương hơn. Nhiều người không cố gắng vươn lên cũng không có ước mơ lý tưởng sau những giờ phút vất vả tìm kiếm miếng ăn, áo mặc lại tìm vui trong men rượu, chén sầu hoặc ham muốn đổi đời lao vào nhiều trò chơi đỏ đen, cá độ, lô đề.v.v…Cảnh sống nghèo thiếu càng ngày làm cho con người đánh mất niềm tin vào tương lai nếu không sớm ra khỏi đó. Nhưng tội lỗi không bao giờ chấp nhận cho ai ra khỏi, nó ràng buộc nhiều người bằng những cám dỗ ngọt ngào đến nỗi đạo đức không còn có giá trị gì hết. Có một câu chuyện kể rằng: “Ngày xưa có một thanh niên lên rừng đốn củi nuôi vợ và mẹ già rất siêng năng đạo đức. Một ngày nọ anh đốn nhằm một cây có vị thần đòi lấy mạng, anh van xin tha chết. Vị thần ra ba điều kiện: Một là đánh vợ, hai đốt nhà, ba uống rượu. Nếu anh chấp nhận một trong ba điều kiện đó anh sẽ được tha mạng. Anh nghĩ hai điều đầu tiên trong đạo đức làm người không thể chấp nhận được, thôi thì điều thứ ba không có ảnh hưởng đạo đức gì cả và anh lựa chọn rượu. Từ đó mỗi ngày anh đều say sưa có ngày không đi đốn củi đổi gạo khiến cả nhà đói meo. Những lời cãi lẫy la mắng giữa anh và mẹ ngày càng to tiếng. Rồi đến một ngày anh uống quá say không còn biết gì cả anh nổi nóng đánh vợ, rồi đánh luôn mẹ già của mình, sau đó anh châm lửa đốt nhà rồi nhảy vào lửa tự thiêu. Có bao giờ một người tin Chúa chân chính lại đi uống rượu và làm những điều mất nhân tính không? Chắc chắn là không được, điều gì giúp đỡ cho họ thoát khỏi những tội lỗi? Chỉ có tin vào Chúa Giê Su mới có quyền năng giải thoát khỏi tội lỗi, thoát được tội lỗi sẽ thoát khỏi nghèo đói. I Giăng 1:8-9 “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”   

 

Niềm tin vào Chúa Giê Su rất đơn giản nhờ nói những lời thành thật và trung tín  được Chúa chấp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên điều khó khăn là người ấy phải biết chiến đấu với bản ngã xác thịt để giữ cho niềm tin luôn thánh thiện và theo đúng đường lối thiên thượng. Lời Chúa bảo đãm sẽ giải cứu cho những ai theo Ngài thoát khỏi sự chết và nghèo đói để hưởng sự sống đời đời, do đó những ai vâng giữ theo lời Chúa sẽ nhận lấy quyền năng giải cứu của Chúa. Lời Kinh Thánh chứng minh đời sống có Chúa là sự thay đổi hàng ngày của một người từ bi quan trở nên lạc quan, từ nghèo đói trở nên no đủ. I Giăng 2:25 “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”           

 

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

  

 

 

                 


 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi