Năm huyền bí hay năm khải thị

Chúa nhật này là ngày cuối năm Tân Mão, thứ Hai là mồng một âm lịch năm Nhâm Thìn. Trong mười hai con giáp con Rồng là con vật huyền bí chưa ai từng thấy! Nhưng có rất nhiều người tin !!! Nhiều người tưởng năm rồng là năm tốt, nhưng thực sự ngược lại năm Thìn là năm đã từng có tai họa lớn như năm Thìn 1952 là năm bão lụt khủng khiếp, giông tố mưa sa chưa từng thấy, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều người bị nước cuốn chết, nhiều gia đình phải chịu cảnh bần hàn do những cơn lũ lụt. Kinh Thánh gọi con rồng là con rắn xưa tức là Sa tan (Khải Huyền 12 :9)

Nhiều người đầu năm mới đi bói toán, gieo quẻ, xem tử vi, coi tướng số.v.v… để mong nghe được nói đến năm nay là năm rồng vàng rất tốt cho việc sinh con cái hoặc làm ăn thành đạt hay còn thăng quan tiến chức như rồng bay. Nhiều người vui ít nhưng buồn nhiều vì nghe lời thầy bói nói những điềm tốt này nhưng làm sao có thể tin được lời thầy bói. Tục ngữ dân gian có câu: “Bói ra ma quét nhà ra rác. Thầy bói thuộc thế giới tăm tối, nên nói những điều tốt hay xấu chỉ để ảnh hưởng tâm lý cho  người nghe. Những ông thầy bói không lấy lời lành, gương tốt mà giúp đỡ cho mọi người nhưng nói những điều tốt xấu của mọi người để thu lợi tiền bạc, đôi khi những người quá tin vào lời thầy bói mà bị thiệt hại cho chính bản thân hoặc gia đình. Đừng để năm mới trở nên một năm huyền bí vì những lời bói toán. “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.” Ê-phê-sô 5:11

Năm 2012 còn được nhiều người trên thế giới cho là năm huyền bí vì theo lịch của người Maya cổ đại không còn con số nào để tính các năm tiếp theo tạo nên những lời đồn đoán là năm tận thế. Trong cả Kinh Thánh chỉ có sách cuối cùng là sách có chép về con rồng, ngoài ra không thấy có trong sách nào khác. Ai có thể biết được điều gì xảy ra trong năm nay? Để phá tan sự huyền bí này Đức Chúa Trời khải thị những điều về con Rồng trong sách Khải thị.

Vì cớ loài người không thể hiểu được thiên cơ huyền bí nên Đức Chúa Trời mở những điều bí ẩn cho mọi người dầu tin Chúa hay không tin Chúa biết và thấy trước những điều mà Ngài sẽ làm, việc mở ra này để không còn ai xem điều gì là huyền bí nữa. Tên sách Khải thị có nghĩa là mở ra những điều giấu kín, trong sách Khải thị Đức Chúa Trời mở ra cho mọi người thấy những điều có thật từ trong Hội Thánh ra đến các biến cố trên thế giới trong toàn thể nhân loại ngày nay

Trước hết Chúa cho thấy thời kỳ cuối có những Hội Thánh tốt và những Hội Thánh xấu, Hội Thánh tốt chỉ có một, Hội Thánh không tốt không xấu chỉ có một, nhưng phần nhiều Hội Thánh đều là Hội Thánh xấu. Những ai ở trong Hội Thánh tốt sẽ nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi vinh hiển, chung quanh rực rỡ như bích ngọc và mã não. Chung quanh ngôi Đức Chúa Trời còn có hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Khải thị 4:23-24. Hội Thánh tốt sẽ được Chúa khen ngợi và những kẻ thuộc hội quỷ Sa tan, những kẻ gian dối sẽ phải sấp mình xuống dưới chân họ. Hội Thánh tốt là Hội của những người được Chúa yêu thương, không bị thử thách trong ngày sau rốt, còn các tín đồ trong những hội khác đều bị thử thách. Khải thị 3::9-10. Hội Thánh tốt đã được đóng dấu Thánh Linh trong lòng và trên trán có dấu hiệu (để ngăn chận sự giả mạo) được Chúa cất lên trời sau biến cố thứ năm. Khải Huyền 7: 1-17.  

Theo lời Kinh Thánh Khải thị đoạn 6 cho biết những biến cố trên thế giới sẽ xảy ra lần lượt như sau: Trước tiên chiến tranh sẽ xảy ra giữa người cưỡi ngựa hồng dùng gươm, vũ khí tự vệ và người cỡi ngựa trắng dùng cung tên, vũ khí tiêu diệt từ xa. Người cưỡi ngựa trắng là người sẽ chiến thắng. Biến cố thứ hai tiếp theo là sự khan hiếm kinh tế giữa lương thực và dầu rượu. Thực phẩm mua được bằng lương của một ngày làm công nhưng dầu và rượu không thể mua được. Biến cố thứ ba là dịch bệnh, đói kém tràn lan toàn cầu,  tình hình rối loạn trong các xã hội gia tăng và sự mất cân bằng sinh thái khiến thú dữ trở nên hung hản khiến nhiều người bị giết chết. Biến cố thứ tư là những người vô tội bị tàn sát giống như những cuộc bắt bớ của các bạo chúa thời trung cổ. Biến cố thứ năm là một cơn động đất làm chuyển dịch trục quay của trái đất không còn giữ vững thăng bằng cho trái đất. Khải thị 6:12-17. Sau cơn động đất này Hội Thánh được cất lên. Phần còn lại của Khải thị từ đoạn 8 trở đi Chúa nói những điều sẽ xảy ra tiếp tục trên đất dành cho những Hội Thánh còn sót lại chứng kiến cho đến khi toàn thế giới bị hủy diệt.   

Năm con Rồng không nên tin vào những điều huyền bí mà nên tin vào những điều sáng suốt. Con cái của Đức Chúa Trời càng đọc Kinh Thánh và càng suy ngẫm sẽ được Chúa mở mắt cho sáng suốt, trông thấy những điều huyền nhiệm. Không ai tin vào huyền nhiệm của Đức Chúa Trời nếu không được Đức Thánh Linh mở mắt, dẫn lối chỉ đường. “Thiên cơ bất khả lậu” nên người thế gian vẫn ở trong âm u mờ tối, nhưng con cái của Đức Chúa Trời nhận được những lời tiên tri trong sách Khải thị từ hàng ngàn đời nay qua tấm lòng yêu mến của những người kính sợ Chúa. Hãy nhìn xem! Một năm sẽ trôi qua nhanh! Mọi sự sẽ trở nên rõ ràng như lời Chúa đã nói: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” I Cô-rinh-tô 13:12.

                                                                                                                   Chúc mừng Năm mới 2012
                                                                                                                   Mục sư Nguyễn Quốc Dũng   


       


Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi