Tin mừng cho muôn dân

   

                                                                         TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân” Lu-ca 2:10


 

Tin tức tốt là tin vui, tin mừng là tin lành. Mọi người ai cũng mong tin vui, nếu được  bày tỏ niềm vui của mình cho mọi người biết khi có chuyện vui mừng đó là điều ai cũng thích, càng tăng lên niềm vui hơn. Những người có niềm vui như vừa xây được một ngôi nhà mới, vừa mới tổ chức một tiệc cưới cho con, vừa thu hoạch được một mùa lúa chín.v.v… đều thích kể về niềm vui cho những người thân hoặc bạn bè được biết. Đức Chúa Trời vui mừng báo tin cho loài người về việc con Ngài đến trần gian, nên Ngài đã sai thiên sứ đến trần gian để loan tin mừng này cho những người Ngài yêu mến. Tin mừng này còn công bố rộng rãi hơn cho những ai mong được giải thoát khỏi tội lỗi.

 

1. Niềm vui của Đức Chúa Trời: Chúa của vũ trụ và trời đất là Chúa của niềm vui, trong Đức Chúa Trời không có từ ngữ nói về nỗi buồn, “Bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1: 37). Việc khó nhất trên đời là tội lỗi hay sự chết đều được Đức Chúa Trời giải quyết xong nên Ngài báo tin vui này cho nhân loại “Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu...” (Giăng 3:36). Tuần vừa qua các nhà khoa học trên thế giới loan báo đã tìm ra  thuốc chữa được căn bệnh AIDS, chỉ mới có loại thuốc này thôi mà nhiều người trên thế giới đã đón nhận tin tức này như là một tin lành. Trong khi Đức Chúa Trời công bố cho nhân loại một tin là sự chết đã bị tiêu diệt nhưng đến nay vẫn không có nhiều người tin và cũng không lấy điều đó làm vui, thực ra bản chất tội lỗi trong con người luôn khiến mọi người bị đùa đến sự chết, và ma quỷ còn rỉ tai với một số người “Thà chết còn hơn sống.” Thật đáng thương!!! 

 

Nguyên lý hạnh phúc của loài người không phải là hạnh phúc nội tại mà hạnh phúc ngoại lai, do bên ngoài mà có. Lúc còn thơ ấu, tôi là một đứa trẻ vui đùa ca hát, không âu lo, không bận tâm về cuộc sống ra sao, nhưng không thấy ai khen ngợi tôi là người hạnh phúc bao giờ. Theo quan niệm xã hội ngày nay một người có vợ đẹp con xinh, có nhà cao cửa rộng, ruộng vườn bề thế, công danh sự nghiệp vững vàng, con cái ăn học thành tài, dư thừa tiền bạc, bổng lộc quanh năm...người ta trầm trồ ca ngợi đó là một gia đình hạnh phúc. Lời Kinh Thánh trong sách Truyền đạo 5:15 “Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được.”  Đối với chân lý của Đức Chúa Trời hạnh phúc là niềm vui trọn vẹn khi một người được Chúa tha thứ tội, không bị Ngài kể sự gian ác cho, không bị phán xét trước tòa án của Đức Chúa Trời, sau khi rời bỏ thế gian này là người sống đời đời trong một thân thể vinh quang sáng chói như hình ảnh của các vị thiên thần, không có nỗi buồn, không có đau khổ, không có sự chết, đó mới thật là người hạnh phúc. Có ai muốn từ chối điều đó không?

 

2. Niềm vui của những người được cứu rỗi: Nhân loại nói chung người được cứu rỗi nói riêng. Đức Chúa Trời không phân biệt ai, tuy nhiên không phải ai cũng tin nơi Đức Chúa Trời vì có nhiều người có niềm tin riêng hoặc theo truyền thống gia đình, hoặc theo nhiều tổ chức tôn giáo, xã hội khác nhau.v.v…Tin vui của Thiên Chúa chỉ trở thành niềm vui cho những người mong đợi. Những mục tử trong đêm Chúa Giê Su giáng sinh là những người trông mong ơn cứu rỗi trong khi những chủ nhà quán trong thành Bết-lê-hem lại trông đợi có nhiều khách giàu có đến thuê phòng trọ. Với lòng thành mong mỏi tìm kiếm Chúa cứu thế, các bác sĩ theo ngôi sao dẫn đường từ phương xa thật vui mừng sung sướng sấp mình trước con trẻ và dâng lên Vàng, Mộc dược, Nhũ hương. Trong khi vua Hê-rốt đang vui trong cung điện với tiếng đàn ca, múa hát của những cung tần phi nữ và các quần thần tâng bốc trong men say. Niềm vui này không giống như khung cảnh vui tươi trong chuồng chiên máng cỏ, Ma-ri và Giô Sép thật hạnh phúc khi nhìn thấy con trẻ ra đời bình an bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Những người được cứu rỗi vui vì nhận biết Chúa cứu thế Giê Su là Đấng duy nhất giải cứu cuộc đời mình ra khỏi tội. Biết bao nhiêu giáo chủ của những tôn giáo, biết bao nhiêu triết gia và các học thuyết đạo đức. Nhưng có ai xuất thân từ Trời đến trần gian rồi lại từ trần gian trở về trời như lời Kinh Thánh đã chép. Những người tầm thường cũng như những người thượng lưu đều tin có Chúa Giê Su và nhờ cậy Ngài giải cứu khỏi tội lỗi vậy niềm vui này không phải là niềm vui về vật chất mang đến. Khi nói về vật chất người ta thường hay nói: “Người nghèo cũng khóc” và “Người giàu cũng khóc” Nói đến sự cứu rỗi, nghèo hay giàu cũng nhận được sự vui mừng trong ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh.

 

Chúa Giáng sinh mang đến sự vui mừng cho nhân loại vì đây là thời khắc giao thoa giữa trời và người. Thời điểm trên trời có những điềm báo tin vui và dưới đất có những người đang mong đợi tin vui này. Hình ảnh hòa hợp của trời và người như cách suy tư của các bậc vua chúa Việt Nam xưa kia mong đợi “Thiên địa giao hòa” đó là điều đại phúc cho đất nước. Ngày nay bất cứ ai trên nước Việt này trong ngày lễ Giáng sinh vừa hưởng niềm vui của nhân gian mà vẫn có lòng hướng thượng mong đợi sự cứu rỗi chắc sẽ gặp được Chúa ngay trong lòng mình.

 

                                                                                    Mùa Giáng sinh 2011

                                                                              Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

     

 

 


 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi