Lễ Ngũ tuần và Hội Thánh khai sinh

Có những đêm trời quang mây tạnh, nhìn lên bầu trời thấy hàng vạn tinh tú, tôi thấy con người mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên, vủ trụ. Thế nhưng đời sống con người vẫn không yên bình chút nào! Đời sống thăng trầm như vật đổi sao dời. Tôi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời cai quản cả vủ trụ mênh mông nhưng vẫn đoái đến những kẻ hèn hạ trong trần gian để ban cho nhân loại con đường cứu rỗi bền vững đời đời không hề thay đổi. Nhờ Đức Chúa Trời ban Thần thần lẽ thật xuống trần gian nên ngày nay tôi mới biết được những quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đã dành cho tôi và cũng ban cho những người thuộc về Ngài. Đức Thánh Linh giáng lâm ban quyền năng thật kỳ diệu để thành lập Hội Thánh trên đất như để chứng minh cho chân lý của Chúa Trời: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”(Ma-thi-ơ 16:18b). Quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh xuất hiện đúng vào ngày lễ ngũ tuần của dân Do Thái. Lúc ấy tại thành Giê-ru-sa-lem có rất đông người tham dự ngày lễ đầu mùa, ai nấy mang mùa thu hoạch thóc lúa, hoa quả về nhà, dân chúng cùng với gia đình vui vẻ trước mặt Đức Giê Hô Va, kể cả tôi trai tớ gái, người Lê Vi trong thành, khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa, họp lại trong nơi Chúa đã chọn cho danh Ngài và dâng của lễ lạc ý từ tay mình cho Đức Giê Hô Va. (Phục Truyền 16:10-11). Theo qui định của phong tục này, người Do Thái sau khi giữ lễ Vượt qua bảy tuần lễ tức 49 ngày, đến ngày thứ năm mươi họ tổ chức lễ ngũ tuần. Theo nghi lễ người Do Thái họ dâng hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa, làm bằng bột có trộn men. Lễ này trái ngược với Lễ Vượt qua, vì ý nghĩa của lễ Ngũ tuần nhằm khích lệ mọi người phải biết quan tâm đến gia đình và xã hội, phải tỏ lòng tốt, yêu thương những người nghèo. (Lê-vi 23:22). Đức Thánh Linh mang đến cho các môn đồ của Chúa một quan điểm lý tưởng và cao trọng hơn nữa giữa vòng dân ngọai, tín hữu bán hết gia tài để chia sớt cho kẻ nghèo. Lúc bấy giờ mọi người thế gian đang chìm đắm trong sự ham muốn vật chất, đất đai nhà cửa. Những người được Chúa Thánh Linh ngự trị đã làm được điều mà thế gian không thể làm: “Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người.” (Công vụ 2:44-45). Nhìn lại Hội Thánh đầu tiên chúng ta thấy một Hội Thánh thật đầy dẫy niềm vui và hạnh phước. Những người đầy dẫy Thánh Linh hết sức quan tâm đến những người nghèo khó. Những người có tài sản như đất đai ruộng vườn đều đem bán đi hết đặt tiền bạc vào ngân quỹ của các sứ đồ để chia sớt cho nhau tùy sự cần dùng của mỗi người. Lòng con người được Chúa Thánh Linh biến đổi, họ không còn nhìn vào vật chất nhưng hướng đến quyền năng thiêng liêng, sự thay đổi mà Đức Thánh Linh ban cho tất cả tín hữu rất kỳ diệu lạ lùng khiến cho tiền bạc, của cải không gợi lên lòng ham muốn. Trái lại họ mong muốn mỗi ngày có thêm nhiều người gia nhập vào Hội Thánh. Chúa Thánh Linh làm tươi mới và thỏa mãn tâm trí, tình cãm và tấm lòng của những người khao khát Ngài hơn thế nữa Thánh Linh ban cho những môn đồ này quyền năng phép lạ làm cho nhiều người chung quanh thêm lòng kính sợ Chúa. Hội Thánh đầu tiên khi được năng quyền Chúa Thánh Linh ban cho họ không dám làm điều gì gian dối, bởi vì họ nhìn thấy trước mắt hai vợ chồng  A-na-nia và Sa-phi-ra ngã ra chết nơi chơn các sứ đồ vì những lời gian dối của họ trước đó. Yếu tố quan trọng trong tình yêu thương của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đó là lòng thành thật. “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.” (Rô-ma 12:9) Chúa Thánh Linh hiện ra trong ngày lễ ngũ tuần bằng những ngọn lửa sáng xuất hiện trên đầu mỗi người. Ánh lửa này không làm cháy đầu tóc, nhưng làm sáng rực những khuôn mặt tin kính, đạo đức. Ánh lửa này không gây nên hỏa hoạn nhưng lại thiêu cháy những điều xấu xa gian ác trong lòng người. Ánh lửa Thánh Linh là bằng chứng của những đời sống cao cả, sống chân thật, hiến dâng trọn vẹn đời sống cho công việc rao giảng Tin Lành. Chính vì vậy họ không sợ bị bắt bớ, họ cũng không lo nghèo đói. Họ không ham mê danh vọng giả dối, cũng không tham địa vị tiền tài bất chánh, vì họ biết ơn phước Chúa ban cho thì không thiếu một điều gì hết. Chính vì vậy mà Phi-e-rơ và Giăng đã nói cách vững chắc trong niềm tin với người què ngồi tại cửa đền thờ Giê-ru-sa-lem: “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Đức Chúa Giê Su Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!” (Công vụ 3:6) Làm sao các sứ đồ có sức mạnh để dám quả quyết nhơn danh Chúa Giê Su mà bảo với người què hãy bước đi? Bởi vì Đức Thánh Linh đang đầy dẫy trên đời sống của họ và họ biết mình đang nói những lời nói do Thánh Linh cảm động cùng với quyền năng của Chúa cặp theo lời nói ấy khiến cho người què phải vâng theo: “Vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.” (Công vụ 3:8b). Quyền năng của Đức Thánh Linh thật linh nghiệm và kết quả phi thường, lời Kinh Thánh ghi lại dân chúng cả thành Giê-ru-sa-lem đều kinh ngạc, sững sờ. Điều này làm cho đế quốc La-mã và những người cai trị đất nước Do Thái vào thời kỳ bấy giờ không thể ngăn cản việc phát triển của Hội Thánh, làn sóng người gia nhập đạo mỗi ngày mỗi đông hơn và nếp sống đạo của những người này làm thay đổi hoàn cảnh xã hội chung quanh trở nên trong sạch. Việt Nam có câu tục ngữ “Hữu xạ tự nhiên hương”, hương thơm là điều tự nhiên ai cũng biết, Đức Thánh Linh như luồng gió mang mùi hương ngào ngạt của Hội Thánh đến với mọi người khiến cho mọi người biết đến và họ chạy đi tìm kiếm mùi hương đó. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi khiến cho dân chúng chạy đến để chứng kiến và nghe thấy những việc lạ lùng từ trước đến bấy giờ họ chưa bao giờ biết. Sự kiện thuyết phục được lòng cứng cõi của những người vô tín từ khắp bốn phương trời đổ về thành Giê-ru-sa-lem là việc họ nghe chính tiếng bản xứ của họ do những người Hê-bơ-rơ rao giảng. Đức Thánh Linh làm việc trong ngôn ngữ của loài người, những người chưa từng biết tiếng của các dân nước ngoài thế nhưng trong phút chốc họ lại trở thành những nhà hùng biện bằng ngôn ngữ của dân bản xứ. Làm sao có thể tả hết niềm vui khi nghe được những lời rao giảng rất quyền năng của lòng nhiệt thành sốt sắng từ các môn đồ của Chúa - Lúc ấy không chỉ có các sứ đồ ở bên cạnh Chúa mà còn có hơn trăm môn đồ khác nữa cùng với những người đàn bà đã cầu nguyện trong phòng cao trong mười ngày - Tiếng lạ hay tiếng mới mà các môn đồ rao giảng Tin lành trong ngày lễ ngũ tuần là một thông điệp của Đức Thánh Linh rao ra cho tất cả các dân tộc trên thế giới về ngày khai sáng Hội Thánh của lòng nhân ái và sự hi sinh mà Chúa Giê Su ban cho tất cả các dân tộc trên thế gian không phân chia màu da, chủng tộc. Không có bản tuyên ngôn độc lập của một dân tộc nào trên thế giới lúc ấy công bố lại được thông dịch ra nhiều thứ tiếng bằng bài giảng của Phi-e-rơ trong ngày thành lập Hội Thánh, điều này là sự kiện mầu nhiệm nhất mà không một quốc gia nào trên thế gian có thể so sánh được. Hội Thánh của Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới ngày nay vẫn tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh qua bài tín điều các sứ đồ: “...Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông...”    Tôi tự hỏi như vậy bổn phận của các tôi tớ Chúa và những con cái của Chúa ngày nay phải làm gì để Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục làm cho cộng đồng xã hội chung quanh được thuyết phục và thay đổi. Muốn thật hết lòng.

                                                                    

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng                 

 

Các bài khác :: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi