Phước Cho Người Có Lòng Khó Khăn

 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!   Mathiơ 5 :3

Có người nói theo Chúa thật khó khăn, phải từ bỏ nhiều thú vui, phải lìa bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, bạn bè.v.v…và nếu đặt lên cân không thể theo Chúa. Thế nhưng tại sao có nhiều người theo Chúa được, phải chăng họ đã ra khỏi nhà, bỏ cha mẹ, ông bà theo Chúa. Nhiều người còn vu khống “Đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà”. Cuộc sống chỉ dạy cho con người cách lý luận qui kết dùng để áp đảo, gây ấn tượng, tạo lo âu sợ sệt và cuối cùng là lùi bước. Trong khi khoa phân tích lý luận giúp con người học hỏi để khám phá, tìm kiếm được sự thật. Muốn áp dụng phương pháp phân tích lý luận phải tìm hiểu con người, vận dụng kiến thức tự nhiên, phản bác những sai lầm. Ai muốn theo cách này phải chịu khó khăn. Người có lòng khó khăn chịu tìm kiếm học hỏi, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi khám phá ra chân lý. 

 

Theo Chúa là phước dành cho người có lòng khó khăn vì đây là sự chọn lựa niềm vui thiên đàng, muốn chọn Thiên Đàng phải từ bỏ các thú vui xác thịt. Những thú vui thế gian thường hao tiền tốn của nhưng đem lại nhiều bạn bè, có những uy quyền ảo tưởng như nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có viết “Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi.” Muốn từ bỏ những thú vui của xác thịt phải có một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tấm lòng lòng và ý chí không chạy theo các thú vui hư ảo. Nếu ý chí thắng con người sẽ nghe lẽ phải, nhưng nếu tấm lòng thắng con người xu hướng theo những gì chung quanh mọi người đang ham thích. Xu hướng vui thú của thế gian lúc nào cũng chìu chuộng những tấm lòng dễ dãi. Những ham muốn này làm cho lòng khó khăn quyết định, muốn từ bỏ thú vui, sợ bạn bè chê cười xa lánh, trong thâm tâm xác thịt phản đối cho đến cùng. Trong cuộc  tranh giành giữa lý trí và tấm lòng này không ai có thể giúp được điều gì cho chúng ta ngoại trừ Chúa chiến thắng bước vào lòng, cai trị bản ngã con người, lúc ấy Ngài sẽ mang lại niềm vui thiên đàng dành cho những người có lòng khó khăn.

 

Những người có lòng khó khăn là do hoàn cảnh bắt bớ, gia đình thế gian chia rẽ, khi theo Chúa. Lòng khó khăn đây là những tấm lòng chịu đau khổ vì theo Chúa. Ai cũng muốn cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè đều ở gần bên nhau, vui buồn sướng khổ đều có thể chia sẻ, cưu mang lẫn nhau. Thế gian lại không muốn như vậy nhưng chỉ muốn làm việc gì cũng phải hòa đồng, không chống đối nhau cho dù bài bạc, rượu chè, trai gái là những tệ nạn của xã hội nhưng lại là thói quen của những người thân trong gia đình mọi người cũng phải dĩ hòa vi quý, chung sống hòa bình cùng nhau. Những người theo Chúa không thể sống nếp sống như vậy, theo Chúa phải có lòng khó khăn, chịu khổ không phải để thỏa hiệp với những việc làm tội lỗi, những thói quen xấu, hay những hành vi gian ác. Nhưng người theo Chúa có lòng khó khăn muốn tìm cách cứu giúp cho gia đình ra khỏi chốn tối tăm, đem lại sự thay đổi tốt cho gia đình nhưng phải gánh chịu những bắt bớ vu khống của gia đình. Nơi thế gian sống tội lỗi ai cũng muốn loại bỏ những thành viên “đạo đức” ra khỏi gia đình để gia đình của họ được “yên ổn”. Ngạn ngữ Anh có câu “Muốn giết một con chó, người ta nói con chó ấy bị điên” Nhiều con cái Chúa khi khuyên những điều tốt, những việc phải lẽ cho mọi người đều bị xem như là những kẻ điên khùng. Phao Lô ra mắt nói chuyện với Vua Ạc-ríp-ba ông đã bị quan Phê-tu mắng là người điên: “Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tu nói lớn lên rằng:Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi; ngươi học biết nhiều quá đến đỗi ra điên cuồng” (Công vụ 25:24).

 

Những người có lòng khó khăn là những người có cá tính cởi mở, rộng lượng. Sở dĩ những người có lòng khó khăn mà cá tính lại rộng lượng vì họ biết suy xét và có sự độ lượng trong lương tâm. Trong chín phần của bông trái Thánh Linh, phần cuối của bông trái là “Tiết độ” đây là biểu hiện của sự đầy trọn Đức Thánh Linh trong tâm hồn, người sống tiết độ không làm những việc thái hóa, không vượt quá quyền hạn cho phép, không dùng tự do quá mức để cư xử với mọi người. Làm việc gì phải có giới hạn nên lòng của con cái Chúa phải khó khăn lắm mới giữ mình nên thánh và nên trọn vẹn trước mặt Chúa. Biết bao người không tiết độ trước nhu cầu tình cảm đã đi đến thất bại như Sam Sôn thất bại trước Đa-li-la, không biết tiết chế trước nấc thang danh vọng nên bán mình cho quỷ dữ như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ham muốn danh lợi do những người cai trị xứ Giu Đa hứa hẹn nên ông sẵn sàng bán Chúa với ba mươi nén bạc, ham muốn quyền phép nên hối lộ các sứ đồ vì tưởng rằng tiền bạc mua được quyền năng của Đức Chúa Trời: Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh”  (Công vụ 8:18,19) Tất cả xuất phát từ lòng ham muốn, thiếu tiết độ nên họ sống chỉ biết có mình mà không hề quan tâm đến người khác. Trái lại người được Thánh Linh giúp cho giới hạn những ham muốn cá nhân, nhờ đó lòng quan tâm chuyển hướng đến tha nhân. Lòng rộng lượng mở ra trước những nhu cầu thiếu thốn tình thương của nhân loại.

 

Cuộc đời của những người có lòng khó khăn là những người có phước vì sự chiến đấu nội tâm được Chúa hướng dẫn sẽ đãm bảo cuộc sống thành công, nhiều hạnh phúc. Những suy tư tìm kiếm việc lành sẽ giúp cho ai nấy biết cách sống xứng đáng, biết cách giúp mọi người xa lìa tội lỗi trở về con đường của Chúa. Người có lòng khó khăn tức là người đang đi đúng hướng về thiên đàng và hưởng phước thiên đàng.    

                                                                                                         Năm mới 2015

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: KHÔNG SỢ BỆNH TẬT KHI CÒN HI VỌNG
:: ƠN CỨU RỖI THA TỘI
:: Làm Điều Chân Chính
:: Hãy Đến Xem
:: Làm Sao Chúa Biết?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi